1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80f về đêm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Zenuine, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Diamon

    Diamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em oàiAnh có đi đâu đâu emỞ nhà online 24/24 để tìm em venú cua mà có được đâuSao số anh lại khổ thế nhv uiiiiiiiiiiEm bỏ anh xà vào nòng thèng khác ném tiềnđể cho anh lang thang những đêm giá nạnhnên bùn đâu có đi đêm nữa ở nhà online nè Bi giờ cua em venú mà chờ mãi cũng có gặp đâuKhổ ghê nhv thấy đường tình duyên của anh thê thảm không emThương anh thì về với anh hic để anh khỏi phải online nhìu khỏi phải tốn công cua em venúvì chót iu em rùi mà em có iu lai đâuVề với anh thì lúc đó em thích cái gì cũng được em đi đâu anh đi đấy được không nhv
    Được Diamon sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 05/07/2004
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ qua đi!Ko có gì tiếc nuối nhưng......mình cũng già rồi, ko còn thời tuổi trẻ bồng bột.
    Nghe đến nhậu nhệt là thích rồi nhưng..... sức khoẻ không cho phép tham gia những hoạt động: nhậu 11h, chơi bi-a 1-2h, đánh bạc 6-7h........Thôi thì nhường lại cho thế hệ trẻ vậy.
    Ôi.............Những giây phút huy hoàng và hoành tráng xưa kia. Nhớ làm sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy tớ còn chưa đi làm, thời gian rảnh tớ nhiều vô kể, ngay cả khi đang thi học kỳ. Thường thì 6h hoặc 7h tối là bắt đầu tụ tập. Dạo đó hay uống ở Đê La Thành các bác nhỉ? Ngồi nhậu đến 9h hoặc 10h bắt đầu phê phê, anh em rủ nhau đi đánh Bi-a, hay chơi ở Làn sóng xanh, Saigon Billards. Mấy chú chiến đấu đến 2h hoặc 3h sáng, vừa chơi vừa uống bia, thắng thua thì phục vụ cho chủ quán hết. Màn hậu bi-a mới thú vị, 7-8 thằng nằm trên cái gác sép nhỏ xíu nhà thằng Dương, cũng có một thời gian sang nhà tớ bên Cầu Giấy chơi 3 cây. Tiền ra thì cứ gọi là vùn vụt. Chơi đến sáng, khi mà 2 mắt chỉ còn mở được 1thì đến giờ đi làm, đi học. Nhớ cái lần, sáng hôm sau thi học kỳ, tối trước vẫn chơi over night, hichic. Ấy vậy mà đi thi vẫn đạt điểm cao.
    Giờ chả còn những trận hoành tráng như trước, hình như ngoan hơn thì phải.
  4. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ..............
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày bình thường và ko có Euro cho nên vắng quá . 11h 28 rồi mà còn ít nhân quá . Ôi mệt và buồn .

Chia sẻ trang này