1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80 NGOẠI TRUYỆN

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Songbac, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Này !Không ra được đâu !Sông Hồng cạn nưóc rồi !Nhất là "trẻ em" không được nghịch nưóc !
    Có nghịch nước thì đi bể bơi mà chơi !Hì hì !
    dqdbk In 1980 Familly [​IMG]
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sóng bạc ta với ngươi phải đấu súng. Ta phải rửa mối hận này gừ gừ.
    Vợ yêu yên tâm anh sẽ trả thù cho em

    Đố em đi khắp Đông Tây,
    Làm sao kiếm nổi tấm chồng như anh.
    Gorgeous-man in 1980 Family
  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả, đề nghị SB giải thích rõ
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, SB ơi, cái 80 Ngoại truyện của anh rơi xuống tận trang 5, tủi thân cho nó quá........
    ***********************************************************
    Viết tiếp thay cho SB
    LÃ BỐ HÍ ĐIÊU THUYỀN ​
    Thời 80 còn đang trong giai đoạn Tam quốc diễn nghĩa, chưa có minh chủ, có một guy tên gọi Lã Bố (TYK) nói chung là cũng có tên có tuổi trên giang hồ. Cùng huyện cũng có 1 nữ nhân tên Điêu Thuyền (tibeou) nổi tiếng vì to mồm trên mạng mà chưa ai thấy mặt. Dân tình tò mò lắm, cậy nhờ Lã Bố kéo cô nàng ra.
    Một ngày kia, Lã Bố túm đuợc nàng online. Một cái hẹn cafe được đưa ra . Okie, nàng gật đầu, Lã Bố ngây ngất, hí hửng, săm sắn chuẩn bị out để đến chỗ hẹn, chợt thấy Đổng Trác( dqd) lừ lừ đi đến. Sau này nghe kể rằng mặt Đổng Trác lúc đó hơi bị âm u, nên vừa mới bị hắn gặng đi đâu, Lã Bố của chúng ta đã vội vã khai ra hết. Đổng Trác càng sa sầm mặt, đòi đi cùng. Lã Bố khó nghĩ lắm, làm sao bây giờ???????? phải kiếm thêm người cho đỡ lẻ vậy.
    Ngó qua ngó lại, trên box lúc này còn mỗi socola xanh đang cô đơn (phải nói thêm một chút về cô nàng này, điệu cực), Lã Bố nhanh nhảu nhắn tin rủ uống cafe tiếp. Hên cho hắn là SX cũng mau mắn nhận lời. Nhưng xui cho hắn là tibeou với SX chỉ là một (chuyện này bây giờ tui mới dám nói đấy nha)............. Msg qua msg lại, ngày giờ được thống nhất, Lã Bố đi đến Dilmah sơn trang đón những người bạn của mình.
    10phút, 30 phút, 1 tiếng ........ chỉ có mỗi mình Lã Bố. Hắn ngọ nguậy, nhấp nhổm. Cái đồng hồ treo tường phát ngượng vì bị hắn soi quá nhiều............
    2 tiếng chờ đợi, chịu không nổi, hắn bỏ ra hàng Net.......... Tía má ơi, có đủ mặt cả 3 tên kia đang online. Hắn gầm gừ, hắn tức tối......... Nhưng quân tử chẳng thèm trả thù con gái mấy cái chuyện này. Hắn bỏ qua.
    Vâng, nhưng chưa hết chuyện đâu ạ. Điêu Thuyền ngọt ngào xin lỗi Lã Bố, và hắn, với bản tình quân tử ngùn ngụt trong người chấp nhận cho cô nàng thêm một cái hẹn khác. Lần này, để cho đỡ buồn, Lã Bố rủ thêm mấy netfriends cùng đi. Lại tiếp tục chờ, mười mấy con mắt chăm chú nhìn từng thiếu nữ một đi qua, đoán......... Đúng...... Không, lại sai rồi....... Điêu Thuyền lại không đến..... ( vụ chờ đợi này có thể thành truyện hay nữa cơ, ai có mặt lúc ấy viết dùm đi ).
    Điên tiết, Lã Bố dằn người đứng dậy, và KHỰC... RẮC... cái tay vịn ghế rời ra.........Không khí ắng lại.......... Trương Phi (Batigol_hn) nhanh tay bẻ nốt tay vịn còn lại phi tang.
    Sau vụ đấy, Lã Bố không nhân nhượng nữa, thề sẽ trả thù. Và chàng âm thầm chuẩn bị cho lần gặt mặt tiếp theo, 24/2-ra mắt 80 family, cái ngày mà chàng biết kiểu gì Điêu Thuyền cũng sẽ mò tới......
    tibeou - I love my 80 family
    Được sửa chữa bởi - tibeou vào 24/05/2002 17:25
    Được sửa chữa bởi - tibeou vào 24/05/2002 17:36
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hihi..............
    Hoi hop qua Ti oi!
    Bao gio co phan tiep?
    LẬT ĐẬT
  6. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Chồng ơi, đấu súng thì đấu súng, nhưng đừng có đặt vợ vào giữa làm bia như hôm rồi nha. Chỉ cần hai người mới gườm gườm nhìn nhau xẹt qua xẹt lại cũng đủ cháy xém vợ ở giữa rùi.
    tibeou - I love my 80 family
    Được sửa chữa bởi - tibeou vào 24/05/2002 20:49
    Được sửa chữa bởi - dqdbk vào 24/05/2002 21:15
  7. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    chi Diệp ơi, chuyện trả thù như thế nào chị phải hỏi TYK, em không dám post đâu.
    Được sửa chữa bởi - tibeou vào 24/05/2002 20:43
  8. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cả cái này nữa................
    Songbac In 1980 family
  9. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    SB va GOR mỗi người bắn 3 phát ,ai ban trung TIBEOU trúng nhiều hơn thì thắng cuộc

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    2 ông chết một thì chẳng ai tiếc, tibeo mà teo thì mệt lắm, bỏ đi, đối thoại đã.

    sand

Chia sẻ trang này