1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80' MOST WANTED (Kì 4 - Duyên dáng - quyến rũ)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hic chẳng có gì để nói về anh.Anh là một người quá hoàn hảo Văn-Võ-Tửu cái gì cũng hay cả.Nói túm lại anh là một người tuyệt vời...
    Muốn có một tình yêu!????
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    úi rà choáng ha!
    trong box mìn em chả quen ai mấy nói chung là hic hic lắm chả bítc cái dề------>miễn bàn luận!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  3. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    To thay Nguoi dan ong nao cua F80 cung deu quyen ru het! Hi hi lau lam roi moi duoc post bai, Luc nao di choi voi box cung thay tam hon thu thai , tre trung cho du life is still something to try on!

    LOVEWINNER
  4. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Cô bé nhẹ nhàng như giọng nói của cô ấy vậy.......
    Cô bé dịu dàng như hình ảnh của cô ấy mà các bạn đã biết........
    Cô bé chu đáo như sự quan tâm của cô ấy đến chúng ta..............
    Cô bé xứng đáng có được tình cảm của chúng ta đã dành cho cô ấy........................
    Bước chân vào 80F đã từ lâu lắm rồi, chắc đó là sự tình cờ bởi vào thời điểm đó bé thường lang thang đi tìm cái "tôi" không thuộc về mình...... TB-TY, SàiGòn, ĐàNẵng,..., rồi HàNội... Cái gia đình bé nhỏ 80F đã níu kéo được bước chân của bé cho dù rất nhiều cái "tôi" vẫn chưa thuộc quyền sở hữu riêng.....
    Bạn đã được nghe giọng nói của cô bé chưa? Có thể đây là giọng nói dễ thương nhất 80F, đã có người nửa đêm bật dậy vì giọng nói đó và sau vài giây phút ngỡ ngàng lại đổ rầm xuống giường..... "ngủ tiếp" vì không đủ khả năng giành giật Phone với chúng bạn. Nhẹ nhàng đầm ấm, nếu bạn muốn tâm sự thì bạn đã gặp đúng người rồi đó, chỉ sau buổi nói chuyện bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.........
    Bạn đã được gặp cô bé đó chưa? Không có vẻ thuỳ mị đến ngây ngô của con gái HàThành hay cái đẹp sắc xảo đến gai người của con gái HảiPhòng, nồng nhiệt đến cháy bỏng của con gái Sài Gòn..v...v...... một nét duyên dáng, dễ gần rất khó quên.........
    Trên các diễn đàn, nhất là trong 80F và ĐàNẵng, dường như trong những bài viết của bé đều ẩn chứa điều gì đấy mà rất nhiều chàng trai đều mong muốn và cố tình đặt mình vào trong những dòng tâm sự đó, rồi thì điện thoại, rồi thì nhắn tin liên tục liên tục được đưa đến người con gái mà mọi người quan tâm và quý mến....
    Thời gian của bé không nhiều, còn rất nhiều bận bịu lo toan cuộc sống và gia đình nhưng hy vọng một ngày nào đó bé sẽ xuất hiện để 80F được chăm sóc như một người em gái, một người bạn gái, một người........ để khi về với cái nóng của biển Đà Nẵng bé không quên được hơi ấm của cành đào xuân, cái oi nồng của mưa rào mùa hạ,.... hương hoa sữa và mưa thu vương trên tóc hay cái lạnh se người vào chiều cuối đông........ ?oHay là Trâm ra không báo trước cho mọi người bất ngờ nhỉ........?

    Mong rằng niềm vui không bao giờ rời xa......... cô bạn ít tuổi của tôi
    Songbac In 1980 family
    Được songbac sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 12/07/2003
  5. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng từng được nghe giọng nói của bạn vào lúc nửa đêm gà gáy..........híc..........giọng nói mới ngọt ngào làm sao đến nỗi cái thằng nằm cạnh tớ cũng phải bật dậy dành lấy điện thoại để tâm sự với bạn, híc, sao mà con Đã Nẵng dễ xương thía.............
    Click here.........[​IMG]

    Được coo_ddown sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 13/07/2003
  6. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    nge chừng vấn đè này cũng hay quá ta ... cuối cùng là ai vậy đây..
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của Sb viết, mới thấy hết những tình cảm của 80F giành cho Chị mới nồng ấm và thân thiện làm sao? tuy mọi người chưa gặp chị, nhưng hình như mỗi khi nói về chị, mọi người đều nhắc đến một cách hết sức trìu mến. Từ SB, đến Night hay Captain?. những người mà hâù như chỉ mới biết chị qua những bài viết, những email hay tin nhắn?.
    Thế cho nên tự nhiên thấy minh may mắn khi có lẽ, mình là người biết chị sau cùng trong cái gia đình nhỏ bé 80F, nhưng lại là người được gặp, được trò chuyện với chị đầu tiên, được chị lo cho như một người chị lo cho một đứa em nhỏ khi lần đầu tiên bước chân đến Đn.
    Dáng người nhỏ nhắn và trẻ hơn tuổi rất nhiều, nhưng lại là người hết mực chu đáo và quan tâm đến người khác,, chị biết là lần đầu Gừng đi xa như thế, nên lo cho gừng nhiều, rồi ngồi hỏi han về từng thành viên trong 80F mà chị vẫn thường trao đổi hay cũng có thể là chị chỉ mới biết qua những bài viết của họ.
    Là chị cả của các em gái ĐN, chị chăm lo cho các bé một cách tận tình, nhưng cũng hớn hở vui mừng khi được nhận quà gửi đến từ Hn, đúng hơn là nhận được những tình cảm gửi đến từ những người bạn Hn, chị vui mừng như trẻ nhỏ nhận được quà, rồi lại ríu ran hỏi về người ấy, về những gì trao đổi với nhau trước đây?.
    80F may mắn vì có chị là bạn, và Gừng may mắn vì đã có cơ hội được gặp, được trò chuyện cùng chị, dù không nhiều. Chúc chị luôn vui và gặp nhiều may mắn.

    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  9. nhimhattieu

    nhimhattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thật tuyệt vời . hi hih i hi hi h....
    Yêu mãi một người.
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho bạn thật nhiều, nhưng cũng như nhiều người khôn viết được gì bởi nghĩ rằng bài viết sẽ không nói hết được những suy nghĩ tốt đẹp về một người bạn chưa bao giờ gặp mặt. Nhớ ngay lần đầu tiên nói chuyện với T đã có nhiều kỉ niệm rồi, T nhớ không? Qua những lần gặp nhau qua mạng như thế này mình cảm thấy tình bạn càng ngày càng nồng ấm hơn. Tiếp xúc với nhau có thể nói là chưa nhiều nhưng cũng rất vui khi mình tâm sự với nhau được nhiều điều.
    Thực sự là cảm thấy không hài lòng về cái bài viết này bởi vì không làm sao để có thể chuyển tải hết những điều mình suy nghĩ. Chỉ muốn nói rằng "chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp"

Chia sẻ trang này