1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80 NGOẠI TRUYỆN

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Songbac, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ỦA ủa, hoá ra bác là vuathegioi ah ? chit chit thế thì động chạm quá nhỉ? mà em nhớ không nhầm thì tóc bác có còn gì để mà cắt nữa đâu nhẩy??? em mà em gặp phải bác nào mà lại vơ nắm vơ đũa như bác thì em chạy trước , thảo nào giờ bác vẫn 1 đêm trăng sáng , ngâng mặt lên trời mà than thân trách phận , cua cho lắm vào . đáng kiếp
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    80F_NĂM MƯƠI NĂM SAU
    Năm hai ngàn không trăm.....
    Trong một ngôi nhà có 2 ông bà già móm mém nói chiện với nhau>
    Ông già vừa rít thuốc lào vừa nói:Bà Gamly, bà xem thế nào...chọn thằng con nhà Sansi hay con nhà Chits.....chọn nhanh không con gái mình ế sưng ế sỉa lên đấy.....con kia....bằng tuổi mày tao đã ..lấy ****** rồi đấy...
    Bà già:Ế là thế nào.....con xinh con quý của tôi ....con chọn con nhà sansi nhé....nó giàu ...đi học bằng phi cơ đấy con ạ.
    Ông già đập bàn cái BỐP:"Đàn bà không nhìn xa trông rộng ....chọn thằng con nhà chits...nó tuy đi cái Dawoo bẩn bẩn 16 chỗ ngồi nhưng hồi xưa là niềm mơ ước của bà đấy...
    Bà già gân cổ cãi:Nhưng hôm qua tôi nghe lão Sansi say rượu bảo "chuẩn bị mua cho thằng con lão cái tên lửa để lên thăm mẹ nó là Venus_mark ở sao Kim mà
    Ông già hồi tưởng....hồi đấy vui nhỉ...không có bà còn vui hơn.
    Quay cổ vào quát con"mày lại chát chít đấy hở .....mày có biết vì chát mà tao khổ thế này không?? huhuu...tuyết lạnh ơiiiiiiem có thấu cho lòng anh không..hồi đấy mà tôi biết bà xấu thế này thì đừng hòng nhá...hồi đấy mà có quả máy tính thấy toàn phòng chát thì có phải tôi thấy ngay bà đứng sau cô hàng nét xinh xinh đấy không hhuhuh.....
    Thôi , cái duyên cái số nó bó lấy nhau..ai bảo ông đẹp trai làm giề....hồi đấy bảo ông đi học cao học thì lại không đi.....
    Rockid rãy nảy lên"Sếp bảo học cao hơn sếp ...sếp đuổi"....Mà giờ tôi thấy không học là đúng ..học cao mà sống cạnh bà vợ ngu như bà thì chết mất.....thôi dù sao thế này nó cũng cân phân...
    Bà già quay vào hỏi con:mày nói cho ****** nghe "học để là gì đi con"
    Cu con lễ phép:học để biết khi mẹ chửi "đồ ngu " nó là thế nào ạ....
    thằng này giỏi...lại đây mẹ cho 2 cây vàng 4 số chín(9999)...chạy ra mua bánh mì đi con...khổ thân con tôi...nhà nghèo mà bảo lấy cái thằng giàu lại không chịu
    Rockid ....(sực nhớ ra)......À ....không gả cho thằng nào trong 2 đứa đó...hà hà..nhớ ra rồi...con gã Hoangtutrau ở Hai Dưong city...lãnh địa Ăgola..hà con mình làm dâu nhà đấy thì thành bà hoàng.........
    ..............................
    Tái truyện.......thư riêng....em mạn phép các bác lấy tạm vài cái nick trên Box này em vừa thấy...bác nào có phu quân ...phu nhân thì bỏ quá cho em nhớ......to mod rockid .....cho em chào phu nhân của mod...định lấy tên phu nhân làm bà già ...nhưng ứ biết tên nên ....
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    khục thằng con anh lúc đó là con em roài con giè nữa . Thèn con chúng mình nó sẽ máu giống bố nó . Nó yêu 7 girl liền để mỗi tối trong tuần đi với 1 bé . Nó đi hẳn ô tô 3 chỗ 31 bánh cho fê . Anh với gamly sẽ mở cửa hàng internet ôm để nuôi con mình nhé :D
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ặc ặc, thèng ku này khôn vật lại còn định đòi lão Sòng chia 1/2 cô Hoa Sữa nữa cơ đấy. Này báo trước nhé ở HS có 1/2 cổ phần của tui đó, nếu SB có muốn share cho ai thì tôi lên làm tổng giám đốc của HS đó
    [/quote]
    Chồng ui, vợ 2 có phải là món hàng đâu cơ chứ Vợ cả ơi, giúp vợ hai với.....................
    Lâu lắm rùi chẳng thấy chồng hỏi thăm.............

  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em ơi bằng lăng lại nở tím con đường xưa rồi đấy
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    20 năm nữa bà vợ 3 của mình là gamly rủ bà 4 và mình lên sao hoả Tuần trăng mật lần thứ 3 . Thú vị nhỉ? :D
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài của chị gamly & nhăn mặt gãi đầu mất 5'' em hiểu ra một điều là em không thể hiểu nổi chị vừa post cái zì, loạn quá hic hic
  8. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________________--
    Có cần phải tiêu tốn thời gian như vậy không ?Có cần thiết không?.Nhưng nếu như em cảm thấy vui hay thích thú thì cứ làm đi.Dù anh cũng cố gắng "để không hiểu gì".
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    __________________________________-
    Venus-mars;NGoan cố , bảo thủ .Cứng đầu.Cùn.Tinh vi.Lắm chuyện.Đỏng đảnh.Nhõng nhẽo.Hay ăn vạ.....
    à.....chị tua lại từ cái title của em thôi mà..không có gì đâu.Thế em có cần phải hiểu thật rõ không....
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này