1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80F có thể bắt tay nhau cùng kiếm tiền không nhỉ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi AnhAA, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    thế ko ai nghiêm túc bàn chuyện à
    lại tấn ngẫu thế??

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    mái thoải ,có xiền cứ việc mại
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP. in 1980 Club
  3. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Hic hic kiếm tiền thế này là tuyệt nhất
    Sir_Batis in Club1980
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sống không yêu thấy buồn vô tận
    Sống yêu rồi hối hận muốn chưa yêu
    Gorgeous-man in 1980s
    [/QUOTE]

    Quá đã, thế là chưa làm ăn được gì vợ chồng tụi mày đã đánh nhau rồi còn làm sao mà ĐẶNG BỀ NƯỚC NON bây giờ. Lo mà YÊN BỀ GIA THẤT thôi em yêu ơi!!!!
    Do it yourshelf
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 10/06/2003
  5. AnhAA

    AnhAA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Híc mọi người không bàn chuyện nghiêm túc được sao, 3A cứ tưởng trong 80F toàn những nguời có tâm huyết chứ, thế này thì làm sao mà làm được việc gì. Tán gẫu hây vui cười đều có box của nó cả rồi, 3A thử mở một box này để nói chuyện nghiêm túc xem sao nhưng xem ra anh em không khoái mấy cái vụ này lắm nhỉ? Hmm , tự dưng mình thấy quê quá .
    To: XIBOLO, thằng ku mập này không ủng hộ anh em đê còn nói quậy trò nữa hả, thứ 2 có ra 541 Đê La Thành không đấy, qua rủ mình đê.
    The door is locked now, but it's opened if your true
    If you can understand the me, then I can understand the you
  6. nusatthu_tinhyeu

    nusatthu_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ông định làm ăn lớn hả??? Kiểu này đê ở HN không đủ chỗ cho 80F ở rồi...
    Trái đất này là của...
  7. nusatthu_tinhyeu

    nusatthu_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè đến rồi các anh các chị ơi.Chúng ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi-------> đi lượm ve chai là nhanh giàu nhất.Em nói thế có đúng không ạ?
    Trái đất này là của...
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ...........làm con nô được ăn cả ngã về mo cũng là một cách hay nhưng hơi mạo hiểm ...........oánh bóng đá có khi chắc hơn đấy (chí ít nà anh em ta cũng có kiến thức về thể thao mà......teo nó đỡ cắn dứt ) . Bạn tớ đi du học bên Mĩ nhưng nó toàn trốn đi làm (hình như thông tắc cống rãnh thì fải ) 1 năm trừ ăn tiêu cũng nghe đâu dư dả khoảng 15000$ , lại một thằng khác đi Pháp chuyên làm nghề rửa bát thêu (khoảng 20$/1h) ............híc cứ sơ sơ tớ tính thì chẳng mấy chốc mà bọn nó giàu đấy . Bên đó thì khổ tí nhưng về Vn thì là vua ..........nhưng mà tớ thích nhàn nhàn cơ , tính tớ nghèo tí nhưng oai oai là được .........híc có bác nào có cao kiến gì ko ..............làm cái gì mà lương thấp nhưng oai oai là được .
    To live is to die
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Thằng CÚ ĐỈN nào đấy? Sao biết TAO
    Dạo này Mụn Nhọt mọc tùm lum nên Tao CAI RƯỢU rồi.
    Để như vậy chả CHĂN được CON HÀNG nào cả
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lên kế hoạch cụ thể đi 3A, xem có đủ thuyết phục ko?
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này