1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80 đi học & những... hậu quả!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    80 đi học & những... hậu quả!

    E hèm, tuần vừa rồi, các thành viên xinh trai & xinh gái của 80 SG bắt đầu... rủ nhau đi học thêm. Nào là múa hiện đại, tiếng Nhật, rùi Phogosoft... Chit nghe mà cũng mừng, vì nghĩ: 80 đâu chỉ biết en chơi mà cũng ham học lém chứ bộ.
    Nói nào ngay, sau có 1 tuần mà thấy mọi người cũng biết wé chùi thứ, cũng mừng...!
    Nhưng mà chưa kịp mừng thì Chit phát hiện ra wá nhìu "hậu wả" từ chuyện đi học thêm. Nào giờ Hội Khỉ có 1 chị Dung dẹo là mệt lém ồi, dzị mà bi chừ... thim 1 chị... Diễm dẹo nữa!!! Trời má ơi, bả dẹo....! Thêm cái dzụ hum nay bị "lỡ chuyến đò" nữa, chị ca_chua nhà ta phát ngôn hoàn toàn không tự chủ, nói mà không thèm nghĩ... hic hic....
    Chưa hết chiện, bả kéo theo anh Will cũng... dẹo lun!!! Hic hic.... Chịu không nổi...!
    Em nói rùi nha, học xong tháng này rùi thui nha. Tháng sau mỗi người 1 lớp đi nha. Đi học mà mí người học hổng bít có mệt hông chứ mí người ở nhà... mệt lém rùi à!!!
    Đó là chưa nói tới "đại sư tỉ" Koupic đó... hic hic.... Nhắc tới... thấy rùng rợn wé. Thui, không dám...!!!


    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    xxxxxiiiiiiiíi,dzzô dziên wé,chuyện của chúng mình mà nói hoài,méc cỡ wé,bé cachua lúc này hơi bị thiếu muối nên quên trước wên sau thôi,,người ta dẹo tý thui mà,thế cũng khôgn cho,thấy ghét quá, bbbệ hạ ơi,nó ăn hiếp thần thiếp kìa...

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  3. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui............... dẹo là cái rì vậy, nghe chẳng hỉu...........
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chit@ nói đúng ghê, mấy mẹ này dạo này sao dẹo dữ vậy không bít nữa. Cái kou@ với lại mẹ Wil@ làm tui thấy ớn à! Còn bé Diễm thì hết bít nói seo lun. Lần sau làm ơn giảm bớt đi nghen, chứ cứ dzị không ai còn dám vô hụi khỉ nữa

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  5. Nothing_impossible

    Nothing_impossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Wá đáng wá đáng lắm rồi nha, hông biết nể mặt ngưòi trên kẻ dưới hay sao mà dám làm điều sằng bậy trong này hả? Đã vậy còn lên tiếng nạt nộ "quan nhớn" hả? Chưa nghe chị ba phá lấu hả mí cưng ??? Bi giờ nghe cũng chưa muộn đó. hé hé
    To Will: Bỏ qua đi em, chiện nhỏ như cọng cỏ í mờ...
    To vẹt: Take care yourself.
    To chit: em trai này kỳ lắm nha, tối ngày cứ "nhắm" chị mà "bắn" không há. Coi chừng a, chị mà "bắn" lại là em chết....ngạt á (súng hơi đó em).

    Chữ NHÂN viết mãi vẫn run tay
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... chị tha cho em. Gì chứ cái chi "phượng woàng tung cánh" của chị làm em sợ lém. Hehehe...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ??? trùi ui, chỉ có mới 2 ngày ko lên net mà sao giống như mình từ cung trăng xuống zợ trời, hehe....
    các bạn nói cái gì mà trừu tượng quá, mình ko hỉu gì hết trơn á.....(may mà cũng đi chung với tụi bây nhìu mà sao tao ko hỉu..)...dạo nì hình như là đang mốt dẹo hay sao á........nào là Dung dẹo, Diễm dẹo, .....hehee...mai mốt coi chừng lây bệnh cho cả đám....thành Hội khỉ dẹo thì chết me tụi bây ui, hihi....
    ......
    lovely rabbit
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... dám lắm à...! Nghĩ tới mà thấy sợ...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! Mấy anh chị nì nói chiện rõ ràng một chút cho mấy em nó hiểu cái coi !
    Không sao đâu cưng ! Á à ,không biết chị kêu bằng cưng có hớ hông nữa mất công mai mốt hoá ra là cưng SN 78 or 76 nữa thì chị lại mang tiếng hỗn với người lớn tuổi ! Thôi có gì cần đính chính thì cưng cứ nói nhá ,chỉ sẽ sửa chữa !
    À ,để chị giải thích chị dẹo cho cưng nha'.Mặc dù với vốn kiến thức ít ỏi của mình không biết là khi giải thích cái từ cao thâm ấy cưng có hiểu không nữa !
    Dẹo có nghĩa là người của chị ấy (anh ấy) lúc đó sẽ mềm như cọng bún, uốn éo liên tục,giọng nói the thé cất lên nhỏ nhẹ , tay chân vung vẩy không tự chủ được, còn gì nũa nhỉ ???
    Thôi chị chỉ giải thích được tới đây thôi ,để các anh chị khác giải thích thêm cho cưng nhá !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  10. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    sao NO@ biết rành quá ha.

Chia sẻ trang này