1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi!!!! .... (những người tuổi Gà)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhl81, 29/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bên này có ít người nên hay nói cho vui cửa vui nhà, có thêm bạn chắc còn vui hơn, véo cằm bạn bon chen
    Hôm nay là thứ 6 roài, sung sướng quá, mai là được ở nhà tha hồ nghỉ ngơi rồi. Tớ có tật xấu rất ham ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ được. Ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Nhất là một ngày trời mát như trời mùa thu thế này, thèm ngủ dã man. Thế mà sáng vẫn cứ fải dậy đi làm, thế chứ, nhưng không đi làm thì cũng chít toi. Thôi thì hoãn cái sự sung sướng đó lại, để mai làm vậy, mai trời có mát mẻ như hôm nay không nhỉ
    Chúc cả nhà làm việc chăm chỉ, gà ta là fải đi xung quanh để tìm thức ăn đấy, vất vả ghê lắm chẳng như gà công nghiệp cứ nhốt trong một cái chuồng đến giờ là cho ăn. Nhưng đi lại cũng có những cái thú vị, nhờ các Gà nhờ
    Tặng cả nhà mình
    Thêm nữa
    Tớ
  2. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tật xấu của ilovewall giống hệt tật xấu của tớ
    Mọi người đua nhau tặng hoa, mình cũng tặng hoa cho nhà mình tràn ngập hoa luôn. Hí hí, mơ ước của tớ đấy, một ngôi nhà hoa từ cổng, hoa hai bên lối đi, hoa bên tường, hoa trên bậu cửa sổ...

  3. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có tật xấu hay ngủ nướng, nhất là mùa đông. Năm trong chăn ấm nghe gió lạnh ngoài trời hay những đêm có mưa, nằm nghe tiếng mưa rơi thì hay biết mấy nhỉ??!!
    Chưa đến mùa thu nhưng tặng cả nhà bài thơ này:
    Thư Tình Cuối Mùa Thu
    Lời: Thơ: Xuân Quỳnh
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa Thu đi cùng lá
    Mùa Thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh môg
    Mùa Thu vàng hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa Thu cũ
    Chỉ còn anh và em
    Tình ta như hàng cây
    Đã yên mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như ngọn gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/10/05F5F08C/
    tặng các Gà một seri bài hát mùa thu:
    http://nhacso.net/Music/goldensong/muathu.htm
    Được nhl81 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 27/07/2007
  4. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hic, giữa mùa hè nóng nực thế này mà nhl nhắc đến mùa đông, chăn bông, lại có thi hứng nhớ đến cả 1 bài thơ nữa chứ
    Hay tại chỗ bãn điều hòa lạnh quá, cho tui xin ít nào. Mấy hôm nay, VP đang bị hỏng điều hòa đây, nóng chảy .... luôn
  5. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tại hôm nay trời mát mẻ mà, giống thời tiết mùa thu mà. Ấy đang ở đâu mà lại nóng...chảy cái gì đó nhỉ
  6. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm nay mát thế mà. Tớ còn mặc áo tay lỡ cho đỡ ...rét.
    Mà chảy...cái gì thế ta??! tưởng tượng..tưởng tượng...hí hí
  7. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng, tưởng tượng.... Thế các bạn đã tưởng tượng ra được những gì rùi
  8. traitim81

    traitim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người cho mình ra nhập với nhé.
  9. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    @trai tim 81: khắc nhập, khắc nhập....mời vô!
    @1thoidenho: Bí mật nhé
    Nhìn nick của bạn tớ nhớ đến bài thơ ngắn này tặng bạn:
    Tôi có một nỗi nhớ
    Ngự trị mãi trong lòng
    Tôi có một hơi thở
    Biết cho và đợi mong.
    Chúc vui vẻ!!
    Được nhl81 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 27/07/2007
  10. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé, nờ hờ lờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này