1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80F, Nếu còn có ngày mai?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cai_coi, 16/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải bức xúc thế ? Chuyện nhỏ thôi mà cứ phải cố gắng xé nó ra thật to
    Được sun_1984 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 18/07/2004
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có ngườinói về điều này. Hay phết.
    Tình trạng này thì thời nào box nào chẳng có, nhưng hạn chế nó được thôi chứ không triệt tiêu được. Các bài viết tâm huyết thì cũng có, nhưng sự hiểu biết khác nhau thì có tâm đến mấy cũng không thể nào huyết được, đó là hạn chế thứ nhất. Các topic cứ xuay dấn sang các chủ đề mà người khác vào chat chit, nào là chuyện gia đình, nào là chuyện riêng , đôi khi chỉ quate lại rồi có một câu nói cộc lốc.... cái này phụ thuộc vào việc người chat chit có tôn trọng topic đó hay không ? hoặc đọc có hiểu topic đó nói gì hay không nên nghĩ là việc mình làm không ảnh hưởng ... đó là hạn chế thứ hai.
    Nhắc nhở họ thì họ có một câu nói quen thuộc " Mạng để giải trí mà ", nhưng để giải trí thì các thành viên nhiệt tình bị lạc lõng giữa những câu truyện riêng đang nhảy vào phá topic của mình. Nếu quản lý chặt thì box lại trầm quá.... làm thế nào bây giờ ?
    to @thobong_soma: Không phải nói em spam đâu, em chỉ xuất hiện quá nhiều thôi, mà cái gì quá cũng không tốt...đừng có viết bài nặng nề quá.
    to Mod: Vào đây đi, người ta đang nói về box đấy, ít ra để mọi người biết là các mod có đọc ( tất nhiên là có ), rồi xem làm thế nào chứ.
  3. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    xuất hiện nhiều quá thì không tốt.
  4. tommy_pt

    tommy_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ.đôi khi có những chuyện bức xúc thì nên nói ra.Và nói ra kô phải là kô tốt.Cùng nhau giải quyết.Bạn bức xúc bạn có nói không.tôi không bênh vực ai cả. Nên cảm thấy, đây không phải chuyện nhỏ xé to và càng không phải là cố gắng. Đôi khi, người ta có nhu cầu nói.Hãy để họ nói.Chứ đừng có nhảy vào họng người ta như cái cách bạn đang làm.ok.
    Tôi, cũng chỉ là người ngoài.Mới gia nhập.Kô biết gì.Chỉ đoán là đang lục đục. Hai thế hệ, hai cách nghĩ.Tôi nghĩ, nếu chúng ta biết cách dung hoà thì chắc chắn sẽ ổn thôi.Cái khúc mắc, mâu thuẫn ở đây là gì nhỉ?Không hiểu, các bạn nghĩ gì.Riêng tôi. Cảm thấy đây là một diễn đàn tốt, thân ái.Vì thế , đừng mang những nguyên tắc ngoài đời để áp đặt lên nó.Bởi nó đâu chỉ có mình bạn, đâu chỉ có bạn tồn tại,mà nó là một cộng đồng. Quan trọng hơn, nó là ảo. Nơi để người ta xả hơi sau những giờ bận rộn.Vì thế hãy để nó phát triển chứ đừng gò bó nó.Đừng mang những suy nghĩ của bản thân mình áp đặt lên người khác.Khó chịu lắm.Tự nhiên chính bạn lại đẩy cái box này đi xuống thôi.Chỉ cần hai bên hiểu.Và cùng nhau xây dựng thôi.ổn chứ??
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hơ, dà, em kảm ơn bác drslump ạ. Thực ra thì tại mọi người nghĩ nó là nặng nề thôi ạ.Em có nghĩ cái gì đâu ạ...hik. oan nhẩy...em chỉ thấy, em cũng hay spam bài thôi, nên tiện thể xin lỗi mọi người tí...Ai ngờ, mọi người thấy nó nặng hả...hik...so sorry một lần nữa ạ. Thôi, cho qua hết đi....
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    2 ngày vừa qua đi an dưỡng nên không được biết đến chuyện này. Mấy hôm rồi, có nhiều thời gian để suy nghĩ bởi vậy mà trước lúc online được khoảng 2 giờ đồng hồ, Nino đã quyết định sẽ rút tên khỏi hội đồng Mod.
    Thời gian vừa qua chuyện gia đình, chuyện tình cảm rồi chuyện học hành đã khiến tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để làm thêm bất cứ việc gì nữa. Tôi tự thấy mình quá hời hợt với 80, chỉ khi nào offline thì mới xuất hiện như 1 nghĩa vụ. Hơn nữa nhận thấy mình ko có đủ năng lực cũng như còn tự tin để tiếp tục làm Mod nữa. Có lẽ nên chuyển quyền Mod cho ai tích cực hơn.
    Thôi làm Mod ko đồng nghĩa với việc rời bỏ 80f. Như vậy tiêu cực quá. Tôi cũng vẫn sẽ tham gia 80f, vẫn sẽ online hay offline... bởi dường như nó đã trở thành thói quen mất rồi.
    Cái còi chính là tôi. Bởi thế tôi ko có ý kiến gì thêm về vấn đề AB đưa ra.
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người tranh luận xôm quá e cũng xin có tí ý kiến
    thứ 1: vấn đề này mọi người đã mang ra bàn thì nên bàn triệt để 1 lần đi rồi có những bước cải tổ zì thì làm đi chứ đừng cứ nói rồi để đó rồi đến lúc e nghĩ mọi ngươì cũng mệt vì cứ thỉnh thaòng có một bài than fiền về box....đã nói cải tổ thì tiến hành đi đã ko làm thì đừng nói nữa, đừng ngồi đây tranh luận chán chê để rồi vấn đề vẫn còn nằm đó....chúng ta là thanh niên chứ ko fải như các quan bàn giấy chỉ nói rồi để đó fải ko các bác nhờ?????
    tuy nhiên e thấy là những bác kêu ca nhiều thì hình như chỉ kêu để đấy còn chả thấy có việc làm zì.....sao các bác ko thay vì ngồi đó fê fán mà hãy chứng tỏ bằng các biện fáp, bằng những bài viết hoặc lập ra các topic đề fù hợp đi ah????????
    thứ 2: e thấy có những tay viết rất hay thì cũng chỉ được 1 time rồi cũng con chuồn chuồn đi đâu ấy??? vì dụ như a AB ...[nói nhỏ với AB tí nhé là a là người có fong cách viết thực sự làm e ấn tượng đấy vì cách a viết thể hiện một cái zì đó rất ghọn ghẽ thông minh, dí dỏm, mặc dù đôi lúc vấn đề đó fức tạp nhưng mà a vẫn viết với câu văn rất dân dã, vẫn mang tính relax thế nên làm cho e ko cảm thấy vấn đề đó mang tính quá nghiêm trọng và vẫn thoải mái đọc nhưng vẫn thấy vấn đề a đưa ra cần fải quan tâm (thôi nói chung văn e nó dốt e cũng cảh biết fải tả thế nào cả a ah..nói nhiều nói dai thành nói dại.........chỉ biết là e thực sự thích đọc bài viết của a) ] nhưng mà a cũng ko được nhiều bài lắm và zờ thì lock ick roài...thế chả nhẽ a cũng chỉ là người đưa ra vấn đề rồi để đó thôi hả a??????
    đấy e cũng chỉ nói 1 TH như thế còn những người cũ thì sao đây...mọi người như a songbac nói là chỉ vào đọc chứ lười posi thế mọi người định cải tổ box thế nào đây??????? mọi người chỉ bảo cho mod là fải làm nhưng mà mod cũng có những công việc ngoài đời họ ko thể dành time nhiều cho box được (như e biết là a Cpa thì vô cùng bận roài )..mà box là của chung nếu đã làm thì tất cả cùng làm chứ đừng chỉ ngồi đó bảo mod fải làm thế này thế kia nếu có những idea để cải tổ thì post lên đi ...............
    thứ 3: e nghĩ các bác kêu nhiều chứ e dọc những topic ngày xưa thấy cũng sờ pam nhiều nhưng vì hình như ngày xưa vì là mọi người thân nhau hơn nên đọc bài sẽ cảm thấy thấu hiểu hơn còn zờ thành viên mới nhiều mà người cũ, người mới bi h biết nhau ko nhiều thế nên đọc bài sẽ thấy vô vị và chả hiểu zì và đôi khi với những ngươgi lâu ko vào thì cảm thấy lạc lõng và khi vào thì kêu toáng lên là vào box zờ ko còn cảm thấy zĩ nữa, cái ko khí cũ đã đâu hết rồi vào thấy chán.......thế mọi người có hiểu được cái cảm giác của những thành viên mới như bọn e ko ah????như có bác nói là đôi khi là vì bọn e trẻ hơn, tâm trạng khác nên khi vào dường như fá vỡ đi cái không khí của box 80f và box 80f chỉ nên để dành cho những người sinh năm 80 thôi..........nếu mà các bác thực sự nghĩ vậy thì có ẽ chúng e những người sinh ko fải 80 nên rút ra khỏi mem của box chăng??????
    thôi đấy cỉ là suy nghĩ của e thôi nếu có zì ko fải thì mong mọi người góp thêm ý kiến...thanks all.........
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Thôi, các bạn đi hết, thế để Rockid này một mình chèo chống con thuyền 80f lênh đênh trên biển hồ lặng sóng.
    [topic]344813[/topic]
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay vào F80 tự dưng thấy không khí trầm hẳn đi. Mọi câu chuyện dường như rón rén hơn chứ không...hồn nhiên vô tư như mấy hôm trước nữa. Thực sự là HNP cũng thấy buồn. Tuy HNP cũng là mem''''s F80 nhưng có lẽ không ai biết HNP là ai, chưa thấy HNP post bài ở đây bao giờ. Cũng chưa từng đi off cùng mọi người. Cũng phải thôi vì HNP chỉ....đọc những bài viết của các bạn chứ trước đây HNP ko có thời gian để post bài nhiều. Là mem thật đấy nhưng có lẽ chưa bao giờ HNP đóng góp đuợc gì cho F80 cả. Điều đó cũng thật đáng trách phải không? Nhưng dù sao thì hôm nay HNP cũng xin mạo muộn đóng góp vài lời. Có chỗ nào HNP nói chưa đúng, chưa chính xác mong các bỏ qua và góp ý.
    Thực ra thì mem''''s F80 của 2, 3 năm trước bây giờ đã khác. Họ đã lớn, đã trưởng thành, suy nghĩ cũng khác đi. Rồi công việc, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và trăm ngàn những mối quan tâm riêng. Thời gian online dần cũng bị bó hẹp, ko còn đủ sức để post bài như trước nữa. Điều đó cũng dễ hiểu và cần được thông cảm. Họ vẫn luôn coi F80 là "mái nhà" thứ hai của mình nhưng thực sự là công việc xã hội đã quá nhiều thứ phải lo toan nên làm sao họ có thể quán xuyến hết công việc ở "nhà" được. Các bạn cứ thử hình dung xem: Nhiều khi mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi muốn thấy không khí ấm cúng nhưng "nhà cửa" lôn xộn, tung toét. Không khí ảm đạm buồn tẻ. Đã mệt lại càng mệt hơn.............
    Đừng nghĩ MOD phải có trách nhiệm hơn, phải thế này phải thế kia. Mọi thứ đều đổ lên đầu MOD. Họ cũng đã cố gắng lắm rồi. Nhưng : Họ cũng như chúng ta. Cũng chỉ là những con người bình thường. Cũng phải đi làm. Cũng phải lo toan. Cũng đâu có nhiều thời gian.... Và các bạn thấy đấy Họ đã rất tâm huyết. Vẫn rất cố gắng nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm, nhiều khi thấy spam nhiều quá mà ko xoá nổi (hoặc ko buồn xoá) hoặc vì đều là...anh em 1 "nhà" nên ko....nỡ xoá!!!! Làm Mem đã khó làm Mod còn khó hơn.
    Việc Mod xin từ chức cũng là điều dễ hiểu và cần được thông cảm. Theo HNP thì đó là điều nên làm và cần được ủng hộ. Hãy hiểu họ hơn. Ko nên trách họ và càng ko nên cho rằng họ đang trốn chạy. Đơn giản là họ đã quá mệt mỏi và buồn chán.Các bạn cứ thử hình dung xem: sau 1 cuộc chạy maraton, sức lực đã bị vắt kiệt. Chúng ta cần phải có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sức khoẻ. Chứ ko thể nào tiếp tục ngay được hoặc có đi chăng nữa thì kết quả sẽ ko bao giờ được như chúng ta mong đợi. Vậy hãy cho họ thời gian để họ lấy lại..tinh thần, lòng nhiệt huyết và cả sự tận tâm nữa. Lúc đó nếu như họ cảm thấy bản thân có thể trở lại thì chúng hãy đón chào họ. Còn nếu như mọi thứ ko thể quay lại được nữa, tại sao không bầu ra những người xứng đáng hơn.Có nhiều thời gian hơn. Và........... trẻ hơn??? Tại sao không chứ?
    Còn về chuyện spam. Đây là chuyện tất yếu xảy ra ở bất kỳ diễn đàn nào. Thường thì đa số những người hay spam ko mấy khi nghĩ đến...hậu quả của nó. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng làm như vậy cho vui, cho không khí đỡ buồn tẻ và đôi khi ko biết nói gì người ta cũng thường spam. Họ ko cố tình và ko có ý phá vỡ diễn đàn. Dần dần trở thành thói quen và họ bắt đầu thích thú vì đã tìm được niềm vui mới và có thể giải........stress rất hiệu quả. Tuy nhiên, "hồn nhiên" quá hoá dở và không có điểm dừng(!!!). Có những chủ đề, người viết đã đặt hết tâm huyết, tình cảm của mình vào những dòng chữ với hy vọng có thể giải toả, có thể chia sẻ ấy vậy mà chỉ trong 1 thời gian ngắn, Topic đó ngập tràn "rác" (Những câu chuyện ko đầu ko cuối, những dòng chữ vô nghĩa. Những câu đả kích, chí choé.......nói chung là ko ăn nhập gì với những gì chủ nhân của nó cần. Đó là sự chia sẻ. Là sự trao đổi- học tập. Thảo luận........). Họ buồn. Thất vọng. Và họ ..........ra đi.
    Đành rằng chúng ta có những Box chuyên đề (Tình yêu , Tâm sự, Cuộc sống...) nhưng đó là "của chung" chứ ko phải dành riêng cho F80. Mem''s F80 muốn chia sẻ, muốn tâm sự với những người đồng trang lứa, cùng có một vài điểm chung, cùng ở dưới một mái nhà nên tình cảm cũng khác chứ. Vả lại lập nên F80 đâu chỉ là nơi để chát chít, buôn chuyện mà còn là nơi chúng mình hiểu nhau hơn.
    Thế hệ F80 của 3 năm về trước đã khác. Không còn là những cô cậu 22, 23 trẻ trung nữa. Chúng ta đã "già" đi với thời gian ( Tuổi thì "già" hơn nhưng tình cảm vẫn thế ). Thế nhưng chúng ta có lớp thành viên kế cận trẻ hơn, sung sức hơn. Cũng rất nhiệt huyết như chúng ta ngày nào. Chỉ có điều chúng ta chưa kịp thích nghi với điều mới mẻ đó. Chúng ta có thể bây giờ không có nhiều thời gian nhưng hãy cố gắng giúp đỡ các em trưởng thành hơn, xây dựng F80 lớn mạnh hơn để rồi 1 ngày nào đó khi quay nhìn lại, ta càng thấy tự hào về "mái nhà" mà ta đã từng gắn bó.
    Có lẽ là từ hôm nay, tất cả chúng ta, những mem''''s F80 hãy trở về "nhà" và cùng nhau chấn chỉnh, cùng nhau gây dựng F80. Đừng để đến 1 lúc nào đó mới hốt hoảng "Nhà" ta đây ư? hay "Nhà" ta đâu? Như vậy thì thật là buồn.
    Đó là vài lời HNp muốn nhắn gửi.
    Chúc mọi người luôn vui và đoàn kết nhau hơn nữa.
    Thân.
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 19/07/2004
  10. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    HU..HU...... Cảm động quá, Bản năng gốc lại trỗi dậy rồi.......
    THỨ 5 (22/07/04) 19h KÍNH MỜI NHỮNG AI QUAN TÂM & RẢNH TỚI NHÀ HÁT LỚN TẬP TRUNG GẶP MẶT NHÉ, NƠI ĐÂY CÓ NHIỀU KỈ NIỆM & TRÒ ĐỂ CHƠI LẮM ĐẤY.......... NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ
    (Việc gặp mặt chỉ là gặp mặt thôi, không liên quan tới chính trị, vui chơi chứ không bóng bàn gì cả. Mong mọi người nhớ cho....)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này