1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80F, Nếu còn có ngày mai?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cai_coi, 16/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    HIk, sao lại thế???? Theo em, đó kô phải là cách tốt nhất đâu anh.A có phải là người dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu nhỉ???
  2. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , nghe A_B nói , tôi cứ liên tưởng lại cái hôm mà chương trình "gặp nhau cuối tuần " chia tay với khán giả.Nhớ mãi cái lời ông gì ấy nói là cái chương trình như đứa bé 3 tuổi ấy , không lớn được thì ....thôi.Dù chẳng có khiếu hài hước gì nhưng nghe người ta sụt sùi thì tôi cũng cảm thấy mình đẫm lệ theo.....
    Nhưng rốt cuộc thì khoảng 10 giờ rưỡi hôm nay tôi lại về xem ''gặp nhau cuối tuần'' , ,
    Như vậy đấy , "gặp nhau cuối tuần " từ những cái giải trí bề nổi , người ta đã dần qua tiếng cười đề nói về những vẫn đề nghiêm túc.Còn chúng ta thì sao , đôi khi tôi thấy một số vấn đề nghiêm túc lại được mang ra làm tiếng cười , rồi bảo cái box này cứ spam , nghĩa là cứ cái gì không thích , cứ cái gì họ viết ra , dù là họ viết rất dài mà mình không thích thì mình có quyền nói vào vài câu.Đôi khi tôi thấy có những thành viên viết rất dài (tôi nghĩ họ cũng đã rất kì công mà ngồi máy post những bài đấy ), dù có bạn nào đó cho rằng chỉ viết cho cá nhân , cho riêng mình , nhưng đã để tâm viết được dài như thế thì người ta cũng đã tâm huyết lắm.
    Vậy mà có những bài viết rất dài , thì nhận được một lời nhận xét có một câu ,mà cái câu nhận xét ấy đã như huých toẹt cái bài viết tâm huyết ấy xuống.....không biết là người spam bài ấy có biết không.Tất nhiên có người bỏ qua , nhưng có người sẽ không chịu được, và thế là có những lời nói vô ích.
    Tôi vào đây cũng theo một người bạn , chúng tôi ở xa nên chọn một trang web đánh có dấu để biết nhau như thế nào.Sở dĩ tôi vào đây vì tôi thấy cái box này có số 80 .Con số 80 đẹp lắm.Tôi yêu quý cái năm sinh của mình như yêu quý bản thân mình.Bạn tôi cũng yêu quý cái box 80 này như cái năm sinh của bạn.
    Vào đây tôi thấy rất nhiều người sinh năm 81,82, 83, cả 84 nữa.Nhưng phần lớn vẫn là 80, cái ý nghĩa tụ họp giao lưu ở đây cũng từ con số 80 ấy mà ra.Tất nhiên cách viết , cách suy nghĩ của các bạn 82, 83..không trùng khớp với suy nghĩ của các bạn 80, nên không khí của box cũng có sự pha tạp , nhất là số lượng thành viên sao 80 ngày càng đông.Vậy nếu như thành viên sinh năm 80 cứ đi cả thì box này chẳng có ý nghĩa để giữ tên ấy nữa,...nếu là box của những người tuổi 24 thì hợp hơn.
    Dẫu sao thì tôi cũng hi vọng cái tình trạng này sẽ sớm chấm dứt.Vài lời thế thôi,
  3. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN.
    Tôi thấy bài viết của bạn AB rất tâm huyết, nói rất đúng thực trạng của 80F bây giờ, chứng tỏ bạn khá thân thuộc với 80F. Người cũ giờ đây thực sự là bận, quá nhiều công việc & mối quan hệ. Có một vấn đề, cũng có thể cái môi trường & hoạt động của 80F không còn nhiều hấp dẫn như xưa. Phong cách của 80F giờ đây cũng khác, trẻ con hơn, thiết một chút chín chắn, thiếu một chút quyết đoán. Nhưng không hẳn do 80F có nhiều người có độ tuổi khác nhau, trước đây đã như thế rồi bạn the_road ạ. Tôi nghĩ là cách quản lý & quyết định của các Mod thôi. Khó khăn của Mod bây giờ cũng khá nhiều, nếu các bạn cần những đóng góp của thành viên cũ cho hoạt động của 80F thì chúng tôi xin cố hết sức. Thành thật mà nói, tuy chúng tôi không tham gia post bài nhưng chúng tôi vẫn dõi theo từng bước phát triển của 80F.
    XIN LỖI CÁC BẠN VÌ SỰ LƯỜI BIẾNG NÀY
    Chúc vui!
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật. Sao cứ đúng lúc có nhiều rắc rối thì lại là cái lúc có thêm nhiều thứ bực mình & nhiều tin xấu. Chiều nay không hiểu sao mà cáu quá đi mất. Suy nghĩ linh tinh chẳng ra thế nào cả, dở thật, cứ làm người khác fải khổ. Chẹp.
    Đấy, vào đến 80F, hik, cứ thế này, chẳng biết nói làm sao. Venuz thì không có năng khiếu về cái khoản diễn đạt ý kiến cá nhân, nhất là fải viết ra thế này. Thà cứ gặp nhau, quát ầm ầm vào mẹt nhau, thế còn dễ hơn. Tình trạng này, có lẽ cũng có fần tham za của venuz, và chắc hẳn cũng có người khó chịu với cách viết của venuz. Tất nhiên, venuz sẽ không tuyên bố ra đi như một số người (thế có vẻ như là tiêu cực nhỉ). Thời zan gần đây cũng có lúc vào đến 80 & cảm thấy không được thoải mái như hồi xưa, cũng có lúc mơ lại như cái hồi mới đặt chân vào (vui thế chứ lại hê hê, àh tất nhiên là bi zờ cũng vui, nhưng mà kiểu khác ạ)....Nhưng mà thôi nhỉ, cái zì đến sẽ fải đến thôi....
    Mà thôi, lại nói nhiều, tóm lại là, dù sao thì venuz cũng iu 80 lắm

  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sao ko đổi tên thành 8x family nhỉ ?
  6. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Phản đối , định chiếm hội đồng quản trị thay đổi tên công ty à ?
    Được breaking211 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 18/07/2004
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ạh.
    Các bạn thân mến. Hôm nay, có một cô nhóc rất hay tham gia Box 80F của nhà ta, không chỉ vậy phải nói gần đây cô nhóc là một trong những thành viên có bài viết khá nhất; cô nhóc có than với tôi rằng: "Anh zai ạ, dạo này mọi người than phiền về Box 80F quá. Chắc là tại chúng em, tại chúng em spam nhiều quá. Em cũng thấy buồn lắm, nhưng đúng rồi". À, và cô nhóc còn nói thêm thế này : "Nhưng mà tại sao các anh ấy không tham gia trực tiếp, mà cứ đổ tội cho chúng em thế".
    Tôi cũng là một tên lười Post bài (nằm trong cái từ "các anh" của cô nhóc trên), thành ra trộm nghĩ.
    Đầu tiên, rõ ràng là cô nhóc cũng có tâm huyết với Box, cũng muốn box đi lên theo chiều hướng tích cực. Nhưng hãy tự hỏi bản thân chúng ta, chúng ta cho thế nào là tích cực?
    Thứ hai, chúng ta (hay cách đây đã lâu, khi thành lập ra Box này, các bạn có một mục tiêu nào đó, mong muốn nào đó, vậy mục tiêu đó của chúng ta là gì, chúng ta làm được gì. Theo tớ nghĩ, thử nói ra để các thành viên năng nổ hiện nay thử biến nó thành hiện thực, và để "lôi kéo" các bạn trở lại.
    Tự nguỵ biện cho mình một chút. Cái gia đình, từ lâu lắm rồi, trong cái xã hội càn cuốn này, chợt hoá thành một quán trọ đặc biệt. Nó như một nơi ta không thể thiếu, mỗi khi đi làm về lại hướng về nó, an ủi và hưởng thụ. Nhưng khi ngày sang, mặt trời lên, ta lại cắp cái ca táp ....đi làm. Hè hè hè. Thành ra, những thành viên năng nổ bây giờ như những người vợ hiền, giỏi của gia đình đầm ấm đó.
    -------
    Thực lòng, gia đình cảm ơn bác A-B đã cảnh tỉnh, cảm ơn mọi người đã ...sực tỉnh. Nhưng cũng phải cám ơn các "cô vợ hiền" đang ngày ngày nấu cơm, đợi chờ chúng ta về sau mỗi giờ làm việc vất vả. Ah, đôi khi người đi làm cũng nên xuống bếp giúp những "cô vợ hiền" nhặt rổ rau muống, hay rửa chén khi thấy người ta mệt, và khen một bữa cơm ngon.
    Chúc các bạn, tôi và ta, có một mái nhà hạnh phúc.
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, để xảy ra cái tình trạng hiện nay của box 80F này có lẽ cũng có sự đóng góp của em...Có thể nói là tích cực spam kô...Em nghĩ...Có rất nhiều người khó chịu vì cái sự spam của em...Em kô thanh minh, kô biện bạch cho việc làm của em... E chỉ đang muốn nói những gì em nghĩ thôi.
    Bản thân em, khi spam quá nhiều.Cũng chỉ có một ý nghĩ là mong muốn cái box này bớt trầm, bớt ảm đạm ...Và những ai hay spam như em chắc cũng chung ý nghĩ đó. Mọi người thử nhìn lại box trong thời gian qua xem. Kô hẳn là từ khi chúng em spam mà chất lượng bài viết và số lượng bài viết bị giảm..Mà từ trước đó, đã rất vắng vẻ rồi.Có thể nói là cái chùa bà đanh kô nhỉ??? Mọi người chạy đi đâu hết. Em lên, nhìn cái box cũng chán chứ.Chỉ muốn kéo lại cái không khí vui vẻ mà thôi.Chỉ có điều là lại bị phản tác dụng....
    Cho em hỏi một câu.Những lúc như thế những người được coi là khai sinh ra box ở đâu...Ai cũng bận đến nỗi chỉ lướt qua thôi sao...
    Còn hiện tại, khi box đang loạn lên, thì mọi người mới lên tiếng, một số anh chị thì nhiệt huyết nói ra cái sai của bọn em, chúng em rất cảm ơn...Nhưng tại sao cũng có những người thấy vậy thì lại đòi bỏ cuộc...Thật sự em cảm thấy thất vọng về một số người...Ra đi đâu phải là cách tốt nhất , người ta gọi như thế là hèn....(xin lỗi nếu em đụng chạm đến ai đó).
    Cái cách mà ai đó nói là những thành viên mới kô tích cực đưa box đi lên....làm em thực sự khó chịu. Có thể nói thêm là tự ái nữa chứ...Xin cho phép em được nói thẳng,chúng em cũng là những người rất yêu quí 80F.Cũng muốn 80F đi lên, kô phải cứ là thành viên mới thì kô mong muốn những điều tốt đẹp cho cái gia đình này.Bản thân em là thế...Em kô dám nói em là người có nhiệt huyết với nơi này nhưng thật sự mong các anh chị nên đứng vào vị trí của những người như chúng em chứ đừng có nhận xét vội vàng....
    Em cũng đã nói với vài người bạn rằng...từ giờ kô post bài lên 80 nữa.Nhưng hiện tại, ngay lúc này đây em lại đang post ...Vâng, thật lòng em coi 80F này như gia đình thứ hai của mình.kô phải bây giờ mới nói, nhưng nói lại một lần nữa chắc mọi người cũng kô để ý đâu nhỉ, lên 80 với em là một thói quen, là nhu cầu ..một phần tất yếu của cuộc sống....Có thể nói, kô vào thì kô chịu nổi...Em cũng yêu 80F mà....
    Em nói như vậy, nhưng em cũng thừa nhận cái sai của mình.Đi quá đà trên các topic.Và thành thật xin lỗi tất cả mọi người.Nhưng,lại thêm một chữ nhưng, cũng nhắn nhủ với các anh các chị( em thất lễ, mong đừng ai giận) là hãy chăm tham gia trực tiếp một tí...Chứ đừng để đến lúc thế này mới lên tiếng.Vậy thôi!
    To...:cảm ơn anh đã nói hộ...
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 18/07/2004
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hi` ! Chuyện nhỏ như con thỏ . 80F đã trải qua bao nhiêu thời kỳ thăng trầm và thời gian này cũng vậy , rồi cũng qua mà thôi. Chẳng qua đây là giai đoạn lột xác để chuyển qua một giai đoạn mới, trẻ trung và mới lạ hơn. Mọi người hãy cho các mod trẻ trung của chúng ta một thời gian đi .
    Còn chuyện spam, không hẳn chỉ riêng 80 mà hầu hết các forum khác đều gặp việc này cả . Mà spam nhiều thì người ta mới cưa cẩm nhau được chứ . Không biết truyền thống của 80 ngoài chuyện nhậu nhẹt ra còn thêm chuyện rủ nhau vào topic để iu nhau hả? Không vì thế thì làm sao bây giờ trong 80 có nhiều đôi, cặp đến như vậy? Rồi một thời gian sau , khi họ đã tìm được nhau, rồi lại dắt tay nhau đi ý mà, lúc đó có muốn đọc những bài spam cũng chả được.
    Anh chị em 80F thân mến ! Đây là nơi thoải mái và tự do nhất ttvn, anh chị em cứ thoải con gà mái đi, cứ quậy tung cái diễn đàn này đi , như vậy mới vui và mới có việc cho các mod làm chứ, không thì bầu bán các mod làm gì cho nó mệt???
    Cứ thoải mái post bài , miễn sao là các bạn vui là được !
    P/s: Lại thèm rượu roài , hôm nào nhà ta làm phát cho nó hoành tráng cái nhỉ , chả chịu phát huy sở trường nổi tiếng của mình gì cả các chú mod ơiiii.
  10. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nhà chật, anh em thì đông mỗi người cố gắng giữ gìn một tý là ổn cả ấy mà. Các em có quậy một chút cũng dễ hiểu, trẻ con thì phải hiếu động chứ?!
    Những người từng gắn bó với 80 family lâu năm không có nhiều thời gian để tham gia đóng góp diễn đàn, không thế mà bảo họ bỏ cuộc. Các em cứ vào viết bài thoải mái đi, tham gia sôi nổi nhiệt tình vào nhưng đừng quên đây là căn nhà chung không phải của riêng mình rồi muốn vứt bừa cái gì vào đó cũng được. Thinh thoảng cũng phải có anh nhớn như @anh_bach nhắc nhở các em một chút, âu cũng là giữ gìn ngôi nhà chung, mong các em hiểu thiện chí của anh ấy! Chúc mọi người luôn vui tươi như hoa đồng tiền!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này