1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 WC 2018

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nongdanHN, 13/05/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Quả đó , trọng tài thổi pen thì Rojo giờ này đã thành tội nhân chứ đâu còn là anh hùng ... Higiuan toàn biến bàn thắng thành cơ hội ? Chó cắn thật. Ông Aguero cất luôn trên ghế dự bị luôn đi (đá banh - Tiền đạo cắm mà lùn là 1 cái tội). Cứ đội hình như hôm nay mà táng , hiệp 2 mấy lão tướng như Maria xuống sức thì quăng lớp thằng trẻ như dybala vô quẫy .
    ptsondr thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bác xem highlights ah? :D
    K chạm tay thì bóng bay thẳng ra ngoài và thằng Nige làm j có quả sút suýt vào. Nó mà sút vào thì chẳng ai (bên Nige) đòi pen nữa. Nó sút xong mới đòi pen, hài!
    __Duc__No______ibra2912 thích bài này.
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Niger mà thiếu người thì trận hôm nay coi mất cảm xúc nhé ... từ đầu giải đến giờ mới có 2 trận coi là xuất sắc thôi đấy . Trận hôm qua và Đức hôm rồi thôi nhé @halosun
    halosun thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    1 bài viết có lẽ tác giả trong trạng thái thăng hoa sau khi Agr bước qua cửa tử.

    Mascherano: Máu và nước mắt của một tên khờ yêu nước

    Hãy thôi nói về người xuất sắc nhất mà hãy nói về người đần nhất, đuổi sức nhất, vô dụng nhất nhưng lại quả cảm nhất, làm thổn thức con tim nhiều nhất: Javier Mascherano. Anh là hiện thân cho một Argentina bị thao túng như một quả bóng trong chân của số phận và Nigeria. Nhưng rồi sau tất cả, tạ ơn Chúa, mọi thứ đều ổn.

    [​IMG]
    Cái kết của một chiến binh

    Một ngày tháng 10 năm ngoái, Mascherano trong bộ áo gió của Barcelona lững thững đến khu tập luyện. Chẳng có điều gì khiến anh vội vã, thời gian không, đồng đội không và cả sự kỳ vọng cũng không.

    Mascherano cũng bỏ đi sự sốt sắng thường ngày để lắng nhìn cảnh vật xung quanh. Không gian này đã gắn bó với Mascherano suốt 8 năm nhưng giờ anh mới nhìn nó lâu đến thế. Những cảm xúc phức tạp chất chồng, Mascherano còn phải dành tâm trí để trả lời báo giới nữa, nhưng kệ, hãy để tất cả xếp sau khoảnh khắc có một không hai này. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là một buổi phỏng vấn thôi mà, giống như bao cuộc hỏi đáp khác, chỉ là lần này chủ đề là sự chia tay, và Mascherano không muốn vội.

    Nhưng con đường không thể dài hơn, Mascherano cuối cùng cũng đến nơi hẹn với các phóng viên của ESPN. Hôm nay, họ hỏi anh về nguyên nhân rời Barcelona.

    “Nhiệm vụ của tôi ở đây đã hết rồi. Sau chừng ấy năm, chẳng còn gì tôi có thể làm cho đội bóng này nữa. Tôi đang nói với một trái tim thổn thức. Những năm tháng đẹp nhất của tôi dành cho Barca và tôi sẽ không bao giờ quên”, Mascherano trải lòng.

    “Tôi là người luôn biết phải dừng lại khi đến thời điểm. Khi tôi chia tay Liverpool, mọi thứ không tốt và tôi không thích thế. Tôi không thích cảm giác nếu một ngày tôi trở lại Liverpool, bầu không khí toàn là chất độc. Tôi không thể để câu chuyện tương tự tái diễn ở Barca”.

    Thời điểm đó, Mascherano 33 tuổi. Tiền vệ phòng ngự số 1 thế giới ngày nào nhận ra sự chậm chạp, đuổi sức và thiếu chính xác của mình, mỗi ngày một rõ ràng hơn. Anh không còn đủ đẳng cấp để chơi bóng cho Barca. Anh không muốn làm gánh nặng cho những đồng đội, cho Lionel Messi và cho tập thể anh góp công đưa đến đỉnh cao.

    Một đội bóng như Barca không thể chứa một tên vô dụng. Và cho tới lúc Barca buộc phải thừa nhận điều ấy, Mascherano sẽ thay họ làm công việc khó nhất: Nói lời chia tay. Anh sẽ sang Trung Quốc dưỡng già, đoạn tuyệt với bóng đá đỉnh cao. Nước mắt trào khi nghĩ đến ngày tiễn biệt. Nhưng khoan, vẫn còn World Cup 2018!

    [​IMG]
    Mascherano luôn thi đấu rất máu lửa (Ảnh: FIFA)
    Khởi đầu của một tên khờ yêu nước

    Mascherano đã chơi 10 trận cho Hebei China Fortune trước khi nhận được trát triệu tập tham dự World Cup 2018 của HLV Jorge Sampaoli. Đó là một canh bạc thật sự. Mascherano thừa hiểu khả năng của mình lúc này. Một màn trình diễn thảm hại trên đất Nga sẽ xóa sạch ký ức của người hâm mộ về một “máy quét” hàng đầu thế giới ở World Cup 2014. Danh tiếng của Mascherano sẽ bị chôn vùi, hệt như ác mộng mà anh luôn nghĩ tới trước ngày rời Barca.

    Vậy nhưng Sampaoli bảo: “Chúng ta không còn tiền vệ trung tâm nào khác”. Mascherano buộc phải gạt nhưng suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu bởi trên hết, anh là một kẻ nhiệt tình và yêu nước đến khờ dại.

    Đúng như dự đoán, Mascherano chơi thảm hại. Trước Iceland và Croatia, chỉ là một cái đầu trọc loi choi ở giữa sân, cố gắng hò hét và tạo ra kết nối về tinh thần. Còn về chuyên môn, anh là mắt xích yếu nhất của tuyến tiền vệ.

    Đỉnh điểm của sự ngu ngốc đến khi Mascherano kéo ngã Leon Balogun trong vòng cấm. Penalty cho Nigeria! Victor Moses bước lên, bình tĩnh sút bóng vào lưới và tỷ số là 1-1. Mọi công sức của Messi trong hiệp 1 bị đổ hết xuống biển sau một pha bóng mà chính Mascherano cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Trên khán đài, Diego Maradona ôm mặt ngao ngán. Dưới sân, hậu bối của ông ngơ ngác. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và Mascherano, lúc này ở tuổi 34, bị tụt hậu không kiểm soát. Cái vai “kẻ phá hoại” mà Mascherano luôn nghĩ đến đã được diễn xuất sắc. Trong mơ hồ của thực tại, quá khứ trộn lẫn với tương lai, “Déjà vu” hiện ra thật đến rùng mình.

    Không lạ khi trong khoảng thời gian sau đó, dù máu đã chảy ướt đẫm một bên má từ vết rách sâu, Mascherano vẫn cứ quay cuồng chạy đến quả bóng mặc lời khuyên ngăn của trọng tài lẫn đồng đội. Bi kịch của một kẻ đần là đây. Và chính Mascherano lúc này là hình ảnh tiêu biểu cho sự “ngu dốt” của phần còn lại của Argentina khi bị chi phối quá nhiều bởi “mặt trời” Messi.

    Mascherano, Marcos Rojo, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain... chẳng ai có thể bình tĩnh lấy nổi 1 giây để tìm lại khả năng của mình. Rojo thậm chí đã gây gổ với đối phương, văng ra không biết bao câu chửi tục để thể hiện cái tôi đanh đá, rồi lại chuyền hỏng, lại phá hỏng để lấy đi nốt chút hi vọng còn lại của người hâm mộ.

    Nhưng như một sự sắp đặt điên rồ của số phận, chính Rojo lại xuất hiện bất ngờ trong vòng cấm Nigeria để tung ra cú sút nối bằng chân... phải ấn định tỷ số 2-1. Chẳng ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nhưng mặc kệ, hãy cứ bùng nổ vì sung sướng đã.

    Lúc này, Mascherano lại có thêm một vết cắt sau đuôi mắt, máu lại tiếp tục đổ. Gần như trong cả hiệp 2, Mascherano rài khắp mặt sân màu đỏ của mình. Nhưng kỳ lạ thay, anh không đuối sức, nỗi ân hận, tình yêu nước, khát khao cháy bỏng muốn được sửa sai đã bù lại vào lượng máu thiếu trong huyết quản. Và Mascherano lại chạy, có ngu ngốc hay không, không quan trọng!

    Phút bù giờ thứ 4 kết thúc, tiếng còi vang vọng, mặt sân đổ gục những nỗi niềm khác nhau. Nước mắt đã tràn xuống gò mà đỏ hoe của Mascherano. Không cần bông băng, niềm vui của chiến thắng đã giúp anh cầm máu. Chạy lại phía Messi, Mascherano đã chẳng còn rõ đường. Nhưng thật hơn bao giờ hết, anh biết lúc này mình đang sống cuộc đời đúng nghĩa.

    Hà My/Theo MASK Online
    __Duc__No______ptsondr thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Có thể tài ko muốn phá hỏng 1 trận đấu hay nên tha cho Niger thẻ đỏ. Nhưng dù sao pha phạm lỗi đó cũng đỡ thô hơn thằng Hào. Thằng Hào ngáng chân Toàn ko được rồi ôm Toàn vật ra như Judo thế mà ko cho thẻ đỏ thì thôi :D
    --- Gộp bài viết: 27/06/2018, Bài cũ từ: 27/06/2018 ---
    Hóa ra Messi cũng có tố chất thủ lĩnh phết :D

    [​IMG]
    __Duc__No______ thích bài này.
  6. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Mấy thằng mà lách qua được khe cửa hẹp thường rất nguy hiểm về sau. Dự là thằng Argentina này sẽ vào sâu nếu không muốn nói là vô địch. Năm nay mình dự đoán khả năng vô địch sáng cửa cho Pháp, Anh, Argentina.
    __Duc__No______ thích bài này.
  7. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Đức cũng chết hụt đó chẳng lẽ lại tái hiện 1986-1990
    __Duc__No______ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Hơi ngạc nhiên là cả h.2 Mas máu me đầy mặt mà ko bị bắt ra ngoài để xử lý nhỉ :D
    --- Gộp bài viết: 27/06/2018, Bài cũ từ: 27/06/2018 ---
    Dybala cũng hơi lùn nhỉ? Nếu cho vào thay Higuain thì toàn ông lùn éo có người làm tường. Thằng Higuain này ghét nhỉ? Ở clb thì ghi bàn ầm ầm mà ở ĐTQG thì như thằng éo biết sút.
    __Duc__No______ thích bài này.
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Rojo: "Sau giờ nghỉ, Messi nói chúng tôi có nhiệm vụ phải ghi bàn. Bất cứ ai, nếu có cơ hội sút hãy sút, từ bất cứ vị trí nào, đừng chờ ngon ăn mới sút. Khi thấy thời cơ, tôi đã sút bằng tất cả những gì mình có"

    Tôi là fan Argen, nhưng luôn có cái nhìn công tâm, trận nào Argen được hưởng lợi nói hưởng lợi. Rõ ràng trận đêm qua trọng tài bị lỗi nhận định khá nhiều, có những pha Argen tắc bóng rất rát và thô, nhưng trọng tài ko rút thẻ. Nhưng trước đó quả penalty Tài cho NGA hưởng là ko thể ngửi nổi, đây là một tình huống tranh chấp thường thấy trong các pha phạt góc, 10 pha phải có đến 7,8 pha hậu vệ tì đè, khóa kéo như vậy, một trận đấu sống còn mà Tài bắt như vậy là rất cẩu thả. Ngay đến cầu thủ NGA cũng hoàn toàn bất ngờ vì được hưởng phạt đền. Bàn thua dẫn đến việc quân Argen phải chơi rắn để lấy bóng trong chân NGA càng sớm càng tốt.

    Còn pha Rojo để bóng chạm tay thì miễn bàn, liệu cu đen của NGA ăn được quả bóng trọng tài cho hưởng lợi thế đó thay vì sút trật, cu ấy có la làng lên như vậy không.
    __Duc__No______ thích bài này.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Có thằng Icardy nằm top 2 ghi bàn ở Serie A chứ đâu phải hạng xoàng . Vác mấy ông lão tướng đi ? Lão tướng 1 thằng thôi . 1 là Higiuan 2 là Aguero ... vác cả 2 , quăng thằng trẻ ở nhà . Argen cũng té giếng
    --- Gộp bài viết: 27/06/2018 ---
    Biết vậy alo cho Croatia xả cảng cho Iceland nó táng vào ...

Chia sẻ trang này