1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80F, Nếu còn có ngày mai?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cai_coi, 16/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không online mà hôm nay vào mạng thấy không khí có vẻ căng quá. Nói như chits thì mỗi lần Linus post bài là lại loạn cào cào lên cũng đúng. Ngày đầu gặp mặt DrSlump cho đến giờ đã là nửa năm thứ 3 quen với 80F rồi. Không hoài niệm, tôi cũng đã đi theo nó một thời gian dài và cảm nhận được từng bước sự thay đổi của nó. Nhưng đến bây giờ thì không khí của nó quá ảm đạm thực sự. Nó đứng trên bờ vực của sự thất bại khủng khiếp so với những gì ngày xưa các thành viên đi đầu đã đặt ra.
    Không ca ngợi những người đi trước nhưng tại sao đến giờ các bạn không dùng các hoạt động công tác xã hội (Offline) để tổ chức những đợt hoạt động có ý nghĩa và lại gắn kết được các thành viên trong box thông qua việc đi thăm các trại trẻ mồ côi? trẻ nhiễm chất độc da cam?
    Sao các bạn không tổ chức một giải thi đấu cầu lông mở rộng (hoặc bơi, hoặc đá bóng hoặc ...)để sau những trận cầu nảy lửa mọi người biết thêm về nhau, có chat chít trên box thì câu chuyện cũng dài hơn, dân tình có thể vui vui hiểu được phần nào chủ đề của các bạn đang nói. Giờ đây các bạn chat chít với nhau trên diễn đàn thì chỉ hai người bạn nói với nhau có thể hiểu còn người khác thì sao, như thế cũng mất lịch sự lắm. Hoặc ít ra bạn cũng nói cái gì đó để nếu họ không hiểu thì họ cũng nhận được những thông tin khác mà bạn định đề cập xen lẫn?
    Và cả những lần picnic, những nhậu nhẹt, những sinh nhật box hoặc các hoạt động giao lưu với các box khác của TTVNOL, nhận lời mời của các box hoặc chủ động giao lưu với các box đó.... Tất cả các hoạt động đó trong quá khứ chúng ta đã có, đã làm và làm rất tốt. Đâu phải là không có cách để các bài viết hay hơn, có tình gắn kết hơn, các hoạt động online và offline của box luôn bổ sung hỗ trợ lẫn nhau.????
    Lại nói về các thành viên cũ của 80F, mọi người đã bận rộn, đã không còn post bài được nhiều trong 80F, nhưng họ ra đi, để lại sau một hội đồng mod là những người của chuyển tiếp, họ vẫn lui tới để đọc và biết về cuộc sống đời thường và tâm sự của những người bạn già.
    DrSlump vẫn thương cái box này lắm, anh cũng bận và xa nhưng cũng không bỏ được nó. Cả những hoasua, atomic với lão perfect, night hay demen, rua, matchia, tibeou, geor, captain, cooddown, moli, cafe, hanhnguyen, batigol, nhv20, trinhykiet, .... dù moị người đi học, đi công tác xa hay lập gia đình, mọi người cũng có thơì gian gắn bó với box, những kỷ niệm và những ngày tháng không quên. Nhờ các mod hãy duy trì box để mọi người có chỗ để biết về nhau...
    Nhưng việc trước mắt là xác định sự thay đổi về hội đồng mod của 80F khi các thành viên mod hiện tại đang có ý kiến như thế. Rockid nên tham khảo ý kiến anh songbac và captain,... Dù sao 80F có các bạn làm mod nhưng cần ý kiến đóng góp của họ. Nhưng em sẽ quyết định. Và nếu em muốn nó thay đổi, em có thể quyết định những điều hoàn toàn mới mẻ như mời các nick hay chat chit lên làm mod chẳng hạn: sun_1984, patience_h275, wawawa, ixx, thobong_soma, ...
    Cũng hay vì nhìn thấy mấy nick cũ rích xuất hiện. À mà trong số 4 mod hiện tại không thấy mod Snow flakes có ý kiến là sao?
  2. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nói thật hay mất lòng nhưng cái 80F này bây giờ chán và nhạt quá. Tôi cũng không mấy khi post bài, mọi khi vào chỉ toàn đọc thôi. Có người bảo là đôi khi cũng phải làm thay đổi cái không khí trong "gia đình" bằng cách là tự cãi nhau, vài người thì dùng nick khác để " tạo sóng gió " nhưng rồi hình như cũng chán quá, chán đến nỗi cãi nhau cũng thế...chẳng thay đổi được gi`. Cái không khí cảm giác như buồn ngủ nhưng thời tiết lại khó chịu nên cũng chẳng thể ngủ được...hic..hic..
    vài thành viên mới có ý kiến rất đúng và chân thành thì khi vừa nói một câu là thế nào cũng bị hội đồng a lô xô vào úp xọt ngay, biết gì mà nói, rồi thì...ôi thôi vô vàn các lời lẽ "ngọt ngào" và rồi lại chìm đắm bởi lời của "nam nữ" viết cho nhau. Mệt...
    Mà tôi ghét nhất là cái kiểu phân tích từng câu chữ của người khác rồi "bình loạn" ở đây , hơi nhiều các nhà "phân tích học".
    Đến thời kỳ khủng hoảng thì vài người từ chức, vài người vì chán nên bỏ..
    Tôi thích tinh thần của "THUYỀN TRƯỞNG" khi tàu chìm thì họ sẽ chìm theo tàu và nếu có may mắn thì họ cũng sẽ là người rời thuyền cuối cùng.
    Chọn một ngày nào đó thích hợp để cho tất cả người cũ và người mới đều đi dược. Với các thành viên cũ thì có lẽ là bắt buộc phải đến nhỉ.
    Hẹn gặp hôm đó nhé.
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    luôn có vài luận điểm cần làm làm sáng tỏ trước khi nổ ra 1 cuộc tranh luận đẫm máu toé nửa
    thứ nhất trách nhiệm của mod trong đời sống 80f .
    í kiến bản thân : mod luôn đúng luôn tuyệt vời và ko có bất cứ trách nhiệm nào trong sự xuống dốc của 80f (anh nào ko đồng í iem nguyện bầu anh đó lên làm đai ka của mod luôn)
    thứ hai là đề án nghiên cứu sự xuống dốc của 80f trong tình hình hiện nay , nguyên nhân và biện fáp khắc fục
    í kiến bản thân : vấn đề hóc búa.....nói chung là bế tắc , tạm thời ko có fương hướng giải quyết .Các đồng chí nói đi nói lại chỉ làm rối lên thôi , chẳng giải quyết gì đâu .
    Kám ơn đồng chí AB làm cái topic vui vui ..........nhưng có lẽ cứ để kệ nó thì hay hơn .
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Right here waitting for you
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại là 2 thế hệ không hỉu nhau ! Vậy thì off một phát thật hoành tráng, để mọi người hỉu nhau hơn , rồi mọi việc đâu lại vào đấy thôi mà
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu anh_bach nói thế ý là zì.
    Spam à...Từ khi em vào cái boz 80 này đến zờ, em không nghĩ là
    cách viết của mình có zì thay đổi. Một số người cũng nói là em spam, nhưng cũng chẳng đến mức trầm trọng quá, ầm ỹ cả box lên như thế này.
    Đọc topic này, có vẻ như một số người muốn chĩa mũi nhọn vào những kẻ mà bị gọi là Spammer. Cũng được thôi. Venuz không có zì để bào chữa. Tuy nhiên em nhắc là, một số bài hoàn toàn nghiêm túc vẫn bị hiểu là spam (khi mà người đọc không hiểu được ý người viết muốn diễn đạt).
    Còn anh_bach, anh nói thế cũng như là bảo những ai kia đừng có spam nữa...Lúc thì thế, lúc thì anh lại bảo đấy là có quá nhiều topic để mà viết nhật ký. Anh nói cái zì thì anh nói rõ ràng ra chứ, anh cứ ỡm ờ thế ai biết đâu được đấy...Tự nhiên anh làm cho loạn xị hết cả lên thế này...Hừ, anh mà ở đây chắc em đá cho anh một cái quá. Khừ khừ....
    Em cũng tuyên bố, em vẫn không thay đổi đâu đấy. Định là không viết zì đâu, nhưng mà lại ngứa ngáy chân tay, với lại....Có người đang muốn đọc bài của venuz, heheh.....

  7. windows120

    windows120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, chuyện chẳng có gì đáng để ầm ỹ đến mức này.Vậy mà mọi người lại làm cho nó xáo xào hết cả lên.Loạn hết cả lên.Theo em, chỉ cần mọi người chịu đứng vào vị trí người khác thì chắc sẽ hiểu nhau hơn.Ai cũng giữ khư khư cái ý kiến của mình thì kô thể giải quyết được gì.Mem cũ thì chỉ trích member mới rằng kô tích cực rồi spam nhiều. Và ngược lại, tự nhiên nó lại thành một chuyện rất lớn. Tốt nhất, để chấm dứt cái tình trạng này thì nên họp off đi. Cả mới cả cũ. Chứ còn chỉ ngồi nói thế này thì...còn lâu mới ổn .Và cái 80F này sẽ tan thôi..buồn.
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lâu lắm ko vào 80F nên chưa thể hiểu hết mọi vấn đề, mọi người trong 80F nhưng.... dù sao đã là thành viên 80F thì tôi cũng có một tẹo ý kiến.
    Cũng như mọi vấn đề, mọi sự việc.Cái gì cũng có một kết quả: "Hợp rồi lại tan". Chẳng có thể mãi mãi tồn tại những sự việc luôn luôn phát triển. Bất cứ một sự kiện, một vấn đề cũng có những giai đoạn...."sốc"(người ta còn gọi là THOÁI TRÀO). Cái mà chúng ta hướng đến là phải thay đổi, phải củng cố.(Tôi nói thế thì ai cũng bảo : "Biết rồi khổ lắm nói mãi")
    Có nhiều thành viên tạo ra quá nhiều các topic để đọc, để buôn, để chát chít.Cái đó phải giao trách nhiệm cho MOD giải quyết.( Các thành viên lập TOPIC có vấn đề gì liên hệ với MOD để giải quyết,ko chát chít để làm BOX thêm những topic trách móc nhau, kêu gào các MOD ko dân chủ). Một ngôi nhà, một đất nước đều có những người đứng đầu, những người đứng ra giải quyết các vấn đề chung.Ví dụ: Người đàn ông, người bố trong gia đình, Thủ tướng, ************* trong một đất nước, Thủ trưởng trong cơ quan.Cái gì cũng có luật riêng của nó, tất nhiên phải đạt được sự đồng thuận của đa số.Và biểu hiện của sự đa số là bầu ra người quản lý,MOD để điều hành những cái quy định đó.
    Tiếp theo đó, giữa 2 thế hệ chuyển giao bao giờ cũng có sự "khập khiễng".Bạn thể so sánh: Giữa những người tham gia sinh năm 80 và những thanh viên sinh sau một chút! Có thể trong số đó, chúng ta vẫn thấy sự hào hợp. Và cái chúng ta cần là những con người đó đưa ra những điều mà cả 2 thế hệ: lâu năm và new quan tâm, tập hợp lại để cho chúng ta ko còn những "khoảng lặng" vô vi.Có những lúc, vẫn những con người đó, vẫn những sự việc đó, vẫn những kế hoạch đó, chẳng có gì mới lạ.Những kế hoạch xem phim, đi du lịch, nghỉ mát, đi ăn nhậu, offline vẫn chỉ có những con người đó. Vẫn ko thấy có những con người mới tham gia( nếu có là rất ít). Tất nhiên vẫn có những cái tên mới, nhưng bạn có thể đảm bảo đó là những thành viên mới hay chỉ là "bình mới mà rượu cũ", vẫn con người đó nhưng là cái nick mới. Cái mà hiện giờ, là cần có sự thay đổi, phát triển.
    Tôi thì chẳng có khả năng để thay đổi điều đó. Và có lẽ một số người nghĩ tôi dở hơi.Nói chẳng rõ ràng, chẳng nói lên được cách giải quyết.Chỉ biết nói mồm, có lẽ đó chính là điều tôi có thể làm được lúc này. Mọi người một ví trí, một cách đánh giá, một lập trường của mình.Đối với tôi, đó chỉ là những lời tâm sự của bản thân.Tôi cũng như rất nhiều thành viên của 80F đều mong rằng: 80F là một "mái nhà", môt sân chơi, một địa chỉ online và offline.Là một ngôi nhà, một mái nhà rộng mở đón nhận tất cả các thành viên, ko chỉ là những người sinh năm 80.
    Cám ơn! Đã đọc đến những dòng cuối cùng này. Mong rằng, 80F sẽ còn sôi động và trở thành một điểm hẹn.Như 1người ta đã nói :" Sống để phấn đấu. Phấn đấu để phát triển. Phát triển để thành công. Thành công là hạnh phúc.Hạnh phúc là điểm đến của chân lý sống".
  9. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cách nghĩ của dqdbk, lâu nay không thấy anh vào chơi. Nhưng có vẻ như các thành viên mới đang tìm cách chống đối lại Hội đồng moderator của 80F hay sao mà nhiều nick bị khóa với lý do biểu tình thế nhỉ? Nhưng cũng buồn cười là các nick này lại được chính mod Rockid của 80F khoá lại mới lạ. Không hiểu chủ tịch hội đồng mod dự định chơi trò gì không biết. Nếu Rockid khoái phá diễn đàn hay có quan điểm thế nào thì cũng nên đứng ra làm trọng tài trong các cuộc thảo luận của anh em trong box chứ. Cậu làm thế không biết có tính đến hậu quả của việc đó hay không? Dẫu sao nếu box vắng thành viên, vắng những bài viết hàng ngày, trách nhiệm này vẫn là phần gánh vác của chính các mod...

  10. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tình hình căng quá nhỉ. Có lẽ phải họp 1 phát đi các bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này