1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80's summer holiday!!! Bắt đầu từ trang 12 sẽ có ảnh của chuyến đi vừa qua

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi rua209, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    quên rồi
    mà nói thật
    mít chán lắm
    bê về chỉ tổ nặng
    hỏi mọi người mà xem
    mua một quả mít
    để chua hết cả ra
    có ai ăn đâu
    Nhưng mà phí cho ông thật đấy!
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mít cũng ngon, tại sợ ăn nhiều nổi mụn, phí cái công chăm sóc da của mình.
    Hix, mà ko hiểu sao mình lại bị mang tiếng là xô đẩy bạn Ngọc vào con đường tội lỗi nhỉ? Chẹp, nhớ rằng chỉ có bác Fect thôi.... bác là người to tiếng chửi **** nhiều nhất mà.
    Đi về... kết luận rằng:
    Đất Tam Đảo làm giàu dễ.
    **** là nghề kiếm tiền dễ
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, dù có là ai thì rút cục " chị ta " cũng đã lầm đường lạc lối rùi con giè nữa.
  4. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    vui ghê há
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bà kon đi về lại mải mê ham hố, chẳng chịu tường thuật tí ti cho anh em ở nhà gì cả , chuối ! Lại mất công mình ngồi gõ , híc !
    Tình hình vụ đi chơi của 80F vừa rồi thành công mĩ mãn, một cuộc đi chơi vui vẻ, có nhìu khám phá mới về những thành viên mà qua online chỉ biết về mỗi cái nick .
    - Ngày 3-7, 5h30AM . Theo đúng lời hẹn hò của mod, cafe tui lò dò đến điểm hẹn, hơ sao mà thấy vắng hoe thế này, vốn đã có nhìu kinh nghiệm trong các vụ hẹn hò của 80F , chẳng bao giò các thành viên nhà ta đến đúng giờ cả , toàn nhai kẹo cao su .
    Bước chân vào nhà nino chợt thấy một chú quen quen đang ngơ ngác trong cái ngõ nhỏ xíu nhà nino , cười với chú một cái nhưng chẳng nhớ chú ta là ai cả , nhưng cứ rủ bừa vào nhà nino. Hỏi ra thì hoá ra là chú anhdungvn , chú này lặn lâu quá đâm ra mình quên mất cả mẹt mũi <2 năm roài còn giè>. Vừa nhòm vào nhà nino thì gặp ngay đại gia perfech , đang cười nói oang oang với em nino xinh đẹp . Hoá ra mình vẫn là một trong vài người đúng giờ nhất.
    Mấy anh em đang hàn huyên thì chợt nhiên có một cái đầu đinh thò cổ vào hỏi thăm : Anh ơi có nino ở nhà không nhỉ?
    Híc, do sáng chưa rửa mẹt mũi làm cho mắt kèm nhèm không nhận ra em patie.... mà có sáng mắt thì cũng chịu vì nhòm thoáng qua thì có ai bảo em ý là con gái đâu.
    6h kém lục tục mọi người kéo đến snow, anhduong, sun , sweet.. Và khi mọi người chuẩn bị lên xe thì chú ixx nhà ta mới tà tà cưỡi taxi đến , híc vip quá !
    6h , sau khi điểm danh từ một đến hết thì mới nhận ra một sự thật là có nhìu người ko đi híc, lại còn dương thịnh âm suy nữa Nhưng mọi người vẫn quyết định lên đường !
    6h5phút xe bắt đầu chuyển bánh <đi hơn về kém muh> sau một hồi tranh cãi nhau về chỗ ngồi vì cái ô tô này có mỗi 2 hàng ghế , 1 ngược 1 xuôi mà anh em nhà ta thì có quá nhìu người bị say xe, cuối cùng cũng giait quyết được vụ chỗ ngồi. Còn một khoảng trống nho nhỏ ở cuối xe +1 cái chiếu và một trò chơi quen vô cùng quen thuộc của 80F trong những chuyến đi chơi xa đã được tổ chức . Để cho bớt say xe nino cũng ham hố nhảy vào nhưng chỉ sau ít phút cô bé mặt tái xanh đã vội nhảy lên cái ghế ngồi do không kìm được cảm xúc đang dâng trào lên cổ ,cuộc chơi tạm thời dừng lại do có nhìu người cũng lây theo nguồn cảm xúc vô bờ bến của em nino .
    Xe chạy mỗi lúc một nhanh <chắc là do muốn nhanh nhanh tránh cái nóng của Hn> Tam đảo đã hiện lên trước mắt với phong cảnh hùng vĩ, bát ngát bao la ngút ngàn tầm mắt
    nhưng cùng với cảnh càng đi càng đẹp thì con đường cũng thêm ngoằn ngèo lắt léo làm cho anh em ngồi đằng sau xe la lên oai oái . Giá như không có bác tài tổ lái ở những đoạn cua nguy hiểm thì chắc 80F nhà ta sẽ thiếu vắng thêm vài thành viên nhiệt tình đó, cám ơn bác tài nha.
    Trời xanh trong vắt , nắng vàng buông nhẹ , nhưng hơ , hình như đang có mưa thì phải bởi vì cafe tui nhòm thấy ở cửa kính oto có những vết nước bày lờ mờ , vừa la toáng lên cho mọi người thì cũng vừa nghe tiếng nôn oẹ oẹ của đại gia perfech híc.
    Hóa ra đại gia đã không kiềm chế nổi nguồn cảm xúc của mình nên những gì còn lại của đêm qua và sáng nay đều đổ ra bón cho những cây thông ven đường hết cả Còn các chị em thì mẹt mũi tái xanh tái tử , một phần vì nguồn cảm xúc , một phần vì mùi vị mà đại gia fech vừa tạo ra
    9h15 , phù, cuối cùng thì chuyến đi bão táp đã dừng lại, anh em thở một hơi dài khoan khoái roài tung tăng dắt tay nhau đi tìm nhà nghỉ , còn chị em và đại gia fech thì ngồi bệt xuống bậc thềm chờ lấy lại sức lực cũng như đầu óc đang quay quay theo đường xoắn ốc Tam đảo .
    Ai làm ơn viết tiếp đê , tôi đến giờ đi roài ko viết tiếp được!
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhìn mọi người đi chơi vui thế . Thèm quá .. Nhìn PIC cũng biết sơ sơ mặt mọi người roài . Chả bít có khác ngoài đời nhìu lém ko nhở?
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đính chính lại là do đêm hôm trước ko được ngủ nên vừa trèo lên xe mắt đã díp lại. Mệt
    Hix, tại anh Fect mà iem và patience ko kiềm chế được ... hix... tội fect to lắm đấy
  8. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    em patient định lực là kém lắm nhá, sao em không phi thẳng vào mặt thằng fect ý cho nó tởn tới già lun.
    phải tay ông thì chết với ông.
  9. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nino mốc mông, dạo này xinh thế, chả bù cho mình.........................vang bóng một thời, hehhe.
  10. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... em sun xinh phết. Hí hí hé hé...

Chia sẻ trang này