1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80' MOST WANTED (Kì 4 - Duyên dáng - quyến rũ)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    80' MOST WANTED (Kì 4 - Duyên dáng - quyến rũ)

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUYẾN RŨ NHẤT 80!!!​

    Cuộc sống hàng ngày trôi qua với bao nhiêu bận rộn, toan tính. Nào là cơm, áo, gạo, tiền, nào là những mối tình với bao nhiêu lời hò hẹn, thề thốt v.v... nhưng những điều đó vẫn không ngăn nổi nụ cười mỗi ngày một duyên dáng trên môi anh.
    Với giọng nói rất nhẹ nhàng và ngọt ngào của mình anh đã từng chinh phục biết bao nhiêu trái tim của những cô gái nhẹ dạ, những chàng trai nai tơ.... những người sẵn sàng đánh đổi bất kì giá nào để được overnight với anh dù chỉ 1 lần mà thôi. Một chân lí đã được thời gian chứng mình rằng: "Chỉ 1 lần overnight với anh, bạn sẽ có người yêu ngay lập tức". Chính điều này đã khiến cho bao chàng trai, cô gái điên đảo, chiến tranh giữa các vì sao xảy ra. Mặt trời vẫn không thuộc về ai cả. Nữ thần mặt trời với quyền uy tối cao đã thâu tóm anh

    Anh đến với TTVN rất tình cờ, và càng tình cờ hơn khi đến với 80. Anh đến với 80 với 1 lí do đơn giản: "7x đã có lâu rồi, tôi thích làm 1 cái gì đó để phát triển 80 ngay từ khi còn trứng nước". Với ý nghĩ này anh đã từ chối vị trí "ngon" bên 7x để chấp nhận làm "con ngựa già nua giữa bầy khỉ". Bao nhiêu tâm huyết đổ ra. Có thời gian tưởng chừng như anh mắc chứng lao lực. Nhưng không anh càng già, càng phong độ. Các cụ nói chẳng sai, "gừng càng già càng cay". Vào tối ngày 19/5/2002 anh đã đăng quang với ngôi vị HỘI TRƯỞNG 80. Từ đó, anh càng dốc hết sức lực, tài năng của mình ra để dìu dắt những con khỉ. Sức lực con người thì có hạn, vậy mà núi công việc ngày càng cao lên. Một ngày kia, anh ngã bệnh. 80 vô cùng thương tiếc, nhớ nhung khi anh 1 mực đòi lên núi ở ẩn. Tội nghiệp cho anh khi cứ t7, CN hàng tuần lại phải đi công vụ. Bao nhiêu chàng trai vì thương xót mà muốn đi công vụ thay anh... nhưng đâu có được... anh là người có trách nhiệm mà... công việc của anh thì ngoài anh ra... cấm ai được đụng vào

    16/6 hàng năm chúng ta tụ hội lại bên nhau để cùng chia vui với anh, cùng nhắc lại cái thuở mũi dãi, dại khờ ngày nào. 25 tuổi, 25 cái nắng hạ chói chang, 25 tiếng ve sầu khắc khoải, 25 năm buồn vui.
    Chúng ta hãy nâng li lên chúc mừng một người đáng kính của 80. Và cảm ơn những gì anh đã mang lại cho chúng ta - Một cựu hội trưởng duyên dáng, tài năng và chịu khó.
    Chúc anh luôn hạnh phúc. Và sẽ sớm có tin vui

    HAPPY BIRTHDAY TO MR SONGBAC



    е?c nino s?a ch?a / chuy?n v௠10:58 ng๠03/07/2003

    Được captain sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 12/07/2003

    Được nino sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 03/09/2003
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Người trầm lặng...!!!
    Bạn có bao giờ từng ngắm màn đêm
    Chẳng khói thuốc vẫn thấy buồn là thật
    Nghe tiếng đập con tim trong ***g ngực
    Mà thẫn thờ biết máu chảy về đâu?​
    80?T MOST WANTED kì này được mở đầu với những câu thơ rất gần gũi với mỗi chúng ta. Và tôi vẫn giữ nguyên tiêu đề ?oNgười trầm lặng? như ngày nào có lẽ bởi hình ảnh anh trong tôi đến giờ vẫn trầm lặng và sâu sắc, vẫn như những ngôi sao đêm lấp lánh không bao giờ tắt trên bầu trời cổ tích.
    Khuya lặng lẽ về quanh những phố đông
    Những hàng cây cũng hoá chồng hoá vợ
    Quay quắt từ đâu nỗi cô đơn oà vỡ
    Đường về chỉ một mình ta ?​
    Qua những câu thơ trên chắc chúng ta cũng phần nào đoán được ai là nhân vật chính của 80?T MOST WANTED kì này. Anh là người nổi tiếng với những dòng tâm sự về đêm rất xúc động. Tôi được biết rằng trong 80Family có những người chẳng bao giờ quan tâm đến thi ca nhưng lại rất thuộc bài ?oTâm sự với màn đêm? của anh. Tại sao vậy? Có lẽ vì một điều rất đơn giản, những dòng thơ buồn mà sâu lắng ấy chính là tâm sự chung của tất cả chúng ta. Những tâm hồn đồng điệu gặp nhau ở những câu, những chữ tưởng chừng vô tri nhưng lại hết sức có ý nghĩa.
    Có thể bạn đã biết rõ những tài năng của anh. Nhưng tôi sẽ vẫn kể ra đây như một niềm tự hào của 80Family - bởi không phải box nào cũng có được một MOD toàn vẹn như vậy. Thơ hay mà hát cũng hay. Huy chương vàng song ca cùng Thỏ bông nâu trong liên hoan tiếng hát không chuyên 80Family lần thứ nhất cùng một số lần thi tài khác đã chứng tỏ điều đó. Còn thể thao thì sao? Từ đá bóng, cầu lông, đến bi-a anh luôn là một đối thủ nặng kg.
    Bầu của 80 ?" Coo_ddown nhận xét:
    ?oAnh là trụ cột của đội bóng, anh trắng trợn đoạt chức đội trưởng từ tay Captain mà không phải qua một cuộc bình bầu nào cả?..?
    Cựu Hội trưởng KhatBac nhận xét:
    ?oVề cầu lông, cậu ta là một tay vợt kì cựu, giải nhất đôi nam nữ cùng HoaSua, Chỉ cần HoaSua đứng làm người mẫu cho đẹp đội hình, một mình cậu ta cũng có thể bao hết toàn sân.?
    Cựu đội trưởng đội bóng Captain nhận xét:
    ?oCòn về khoản bi-a thì nhiều lúc anh có những đường bi xuất thần như các cơ thủ quốc tế, những đôi khi anh lại tỏ ra như một con gà còn hơn cả Mr.KhatBac để cho mọi người chăn quanh bàn????
    Những nhận xét trên đủ để chúng ta hiểu anh đã đóng góp phần quan trọng thế nào trong nền Thể thao của 80Family.
    Có thắc mắc, thế hoạt động offline anh còn đóng góp gì nữa? Xin thưa, 95% các buổi offline anh đều có mặt và anh là một trong những nhân vật chính đứng ra tổ chức các hoạt động. Anh đã có những ý kiến được đánh giá cao trong những cuộc họp ?ogiao ban? hay ?onội bộ?. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Hội nhậu. Mặc dù khong được làm Hội trưởng hội nhậu nhưng tửu lượng của anh cũng khiến bao người khiếp sợ.
    Còn một điều rất quan trong mà tôi để đến cuối cùng mới kể đó là NET-FAMILY. Không ai trong chúng ra có thể quên được những ngày tháng vui vẻ ở NET-FAMILY. Anh là một trong những người đã tạo ra và nuôi sống nó. Anh giúp chúng ta có được nơi vui chơi trong những ngày TTVN đóng cửa, nếu không có NET-FAMILY thì hoạt động của 80Family sẽ ra sao? và liệu rằng có tồn tại một 80Family như ngày nay không?
    Nấc thang thứ 23 vẫn chỉ là một trong những nấc thang đầu tiền của cuộc đời. Và nó cũng giống như từng vạch Rôbinxơn khắc lên thân cột đánh dấu những ngày tháng khó khăn đã qua thủa nào. Ai trong chúng ra cũng phải trải qua những thời khắc khó khăn. Điều quan trọng là ta vượt qua nó như thế nào. 80Family cũng vậy, không tránh khỏi qui luật đó. Từng ngày, từng giờ 80Family dần khăng định mình qua chất lượng bài viết, qua các hoạt động offline, qua những mối quan hệ ngày càng gắn bó thân thiết. Để có được điều này, không ít người đã phải hy sinh rất nhiều cuộc sống riêng tư của mình để giúp 80Family ổn định. Họ giúp đỡ một cách âm thầm, không đòi hỏi gì cả. Chúng ra nên cám ơn họ - những người nhiệt tình và tâm huyết. Và ngày hôm nay tôi muốn nói lời cám ơn đến anh NIGHTSTARS - người đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của 80Family. Và mong rằng anh sẽ tiếp tục sát cánh cùng mọi người trong tất cả những hoạt động online cũng như offline của 80Family.
    Giữa phố đông người mà anh vẫn lặng thinh
    Thầm suy tư về một điều xa vắng
    Bởi cuộc đời không đẹp như màu nắng
    Khiến lòng người cứ giá như đêm đông?
    ?
    Anh là niềm hy vọng chờ mong
    Của một net-family ngày trước
    Của một forum chập chững từng bước
    Khẳng định mình trong những tháng gian lao
    TTVN vẫn là ngôi nhà cao
    Với bao căn phòng trang hoàng lộng lẫy
    Một lần nữa giơ tay chào vẫy
    Net-family về với 80 xưa
    Trời lại sáng sau mỗi cơn mưa
    Và chúng ta không thể quên một MOD
    Tận tâm nhiệt tình với một mong ước
    Làm sao để 80 vững mạnh hơn
    Trong cuộc đời ta nên cảm ơn
    Cho những tâm sự rất đời và rất thật
    Mấy ai hiểu những vòng khói chân thật
    Giữa màn đêm sao đầy mãi không rơi
    Đến bao giờ lòng người mới thảnh thơi
    Thôi mơ về một nơi xa vắng
    Để thấy rượu không còn chát đắng
    Và phố phường không chỉ mình ta./.​

    Được nino sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 03/07/2003
  3. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Hic, Để tibeo bổ sung thêm
    Tiếng nói của anh trong 80 cũng khá uy tín. Ví dụ như hôm nọ tibeo với malo đánh nhau giành gói thịt bò khô, anh chỉ cần lừ mắt nhìn malo 1 cái, thế là malo rụng rời thả ngay ra. Không cần phải nói nhiều lời.
    tibeou - I love my 80 family
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi là thành viên mới, bác gì gì post ảnh lên cho tôi nhìn mặt bác cái được không ? Nghe các bác khen nhiều thế chắc là đúng roài
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  5. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    "Người trầm lặng" đâu rồi, vào post ảnh đi cho anh chị em chiêm ngưỡng dung nhan cái coi nào........

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hic anh có béo đâu nhím béo thui,
    để anh post ảnh đi cửa lò về cho mọi người coi vầy

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  7. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Và bạn ạ, tao nghe những gì mày nói về tao, tao lại hiểu được mình và biết những gì mình đáng quý. Tao Cảm ơn mày vì mày đã chia sẻ với tao, tao mong sự thành công của mày trong mọi phương diện, hi vọng khi giàu hơn tí nữa thì cho tao ít tiền tiêu nhé 9... (lương tao thấp quá hihihih)
    Comming back to me now!
  8. lamuathu

    lamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ủa HN có quan tên khakhakhà hả mậy?

    Người đàn ông của em!
    Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc

  9. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi chén, mày không khà như bọn tao, mà mày với tay rót tiếp.
    Sau mỗi cuộc tranh luận, mày không bỗ bã như bọn tao, mà mày im lặng suy nghĩ.
    Sau mỗi cuộc vui, mày không được ngủ vùi như bọn tao, mà mày đi làm.
    Sau mỗi thăng trầm của 80, chắc là mày đơ đơ thêm 1 tí.

    Soldier
  10. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết về anh,em cũng muốn viết về anh từ góc nhìn của một "cô bé" đói với anh"người lớn"........
    CÁi ngày đầu tiên em là thành viên của ttvnol cũng là cái ngày em quen anh một cậu hcọ trò lớp 12 trường Lê quý đôn anh nhỉ...Lúc đó em ghét anh lắm nhưng sau khi cầm tập thơ của F80 mà anh coo_down tặng và đọc thơ của anh ,em thấy anh "to lớn và vĩ đại" khủng khiếp
    Bạn đã bao giwò từng ngắm màn đêm
    Chẳng khói thuốc mà vẫn buồn là thật
    Nghe tiếng đập con tim trong ***g ngực
    Mà thẫn thờ biết máu chảy về đâu
    ...
    trong cuộc đời ước mơ là mong manh
    Và đơn giản chỉ vòng tròn khói thuốc
    Thở ra rồi những gì mình có được
    Hoạ chăng chỉ đắng chát ở đầu môi
    ..........
    Đêm nay ta nghe giữa lòng mình
    Có một gã đần ông bật khóc
    Những giọt lệ chảy ngược vào tim óc
    Hoá thành nỗi buồn lặng lẽ xót xa
    ...........
    Kì lạ thật!!......sao thơ anh cứ đi vào chính cái nỗi buồn sâu lắng vùi trong tận cùng nơi con tim.....
    Vậy mà nói chuyện với anh thật là vui,anh cso nhiều điều giống em thật,anh có thấy nếu viết hai cái nick lại thì ta đã có một bầu trời đêm không anh??
    và còn nữa
    Tuổi thơ ta và biển một thời
    ta vô tư và biển xanh xanh lắm
    ta thơ ngây và biển tràn hi vọng
    ta hay cười còn biển thích hát ca
    .............
    tuy không biết nhiều về anh nhưng em vẫn lôi hết những chuyện trẻ con của mình ra để mà kể với anh vì hihì anh là người lớn mà,vả lại nói chuyệnh với anh thấy chuyện của mình thật đơn giản anh ạ............Cứ nói chuyện với anh là lại thấy vui vui,cũng lâu lắm rôi chưa nói chuyện với anh,vẫn thấy nick anh sáng nhưng ko dám gọi vì sợ anh bận...........tuy ko hiểu nhiều về anh nhưng rất vui vì được quen anh-một người em chưa từng gặp mặt,một người lớn........
    chúc anh vui và khoẻ...............hic hic nhớ đến cô bé này nhé
    PS nịnh nọt anh tí thế thôi

    Mây kia ơi xin đừng quá bồng bềnh
    Đừng phiêu lãng về một nơi xa quá
    Và mặt trời cũng đừng chói loá
    Để cho ngày còn chút bình yên
    Được moonstars sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 10/07/2003

Chia sẻ trang này