1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vừa online nói chuyện với venus_mars. Thấy vui vui vì tìm được người nói chuyện hợp cạ nên post bài lên mạng.
    Hồi xưa , mới biết chát thì mấu lắm , ngày nào cũng chát chít làm quen..quen được cả khối. Nhưng mà cứ bẵng đi vài tuần không chát là y như rằng lần sau gặp lại thể nào cũng là cái điệp khúc: bạn tên gì, bạn bao tuổi...nhắc lại mãi cũng chán...Thế là bỏ luôn thói quen chát....
    Bẵng đi một thời gian, qua bạn biết đến ttvnol ,và tự nhiên thấy thích viết , bỏ nhiều thời gian hơn vào ttvnol. Lại còn nhập môn vào làng 80F( dù chưa đủ tuổi để vào làng) thế là quen được một số người bạn dễ thương và vui tính..thấy tự nhiên cuộc sống của mình sôi động hẳn. Bây giờ thì 80F như cái nhà thứ hai ấy.HƠ, mong kiếm được nhiều người bạn tốt trong 80F này( à còn vì thấy thầy bói bảo là mình hợp với tuôi khỉ---hêhh) .
    Không biết trong 4rum nay co bao nhieu người thành bạn, rồi thành người yêu nhờ???
  2. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ôi tôi chẳng quen ai cả, tôi thèm có người để nói chuyện quá! thấy mọi người vui vẻ tôi ghen quá!
  3. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    bé tuổi con gì, sinh ngày ào, giờ nào, tháng mấy?
    nói đê để anh còn về xem có hợp tuổi ko?
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  4. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bao nhiêu thành viên thì gần đấy bạn, tuổi khỉ thì nhiều nhưng có tuổi Ngựa dễ làm "bạn" nhất đấy......
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    em hả em tuổi hợi. sinh ngày ko biet thang 5( hinh như thế) . nhung ma anh đã giải quyết xong vụ bạn gái có bầu chưa mà đã nhảy vào đây vậy anh...hehheh!!
  6. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì nhiều, yêu cũng không ít. Đã gọi là gia đình thì phải thương yêu nhau chứ phải không các bác?
    Khi nước mắt tuôn rơi
    Xin cất lên tiếng hát
    Để sáng mai thức dậy
    Sẽ thấy lòng dịu hơn​
  7. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ít khi chat, nhưng hay vào TTVN. Box của chúng ta có một điều đặc biệt: FM80 chứ không phải FC, Club, hay những gì tương tự. Phải chăng đó chính là điều làm nên sự khác biệt? . Không biết cái tên này ai.... sinh ra, liên hệ với TCandCV để vote cho 5 sao cái nhé...
    Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...
     
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả anh? Em là dê nè anh, có làm bạn được không hở anh?
    To em_muon_kill_anh@ : Nhìn thấy cái nick mấy anh trai đâu dám nữa nà! Về đổi nick đi thì may ra
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  9. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đến chuột venus và mấy nhóc 85 còn vào 80F chơi mà , nói chung nhà mình chẳng phải toàn khỉ ( mà khỉ vàng nhé , quá xịn )
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    anh bảo em là đồ trẻ con chứ giè? anh là Khỉ Đột chứ đâu ra mà vàng, vàng vàng cái khỉ ấy!
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...

Chia sẻ trang này