1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80 ôn đói khổ !!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shareholder35, 26/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ]hì hì, tự nhiên nghe thấy tiếng " te tí tò,...."" của chiếc xe đạp chở kem walls, lại nhớ đến cảnh ăn kem hồi còn nhỏ.
    Hòi đó, khi lên Hoà Binh chời, vẫn nghe thấy tiêng chiếc còi của bác bán kem vói câu rao "Kem Tràng Tiền Hà Nội đây", hồi đó kem Tràng Tiên là ngon nhất mà., nhung mà kem của bác thì eo ôi, toàn đường hoá học và nước thôi à. Còn nữa, hồi đó cứ đến mùa hè là laij có "kem sinh tố ", thư kem được gói trong túi ny lông (to bằng cái nem) được làm từ nước dâu + đường (hoá học) và một chút bã của dâu đuợc đem ra bán và trẻ con rất thích vì hôi đó có gì hơn đâu. Bây giò thì nào kem wall, kem vinamilk, kem Mỹ, ....nói chung là có đủ loại kem mỗi tội là không có .....xiền
    <img src='/uploaded/soundless/khir.gif' border='0'/>
    Trần Minh Đức
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Em cũng kể khổ em tí
    Hic hic.em ko đòi được nợ của anh songbac và cafe-đó là nỗi khổ thứ nhất
    nỗi khổ thứ 2L:mẹ em ko cho lên net nhìu.Bắt học.hic hic
    2 nũi khủ đó cũng đủ chết rùi
    huhuhu




  3. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nghe atomic và ephe kể chuyện nuôi ỉn, tôi mới nhớ lại cái ngày nuôi ỉn của nhà tui.Mặc dù ở trung tâm thủ đô (chứ chẳng phải ở dâu xa nhé), cái thời đói khỏ đó mẹ tôi cũng "tăng gia" nuôi lợn để kiếm thêm tiền nuôi chúng tôi ăn học. Nhưng cũng chình vì cái "gốc" Hà Nội đó nên mẹ tui không có kinh nghiệm nuôi ỉn. Con ỉn đó bé tẻo tèo teo mà cứ ôm lên ôm xuống. Một lần nó bị ốm, thế là mấy mẹ con tôi buộc phải "vật" nó ra để cho nó ăn và cho nó uống thuốc. Chẳng biết mẹ tôi loay hoay thế nào mà con lợn nuốt luôn cả cái thìa mà mẹ tôi xúc cho nó ăn. Cuối cùng thì con lợn đó cũng chẳng sống duợc và nhà tôi buộc phải làm món.... lợn quay


    Trần Minh Đức
    Được shareholder35 sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 11:50
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tơ chỉ phải nuôi gà thôi.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...

Chia sẻ trang này