1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

800 ngày trên Mặt trận phía Đông - Hồi ký lính cặn WW2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi maseo, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Xong! Lại một người nữa, giống như tôi, tương lai thật....
    Ku trong hình lại có một cái vết như vết sẹo ở cổ, giống giống bị lê đâm. Thế mới hay.
    Cung hỉ, chúc mừng.
    Mà chắc còn lâu mới xong cái vụ này. Bà con cứ yên tâm chờ.
  2. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng và mong bác hạnh phúc để anh em được nhờ
  3. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Chúc mừng
    Tối tối sau khi hoàn thành nhiệm vụ gia đình nhớ dịch tiếp cho anh em nhé.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chúc mừng chú Cổ Sẹo nhé ...
  5. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chuẩn bị cho 280 ngày trên mặt trận trung tâm đê! 800 cái nỗi gì nữa!
    Đầu tuần em mới ngã gãy mất cái răng , lỗi hẹn chưa qua xin bác bản dịch được!
    Mấy hôm nữa em lành lặn, giúp bác một tay nhá!

    Được NguoiTotbung sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 18/10/2007
  6. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2

    Hèn gì, anh chờ chú mãi không thấy tới!
  7. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    kiểu này ngồi chờ bác dài cổ rồi.
    Mà phải chúc đàn anh hạnh phúc, vui vẻ chứ nhỉ
    Cứ thế này, " bao kẻ theo... vợ bỏ chức Mod" mất
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    1 LẦN THOÁT CHẾT
    Ngày thứ 2 ở trung đoàn mới của tôi trôi qua yên ả. Tôi củng cố thêm cái hầm chứa xe, nguỵ trang nó và sau đó đào 1 đường hào nhỏ bên cạnh cho bản thân tôi. Khi chiều xuống, tôi được triệu tập đến sở chỉ huy trung đoàn. Tôi được lệnh chuẩn bị sẵn sàng cho 1 chuyến đi vào nửa đêm ra tiền tuyến, vài sỹ quan trung đoàn muốn đi thăm 1 tiểu đoàn để trao các huân chương và danh hiệu mà họ có được nhờ trận tấn công vượt sông Dnepr và mở rộng đầu cầu. Khoảng 11h đêm tôi đỗ xe cạnh lối vào hầm chỉ huy sở, 1 thiếu tá Cận vệ và 1 trung sĩ đi ra. Cả 2 ngoài súng ngắn còn mang theo mỗi người 1 khẩu tiểu liên PPSh và 1 băng đạn dự phòng. Viên thiếu tá còn khoác 1 tấm áo đi mưa trên vai.
    Chúng tôi đi theo 1 con đường nhỏ trong rừng hướng ra tiền tuyến cách đó khoảng 1km, sau đó dừng lại dưới những gốc cây. Viên thiếu tá và người trung sĩ rời xe đến chỗ tiểu đoàn trong khi tôi ở lại với chiếc Willy để chờ họ quay lại. Trước khi rời đi, viên thiếu tá cảnh báo tôi rằng lực lượng phòng thủ của ta ở đây rất yếu và rằng bọn thám báo Đức có thể dễ dàng thâm nhập, do đó, ông ta khuyên tôi để chiếc Willy nằm yên còn mình thì phải quan sát kỹ xung quanh.
    Có 1 rừng thông non ở bên phải con đường, đường kính những thân cây ko lớn hơn 1 gang tay. Bên phía đối diện con đường, 1 rừng sồi non cũng đang mọc. Tôi quay đầu xe, hướng mũi nó về phía sở chỉ huy trung đoàn và sau đó tắt máy. Tôi rút súng lục ra và đặt nó xuống bên cạnh cái áo jacket treo trên ghế phụ. Tôi đặt khẩu tiểu liên Đức chiến lợi phẩm lên trên cái áo đó và bắt đầu nghe ngóng. Xung quanh yên lặng và tôi bắt đầu ngủ gà gật.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hè hè, tks anh em, chả biết đáp lại tấm lòng của anh em dư lào nên cố quăng các thứ vướng víu đi 01 lúc để nặn ra thêm được 01 cục. Hy vọng trong các ngày tới vẫn tiếp tục sản xuất đều đều :D
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bác Meseo và các bác khác đã bỏ nhiều công sức dịch cho anh em xem. Nếu không có các bác thì chẳng biết hàng ngày đến cơ quan làm gì
    Mong các bác tiếp tục

Chia sẻ trang này