1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80' MOST WANTED (Kì 4 - Duyên dáng - quyến rũ)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    ................................................................................
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN DÁNG - QUYẾN RŨ​
    Đến hẹn lại lên. 80'''''''' MOST WANTED kì này được bắt đầu bằng một câu chuyện nổi tiếng đã được nhắc đến trong 80'''''''' MOST WANTED kì I. Câu chuyện "Sợi chỉ đỏ"
    Ngày xửa... ngày xưa... cũng đã lâu lắm rồi
    "Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ "sợi chỉ" xưa"
    Nói là lâu nhưng chắc tất cả các bộ não siêu việt của cái gia đình nhỏ này đều nhớ.
    Vào một ngày thứ bảy đẹp trời (7/4/02) một đại đội TTVN bao gồm 7x, 80, 83 v.v... đã tiến về HP. Quả thật lúc đó 80F còn đang phân vân không biết nên cử gương mặt ưu tú nào đi. Vì ai cũng bận rộn cho vụ offline vào sáng CN. Mr.Songbac thì chắc rồi. Nhưng... chúng tôi cần nữ. Có con gái đi thì công việc ngoại giao sẽ tốt đẹp hơn. Quanh đi quẩn lại cũng chẳng có ai. Tớ thì còn quá nhỏ. Các chị khác lại quá bận rộn với những lo toan thường nhật.
    Ồ! Đúng lúc này một giọng con gái thỏ thẻ vang lên:
    - Thôi... để em đi cho.
    - Nhưng sẽ vất vả đấy - Mr. Songbac với cái giọng ngậm ngùi muôn thuở.
    - Em chịu được mà. Anh không phải lo cho em.
    Hình như có nước mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút gì mằn mặn trong lời nói của chị.
    Sau một hồi đấu tranh... các đồng chí lãnh đạo lâm thời đã quyết định đồng ý ký duyệt cho tiểu thư Tibeou lên đường công cán cùng Mr.Songbac. Họ ở lại HP 1 ngày, 1 đêm. Có Chúa mới biết được chuyện gì đã xảy. Chỉ biết rằng đêm đó 80F đã để lại một ấn tượng khá tốt đẹp trong lòng HPC và các box khác.
    Sáng hôm sau, họ có mặt tại HN. Hôm đó là buổi offline câu cá ấn tượng nhất của 80. Tại đây chúng tôi đã có cuộc trao đổi nho nhỏ với 2 người. Nghe từ tai nọ sang tai kia, tớ ấn tượng mỗi 2 chữ "bóc tem". Mr.Songbac bị bóc tem... Còn người được bóc thì... Hic... Thôi tớ không dám nói nữa. Nhưng cũng kể từ đó truyền thuyết "overnight with Songbac" được bắt đầu.
    Vài ngày sau đó, "sợi chỉ đỏ" của "..." trở thành chủ đề chính cho các con buôn ngoài chợ. Nó là nỗi ám ảnh của 1 số người trong đó có tớ . Nó là tấm gương sáng cho tầng lớp thanh thiếu niên mới lớn của 80.
    Câu chuyện này muốn hiểu sâu sắc, tớ khuyên các bạn nên tìm gặp chủ nhân. Chứ người ngoài thì chỉ dám kể thế thôi, "Chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy" hay lắm.

    Trở lại với 80'''''''' MOST WANTED, tớ xin giới thiệu nhân vật chính của kỳ này. Người phụ nữ duyên dáng và đáng nể nhất 1980F. Người đã có công gây dựng và gìn giữ 80 đến ngày nay. TIBEOU hay còn gọi thân mật là Tí béo.
    Xuất hiện trong 80 từ những ngày đầu, Tibeou đã tham gia hầu hết các hoạt động offline cũng như online của 80. Từ buôn hoa đến trà tàu... từ đồng bằng đến miền núi... từ 7X sang 80... đâu đâu cũng có sự góp mặt của chị. Phải nói rằng con trai 80 đã rất tự hào về chị. Có người đã rỉ tai với tớ: "Nếu không có Tí béo có lẽ 80 cũng không thể tồn tại lâu đến vậy" Nói như vậy để hiểu mọi người đã đánh giá chị cao như thế nào.
    Với dáng người "có lẽ" là nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú (như tên gọi của mình) và giọng nói thỏ thẻ... chị đã thu hút được 1 số lượng lớn các bé trai hâm mộ đến từ 87-89. Tớ dám cả với tất cả mọi người rằng, trong 80 không ít đồng chí đã phải lòng chị.
    Nếu tối nào mà cũng được nghe chị thủ thì thì hạnh phúc biết bao. Tớ cảm thấy ghen tị với anh Gor vì được sở hữu cái giọng nói vô cùng dễ thương ấy.
    Đi bên cạnh chất giọng nũng nịu dễ thương là sự chia sẻ, cảm thông, là sự hàn gắn những xích mích, là sự động viên khích lệ những vấp ngã. Chị là người nắm giữ hầu hết những bí mật của 80F - những câu chuyện riêng tư đầy rắc rối. Bằng sự khéo léo của mình chị đã giúp cho các mối quan hệ được "mềm mại" hơn, giúp cho 80F tồn tại đến giờ.
    Tibeou còn được biết đến với sự kính nể của các chàng trai trong và ngoài 80 qua mỗi cuộc nhậu. Hội trưởng đầu tiên của Hội nhậu 80 là nữ. Hơn nữa lại là một người hết sức dịu dàng. Chị đã đánh bại hều hết các đối thủ để leo lên vị trí cao nhất của vinh quang - vị trí mà sau chị vẫn chưa có ai "dám" ngồi vào.
    Tớ biết, không chỉ mình tớ mà còn có rất nhiều người khác muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ tới chị. Tớ chắc chắn nếu để một anh nào viết bài này thì sẽ hay hơn rất nhiều bởi họ có lẽ hiểu về chị nhiều hơn tớ. Nhưng tớ vẫn muốn viết, vẫn muốn chia sẻ sự hiểu biết ít ỏi của tớ cho mọi người, cho những ai chưa từng gặp chị sẽ có được cảm nhận như tớ.
    "Nữ Oa đội đá vá trời
    80 có Tí tuyệt vời biết bao"

    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

    Được coo_ddown sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 03/09/2003
  3. Diamon

    Diamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Yeah nino!
    Anh thấy em bình tron thật là hay.......Anh Sóng ới ời...em ủng hộ anh hết mình
    Diamon....
    Được Diamon sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 04/09/2003
  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    ỤI ụi ụi ụi ụi ụi ụi
    Xúc động wá, đến hôm nay mới được đọc bài này
    Mọi người ơi, tíbéo sắp phải đi xa rồi, sắp ko được ngồi uống rượu với mọi người rồi, ko được tán phét với captain, 9, codao, ko được nghe nino với snow gọi ời ợi " chị ơi chị ơi", ko dược ngắm anh Nghị cười duyên, ko được lang thang lượn phố đêm hay ngồi nhâm nhi cafe nghe giao hưởng, lại còn đi cổ vũ đá bóng nữa chứ.
    Đêm qua chui vào nằm cùng với mẹ, thấy mẹ ngủ mà thương. Hay là thôi mình ko đi nữa
    tibeou - I love my 80 family
    Được tibeou sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 09/09/2003
  5. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nói linh tinh nào em, đi là để nhớ, em ở nhà có mấy khi nhớ mọi người thế này đâu. Ngày bé, hạnh phúc thường đến với ta bằng những tình cảm yêu thương của những người xung quanh, ta thường không cảm nhận hết bằng cách nào những cảm giác đó lại đến với chúng ta. Càng lớn lên, chúng ta lại mất dần những cảm giác nhớ nhung, mất những ham muốn nho nhỏ như được đi chơi với bè bạn, được lang thang trên con phố quanh nhà đầy mùi hương hoa sữa. Và có khi còn hơn thế, đôi khi ta còn quên cả đứa bạn thân của ta nữa. Nhưng khi đi xa, với riêng mình, em sẽ lại cảm thấy cần những điều đó, mong nó trở lại với em, và em sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, em sẽ nỗ lực hơn trong công việc hàng ngày, và em sẽ thành công vì bản thân em có một mục tiêu hơn cả mục tiêu Mở mang Tri thức, đó là NGÀY TRỞ VỀ.
    Ngày trước anh cũng nghĩ như em, và khi đó anh được mọi người chia sẻ, quan tâm, khao khát cái cảm giác yêu thương, về đến nhà đúng là thế thật, nhưng bây giờ có lẽ anh sẽ cố gắng thỉnh thoảng có những chuyến đi như thế, để lại được hưởng cái cảm giác quay trở về. Và chính vì thế, anh đã nói, ngày bé thì cảm giác được mọi người thân yêu mang đến cho ta, đến khi lớn lên ta lại phải tự mình dành lấy cảm xúc cho chính mình. Hiểu không em! Chúc em thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu có thể giúp gì cho em, Linus luôn sẵn lòng. Thân.
    To love you more ...
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị Tí ơi chị đi bùn lém. Chả bít em có đi được ko nhưng mà chắc được lâu mới được nói chuyện với chị, hì mặc dù có khi em nói chị trố mắt ra ngơ ngơ chả hiểu cái gì. Hic, thế có khi lại hay tại vì ng hiểu thì có khi em lại không nói.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

Chia sẻ trang này