1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80's summer holiday!!! Bắt đầu từ trang 12 sẽ có ảnh của chuyến đi vừa qua

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi rua209, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Huhuh anh làm em cảm động quá, em vô cùng cảm kích trước cái sự kiên nhẫn của anh đã ngồi chờ em suốt cả buổi chiều (trong khi đó em thì lại đang ngồi vắt vẻo đọc truyện cổ Grim & ăn uống tùm lum tà la), lại càng cảm cúm vì cái sự quyết tâm của anh (hắt xì) có fải ai cũng được anh Diamon cua đâu, quả này vê nú zàu to roài khà khà
    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 03/07/2004
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Híc gần thi TCF rồi bị lỡ nhiều vụ đi chơi quá trời. Trời nóng quá, nhiều người đi nghỉ mát quá, phải ngồi nhà buồn quá.
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi Tam Đảo về xong , mệt gần chết .....Bây giờ chỉ ước Hà Nội cũng mát mẻ , dễ chịu được như TĐ mà thôi Có khi phải chuyển hộ khẩu mất !
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hia hia

    cứ từ từ roài khoai sẽ như.... còn tiếp, mọi người cứ chờ đợi
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Khoe tiền hả?
    Mệt thật!
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Thứ gì cũng ăn được, nhưng có những thứ chỉ được ăn một lần.
    Sir Perfect_man​
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ , đi nghỉ mát thấy mát thật.bõ công mình đi hưởng gió mát. Chỉ tiếc bác bút chì , he he , đúng như đã hứa , là sẽ " váy ngắn " rùi , ko đi thì đừng có mà kêu giời là em pate này ko biết giữ lời nhá.Lần sau tạch đến già , ko dại nghe lời má mì , ì ạch trèo lên cái tháp dở hơi, hậu quả là về teo luôn đôi dép xỏ ngón, có khi xin xỏ anh perfec quả dép cói mới đc, nhìn mà thấy ham hố quá cơ, nghe nói có tận 2 đôi. hẹ hẹ. lúc đi về, cứ tưởng lại đc trình diễn màn oẹ oẹ may mà nghĩ ra cách chở lợn , hẹ hẹ , nằm ì ở dưới thế mà lại hay , vừa mát , lại thoáng .nhắn nhủ với mấy người nhá , hôm qua dám nói là má mì nằm giữa , hàng họ gì gì hai bên nhé .mà pate này là nghe cái giọng lão per lảnh lót nhất nháNếu bit tam đảo có cái bể to tướng thế thì đã vác mấy phụ tùng rùi, nghĩ lại thấy tiếc K của mình. 15 k cho 1 lần rửa chân , choáng vật , hẹ hẹ .
    o
  8. khohan

    khohan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chà tiếc quá, buổi đêm khí hậu ở Tam đảo thật tuyệt. Mọi người sau một hồi vui zẻ, "mọi người lây phây, ngất ngây sắp bay lên mây". Cuối cùng thì chẳng còn ai đang vui mè...
    Còn nhớ hồi trẻ con thích được chơi trò này lắm, được nghe tiếng ống bơ bị dép ném trúng lăn lốc cốc, lọc xọc,.. lúc thì xoèn xoẹt... sau một hồi thì méo mó, chỉ khổ ông đi nhặt thôi....
    Thương cho Nino và Snow "canh" cho mọi người ngủ (hì...... hì.....)
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    he he, bác này lại mắc bệnh .....tưởng rùi , có ai chơi ném lon đâu cơ chứ , hay là bác làm quả tìm mũ 1 mình he''???tiện thể hỏi luôn , thế đêm hôm ăn cháo mà nhiều hạt tiêu thế có thấy người nó " mát" thêm tẹo nào ko bác ???
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ôi rời, tiếc quá.... có vụ tìm mũ và vụ ăn cháo hạt tiêu mà mình k đc tham gia kìa mà ăn xong lại còn mát nữa chứ..... hix, tiếc quá
    tình hình là má mì xem xét cho em với, sắp xếp cho em một quả tìm mũ + ăn cháo đi nào. mong má mì nể tình hôm qua em bo cho má mì hơi bị nhiều đấy nhá hỏi tí k fải chứ bác khohan mặc cả với má mì b nhiu muh đc tìm mũ + ăn cháo hạt tiêu mát nhỉ
    hix, hôm qua lúc đánh bài mình vừa mới nhe răng ra cười thôi mà mọi người đã hết bài roài dã man thật.... mà tình hình là lần này mình rất may mắn, toàn đc đi với các đại gia. nhìn các đại gia cầm tiền cứ gọi là fê fê con tê tê đã thế lại còn xếp fect dùng con nokia 7700 mà toàn nói chuyện tiền tỉ với đối tác. sợ thật, làm toàn tiền tỉ mà tiếc 1.2tr để " hát karaoke " mới choáng chứ. đúng là xếp có khác, " ăn uống " sành điệu quá
    quả này chắc đang ngồi " bớt một thêm hai " với mà mì. hix, nhìn mặt nhân viên của má mì ngán ngẩm thế kia chắc là fect đại gia lại tiết kiệm rồi

Chia sẻ trang này