1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80f về đêm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Zenuine, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    80f về đêm

    Đêm rồi mà nóng dã man. Vừa uống "riệu" về. Lên 80 còn đông vui phết. Nhã hứng làm một thread để anh em cảm xúc đêm khuya. Nhẻy...
    (Thread này chỉ họp đêm thôi nhá)
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    híc, đang thèm rượu mà không bít rủ ai đi, chán wá .
    Ông bạn đi nhậu nhẹt mà ko rủ anh em sao?
    Bác Zê núi đang ở đâu thế?
    Được cafe_mot_minh sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 03/07/2004
  3. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ô, đêm ở đây mà cũng có người qua lại cơ à. Hồi mình còn sống mình cũng sợ buổi đêm lắm. Hê hê. May mà bây giờ mình ở dưới này cũng bỏ bia rượu rồi.
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    ặ hóa ra toàn 'ỏằc rỏằa ChĂn nhỏằf
  5. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng chỉ có đực rựa mới đi mò móc buổi đêm này thôi chứ.
    To CFMM: Tiếc goá, tiếc goá, từa lần sau tui sẽ zọi thêm pác đi cho vui thía... giừa uống sey goá hổng có nói được za tiếng đây nèng!
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đêm, lang thang , ngắm trăng sao, cảm thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm. Những vì sao xa tít trên cao đang nhấp nháy như muốn động viên khích lệ.
    Khó khăn ngày một nhiều , hình như muốn mình vượt qua mọi thủ thách thì phải.
    Chiều hôm qua, một chướng ngại vật nữa, mình đã vượt qua nhưng....
    Thật tệ, có lẽ nên tìm một con đường khác để đi thôi, con đường này lắm chông gai quá ...
    Một mình ta với trăng sao và.........
  7. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cái gì khó bỏ qua. Cần gì giải quyết... làm xị rượu cho ấm lòng anh em nào, cho thêm phần hoành tráng cái nhẻy.
  8. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì bảo ôn nghèo kể khổ, 80F đêm phải là: Nhậu tới 10h-11h, đánh bi-a đến 1-2hAM, về nhà chơi bạc đến 5-6hAM, 7h30-8hAM đi làm Kỷ niệm 7 thằng chui lên 1 cái đệm nằm ôm nhau hay ngồi vạ vật ở Cung 5h sáng vui thật...... Qua tuổi ấy rồi..........
  9. Diamon

    Diamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cứ kể nhậu là mọi người nói say sưa mà chẳng thấy ai kể gì về thèng bồi nhiệt tình uống không biết mệt nhưquên rót không biết mệt như tớ gì cảKhông tin hỏi thèng 9 mà xemcó đúng khôngĐi lần nào nó chẳng ngồi cạnh tớ hic hic có lần nào tớ để cho cốc của nó vơi rươu đi chút nào đâuNhưng mà cũng lâu lém rùi không đi cả anh em nhỉHôm nào đi làm trận hoành tráng nhá
    To Anh Sóng: Cái chuyện của anh kể xưa lém rùi làm gì có nhìu người biết đâu anhAnh phải nói rõ ra thì mọi người mới hiểu được chứ anhEm cũng chưa biết Anh kể rõ đi nhá chứ anh nói vậy em tò mò lém
    Được Diamon sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 03/07/2004
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .....nào nào các anh trật tự nào ...thế có anh nào nhớ còn nợ nần em cái gì ko nào.........thửu trước em vô tư như 1 con dế , đi đêm như 1 con ma , em sống đa sầu đa cảm như 1 con bé thỉnh thoảng lại sẵn sàng ngả vào nòng 1 anh giai lạ lùng nào đấy như 1 con nai vàng ngơ ngác ....hi hi có anh nào còn nhớ nợ cái gì của em thì giả lại ngay nhé....này thì quần này ,này thì áo này , này thì tiền quỵt tiền bùng này ..............giả nhé , đừng để em điên lên em đòi.
    thông cáo với anh Đai a mần : đề nghị anh báo cáo với tổ chức trong thời gian wa anh đi đâu làm gì mà mất hút ****** hàng lươn
    đề nghị anh Sóng đứng lên khôi fục lại uy tín của của Những người thích đi đêm 80 bằng cách cụ thể là hôm nào BÁc tập trung anh em làm nhát hoành tráng tưng bừng náo nhiệt
    đề nghị chú cà fê ko ôn nghèo kể khổ , than vãn lằng nhằng nhớ.........nên nhớ chú khổ 1 thì anh còn khổ 10.... chú nhớ

Chia sẻ trang này