1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80's summer holiday!!! Bắt đầu từ trang 12 sẽ có ảnh của chuyến đi vừa qua

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi rua209, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0

    rockid: k biết nói gì về anh vì anh quá nổi tiếng, quá thành đạt. má mì của 80f, một trong những đại gia giàu nhất trong chuyến đi lần này. rất nhiều lần anh " tay không bắt giặc " khiến cho những con bạc khiếp sợ. nhưng ng ta có câu " của thiên trả địa " cũng đúng anh cũng k ít lần thất bại thảm hại cho dù đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. ngoài ra anh còn là một.... ( xin lỗi anh trc ) " ca ve hạng sang " như pà con vẫn thường đc biết. đã từng fải bán mình để có thể gây dựng lại sự nghiệp. rockid là một con người có đầy lòng quyết tâm và sự nhẫn nhịn. thật đáng trân trọng. nhưng hình như anh k thành đạt lắm trong con đường đến với cái đẹp. anh chụp ảnh nhiều cái lởm quá
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0

  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0

  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thành công tốt đẹp
    Tớ thấy
    leo cầu thang nhiều, đau chân quá
    Nước lạnh thật
    Nhiều su su
    Chưa bao giờ thấy karaoke đắt như thế
    Thích làm em út hơn làm má mì
    Mình đỏ thật, vì có người chúc may mắn.
    Perfect nói hơi nhiều
    sweet & sun nhiều lần đi tìm mũ hơi lâu
    nino & snow hơi bí mật
    Pat hơi ì ạch
    cafe & anhdungvn hơi chăm chiến riệu oánh chắn
    khohan mua quả mít hơi to
    ixx tắm hơi nhiều
    tớ hơi đau ... hik
    thankiu
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Rockit... à ,
    Trước khi đi , Béo có nhờ Rockit mua hụ quả "mít " .
    Hỏng biết ...quả mít đó , đến thời điểm này cong tồn tại hong ,
    Nào chiều nay liên hệ với tui sớm để Tui đi khuân mít về nhá , Tôi mời cậu cốc , cho mát ruột.
  6. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng thấy ảnh con gái mấy nhỉ?????
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    tình hình nà rất tình hình , tình trạng dương thịnh âm suy nên có muốn moi ra ảnh con gái thì cũng chả có mà xem , hẹ hẹ. Tình hình là pate rất khâm phục tinh thần vì nc vì dân của 2 mod nino và snow, hẹ hẹ , họ đã xả thân vì anh em , mặc cho các giấc ngủ đang chìm vào quên lãng , ah nhầm, ko biết chìm đi đâu thì 2 mod cao quí của chúng ta đã thao thức trắng 3 đêm để canh cho anh em , mặc lạnh mặc muỗi và gió sương , nên pate quyết định nhiệm kì sau sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho 2 vị để 2 người có thể tiếp tục sự nghiệp cao cả này , hẹ hẹ
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhìn mọi người đi mà thèm quá. Sài gòn mấy hôm nay tự nhiên trời nóng. Bây giờ mà ở Tam Đảo thì sung sướng biết mấy.
    Nhìn Perfect vẫn phong độ như ngày nào nhưng chả biết có còn ăn nói bặm trợn như ngày xưa không.
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    fect đại gia vân đỉnh cao như ngày nào.... ngồi chỗ hát karaoke mà mấy em tiếp viên cứ fải lấy chun đế bắn vào fect thì biết rồi đấy nghe kể thì oai hùng lắm nhưng k biết thực hư ra sao
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Phê dã man.
    Chưa bao giờ đi chơi với 80 thấy vui như lần này. Hehee, cái gì cũng có, nhưng ko quá đà cho nên rất vui.
    Tinh thần vì nước quên thân, vì dân quên mình của em và Snow hix... đã khiến hôm về ngủ luôn 1 ngày gần chết. Đúng là.... ĐT thì ko mang, tiền cũng ko nốt... 2 đứa dở hơi lang thang ngoài đường chỉ sợ bị chó cắn thui... may mà cũng chui vào được cái trạm xá... dòm vào phòng, giường nào giường nấy chật kín người... đành phải ra ban công ngủ vậy. Chẹp, sao mình tốt thế ko biết.

Chia sẻ trang này