1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 WC 2018

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nongdanHN, 13/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    Brasil thực hiện hìgh pressing và gegen pressing rất tốt, bắt chết ngay ở final third nên ko ngại lũ phòng ngự phản công như Mễ, họ có lẽ ngại những đứa tử thủ hơn,vì cánh phải hiện tại khá bí, ko hiểu Tite có luân chuyển Coutinho sang bên kia ko?
    __Duc__No_________ thích bài này.
  2. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Đen gì, ko có những tiền đạo tinh quái và quyết đoán như Villa hay Torres thì có cầm bóng 90% cũng vậy thui :-D.
    --- Gộp bài viết: 02/07/2018, Bài cũ từ: 02/07/2018 ---
    Chuyển gì, Willian xịt quá thì thay Costa vào thui
    __Duc__No_________ thích bài này.
  3. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1.718
    Bác halosun thì em biết không phải fan United rồi, ông kia em không rõ :D Chính em là fan United còn chẳng tin tưởng De Gea bắt pen nữa là, De Gea có thể rất tốt nhiều kĩ năng khác nhưng ít bắt pen và cũng không giỏi vụ đó :-? Em không rõ Hierro có định kéo đến pen không, nếu có thì nên dành quyền thay người cuối để Pepe Reina vào bắt pen :-?
    --- Gộp bài viết: 02/07/2018, Bài cũ từ: 02/07/2018 ---
    Nga đá thế này thì vòng sau làm nền cho Croat là đẹp :D Dù sao tứ kết cũng là ngoài mong đợi của cả nước rồi :D
    __Duc__No_________ thích bài này.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hôm nay khi Liên Xô gỡ hoà tôi đá nghĩ Tây Ban Nha có thể thua rồi.
    Nguyên nhân chính là thằng Isco cầm bóng rất lắt nhắt, trong khi đội bạn tử thủ thì nó cầm bóng chạy sang trái sang phải, đến lúc ngẩng đầu lên thì ôi thôi đồng đội đã bị bắt hết rồi còn đâu.
    Thứ hai là HLV chắc nhầm mình với Pep, lẽ ra khi họ dồn về thì tích cực câu bổng, bắn xa để lùa họ ra khỏi hang, đằng này cứ vờn loanh quanh không giải quyết vấn đề gì, lại thay nốt Costa ra thì bó tay.
    halosunLackOfMoney thích bài này.
  5. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    TBN đa phần tóc sậm, nhưng ko hỉu sao tui lại chỉ khoái những gã tóc sáng màu như Torres, Xabi Alonso hay Guti, đá không rườm rà nhưng rất hiệu quả, rất đàn ông chứ không loanh quanh luẩn quẩn như đám đàn bà còn lại. Đám tóc sậm thì may có Villa còn dứt khoát 1 chút. Chính 2 chú Villa và Torres đã đưa TBN lên đỉnh thế giới và châu Âu thời 2008 - 2012.
    __Duc__No_________ thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Còn một người nữa đá cho Ý thời đó là Zavarov bác ạ, nhưng không thành công. Cánh trái của Liên Xô thường là do Rats - cầu thủ ghi bàn vào lưới Pháp năm 86 và vào lưới Hà Lan năm 88 - thể hiện.
    Chiến thuật đàn ong của Loba mang hơi hướng bóng đá tổng lực, đội hình vận hành nhịp nhàng theo hướng bay của con ong chúa. Ong chúa không cố định là 1 cầu thủ nào, mà thường do 2,3 cầu thủ luân phiên nhau ở khu trung tuyến. Theo nguyên tắc của Loba thì bóng không cần hướng về khung thành đối thủ, mà hướng về những không gian trống, để các cầu thủ chiếm lĩnh.

    [​IMG]
    bdnuocnam thích bài này.
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1.718
    Xabi Alonso tóc sẫm màu mà ông nội :-j Guti thì chán, chưa được ăn cơm tuyển đá giải lớn nào :-j
    __Duc__No_________ thích bài này.
  8. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    À, ý tui là nói tụi tóc đen với tụi tóc màu ngả nâu vàng trở lên, Xabi tóc nâu. Dùng từ "tó c sậm" và "tóc sáng" ko chính xác lắm :D

    Guti chán gì, bác vô youtube xem lại các clip tổng hợp đi. Ban sắc như dao cạo, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. chẳng qua ít cầm bóng rê dắt như Xavi và Iniesta nên ít được chú ý thôi. Việc ko được vô tuyển còn liên quan đến lối sống có phần phóng đãng của Guti nữa.
    __Duc__No_________ thích bài này.
  9. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Thế đây ko phải chiến thuật đàn ong thì là cái gì :-D :

    http://www1.bongdaplus.vn/Bong-da-C...vsky-Cha-de-cua-chien-thuat-dan-ong/35433.bbd

    HLV Valery Lobanovsky: Cha đẻ của chiến thuật đàn ong

    Ông được truy phong danh hiệu "Anh hùng Ukraine" - danh hiệu cao quý nhất ở đất nước này. Tên ông được đặt cho SVĐ của CLB Dynamo Kiev. Ngay khi đoạt chức vô địch Champions League 2003 dưới màu áo AC Milan, ngôi sao Andriy Shevchenko đã đến thăm mộ của Lobanovsky và đặt lên đấy chiếc huy chương danh giá nhất trong làng bóng châu Âu tầm CLB. Trong làng huấn luyện, giá trị chuyên môn của Lobanovsky được sánh ngang với giá trị của Rinus Michels - người nghĩ ra thứ "bóng đá tổng lực" để đưa Hà Lan lên hàng ngũ cường quốc bóng đá thế giới.

    Cả 3 cầu thủ Ukraine từng đoạt "Quả bóng vàng châu Âu" xưa nay (Oleg Blokhin, Igor Belanov và Andriy Shevchenko đều là cầu thủ do Lobanovsky đào tạo). Dưới sự dẫn dắt của ông, Dynamo Kiev trở thành CLB Liên Xô đầu tiên đăng quang trên đấu trường các cúp châu Âu (Cúp C2 năm 1975, sau này lại thắng lần nữa vào năm 1986). Ông còn đưa ĐT Liên Xô lọt vào trận chung kết EURO 1988. Đấy là lần duy nhất ĐT Liên Xô xuất hiện ở trận chung kết của một giải lớn, trong kỷ nguyên hiện đại. Tuy nhiên, nói về Lobanovsky mà chỉ điểm qua thành tích thì rất vô vị. Phương pháp huấn luyện nặng tính khoa học và kỷ luật của ông mới là chi tiết đắt giá nhất, được giới nghiên cứu bóng đá đưa vào sách vở.

    [​IMG]

    Trên lý thuyết, lối chơi của Dynamo Kiev dưới thời Lobanovsky có cùng nguyên lý với lối chơi tổng lực của Ajax Amsterdam dưới thời Rinus Michels. Họ đều dựa vào nguyên tắc hoán chuyển vị trí giữa các cầu thủ sao cho toàn đội luôn ở tình trạng tối ưu về mặt khoa học. Cách vận hành đấu pháp của Ajax và Dynamo đều nhuần nhuyễn, đồng bộ. Khác biệt chỉ nằm ở chỗ: các cầu thủ Ajax triển khai đấu pháp của HLV Michels một cách dễ dàng nhờ vào kỹ thuật tuyệt luân của toàn đội, còn các cầu thủ Dynamo triển khai đấu pháp của HLV Lobanovsky một cách dễ dàng nhờ vào thể lực siêu phàm, cũng của toàn đội.

    Khi Dynamo Kiev của Lobanovsky thắng đậm Atletico Madrid 3-0 trong trận chung kết Cúp C2 châu Âu năm 1986, có một bàn thắng làm giới chuyên môn thật sự kinh ngạc. Vassily Rats dốc bóng bên cánh trái, hút 2 hậu vệ Atletico về phía mình rồi chuyền vào phía trong cho Igor Belanov. Chỉ sau 2 lần chạm bóng, và điều quan trọng là ngay sau khi trung vệ đối phương áp sát để truy cản, Belanov đã lại chuyền tiếp sang phải cho Vadym Yevtushenko. Thêm một hậu vệ lao về phía Yevtushenko và anh lại chuyền ngay cho Oleg Blokhin. Cầu thủ này bấm bóng vào lưới ngay khi thủ môn bỏ khung thành lao lên truy cản. Đặc điểm: Rats, Belanov, Yevtushenko và Blokhin hầu như không hề quay người để nhìn nhau trước khi chuyền bóng. Tất cả đều diễn ra thật nhanh, và chính xác, với Blokhin và Belanov đã hoán chuyển vị trí cho nhau.

    Vào thời mà máy tính còn chưa thật sự phát triển, cũng chưa có khái niệm gì về internet, Lobanovsky và các phụ tá của ông đã liên tục mổ xẻ, phân tích dữ liệu, làm việc cật lực trong phòng lab để rút ra những việc cần làm trên sân tập. Thời ấy, Lobanovsky đã có công thức rõ ràng: một đội xử lý tình huống chính xác từ 82% trở lên không bao giờ thua, từ 85% trở lên thì nắm chắc chiến thắng. Về mặt kỹ thuật thì những Yevtushenko, Demianenko, Rats, Yaremchuk… của Dynamo Kiev đều chỉ ở mức độ khá. Nhưng khả năng chơi bóng đồng bộ, nhuần nhuyễn, bền bỉ và chính xác của cả tập thể biến họ thành một đội mạnh.

    Đội bóng của Lobanovsky tấn công như một đàn ong đang bay. Rất đông, nhưng không bao giờ rối, vì đàn ong vận hành theo bản năng và luôn chính xác. Con đầu đàn rẽ sang trái, cả đàn sẽ đồng loạt rẽ theo sang trái. Con đầu đàn rẽ sang phải, cả đàn cũng lập tức vận hành theo. Đồng bộ và chính xác. Nhưng không có con đầu đàn thì sẽ thế nào? Ở trận chung kết EURO 1988, ĐT Liên Xô (gồm chủ yếu là các cầu thủ Dynamo Kiev) của Lobanovsky thua Hà Lan 0-2, dù trước đó Liên Xô đã thắng Hà Lan 1-0 ở vòng bảng.

    Thầy trò Lobanovsky thua vì cú sút quá thần sầu của huyền thoại Marco Van Basten? Vì chính Liên Xô sút hỏng 1 quả phạt đền? Nguyên nhân lớn nhất: vì Liên Xô khi ấy thiếu một mắt xích quan trọng vô cùng (trung vệ Oleg Kuznetsov bị treo giò), khiến cả hệ thống sụp đổ. Giống như Ajax lập tức bị hạ bệ sau 3 lần liên tiếp đoạt Cúp C1 châu Âu, khi Johan Cruyff ra đi vậy.
    __Duc__No_________ thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    K ai xem trận 2 à?

Chia sẻ trang này