1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

80's summer holiday!!! Bắt đầu từ trang 12 sẽ có ảnh của chuyến đi vừa qua

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi rua209, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, năm vừa rồi, box mình đi biển 2 lần rồi, năm nay thay đổi không khí, lên núi đi. Tôi nghĩ rằng thời tiết nóng bức như thế này mà đi Tam Đảo thì tuyệt cú mèo. Trên đó cũng có rất nhiều không gian cho chúng ta tha hồ vui chơi. Ngoài ra trên đó cũng có khá nhiều điều thú vị chờ chúng ta khám phá, kia thác Bạc, kia đền Bà chúa Thượng Ngàn......
    Lên núi đi, không khí trong lành hơn bà con ơiiiiii
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Các ông chỉ vẽ chuyện, lên TamĐảo nóng thấy bà, trời cũng nhiều mây như hôm nay ấy thế mà lại ko có gió, đi bộ có 1 đoạn mà người đầy mồ hôi. May ra có mỗi cái thác Bạc là mát. Với lại lên TĐ như lên phố ở trên núi ấy. Ko biết là có bao nhiêu hàng karaoke vườn. Nghe các thanh niên tỉnh lẻ hat thì thôi rồi. híc nhìn chung là lại đi biển đê. Chị em 80 ko xuống tắm thì còn được ngắm người ta. Nhưng phản đối đi Đồ Sơn. Bác Sóng ko được lợi dụng tình hình về thăm vợ 2 của tui đâu đó.
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Đi Tam Đảo được đó.
    Tui cũng đi nhiều lần rùi nhưng vẫn thích đi lên đó.
    Có mòn rau khoai lang hay cái rau gì ở đó ngon lắm
    he he
    Có cái Bể bơi bé tí
    nhưng khí hậu thì khỏi chê đi
    Đi biển Tôi càng thích
    Nhưng chả lẽ đi với chị em mà mắt cứ phải nhìn các em khác sao.
    Chị em 80 có cái tính yểu điệu thục nữ
    che dấu cái xấu, khoe cái xinh
    nên khó mà rủ được xuống nước
    (đi bơi ở Bể Bơi ở HN còn ko huống chi xuống Biển )
    Đi Núi hợp nhất, có suối thì tốt để chị em bì bõm theo kiểu "nicô trải tóc bên bờ suối"
    he he he
    Tam Đảo Thẳng Tiến
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Lên Tam Đảo hay đấy. Rồi leo lên tháp truyền hình, rồi xuyên rừng để tìm đường xuống núi. Rồi ăn su su luộc chấm muối vừng. Chậc, chậc. Rồi đi ngắm thác.
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Oái toàn đi chơi xa thôi nhỉ ? hix hix . Thèm đi quá nhưng đọt này đang busy làm đồ án rồi . Thảm quá . Ngó mọi người bàn cũng đã thấy thèm roài
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Euro đến roài, mà dân 80 nhà mình thì lại có quá nhìu tín đồ của môn túc cầu giáo. Để xem xong euro rồi hãy đi chơi nhé !
  7. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đúng rồi đấy. Nhưng tại sao chẳng quyết định đi. Mỗi người có một ý kiến thế này thì sắp thành cái chợ ở quê tui rồi đó.
    Tui bỏ 80F lâu quá rồi. Đây sẽ là cơ hội để gặp lại anh em và nhậu nhẹt(tui khoái nhất cái món rượu long vải pha mật ong của thằng cha Cà phê hôm Đại Hôi TTVN lần I). Và thử sức với em Nino tí(hôm Đại Hội TTVN lần I thấy em uống mà choáng). He he, còn bác Sóng bạc thì xuống tận Hà Đông đón mình hôm đầu tiên nhập hội nhậu. Mà hình nhu tui còn nợ thằng cha Captain mấy chục thì phải. Và Night Star hôm nhậu tí nữa thì phun đầy vào người tui(may mà tránh kịp).
    Tóm lại là quyết định nhanh lên. Để nhậu nào.
  8. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ độ cao cho nên ko thích lên núi cho lắm... Nhưng nếu ko có chỗ nào để đi thì lên núi cũng được.
    TĐ tớ đi 2 lần rồi, thích phết. Nhớ nhất là bị người iu đẩy lăn tõm xuống nước, đau khổ. Đi có 1 ngày mà ko biết phải thay quần áo đến bao nhiêu lần nữa. Hồi bé vui thật, chả như bây giờ.
    Tớ đề nghị tuần đầu tiên của t7 đi luôn đi.
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi vẫn yêu em
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    đang máu
    đi đi
    ko đừng để đến lúc nói nhiều mỏi miệng
    tụt cả hứng đi chơi
  10. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thế túm lại các bác định đi vào cuối tuần sau ah????? hik hik tiếc quá nhỉ cuối tuần sau đến 70% e đi Sapa mất rùi.......
    cho e nhắn nhờ tí: To venus; Cưng ơi chưa đổi được bằng lái xe nè.....hu hu...định xong sớm đầu tuần chị e mình về HP thế mà đến giờ vẫn chưa được ah........xin lôi cưng nhé....

Chia sẻ trang này