1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi!!!! .... (những người tuổi Gà)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhl81, 29/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Gà trống cùng đi tìm chứ ai lại để Gà mái đi một mình nhỡ lạc vào hang Rắn thì sao???
    Sắp tháng mới rồi sao?! sắp Tết rùi lại tăng thêm tuổi nữa hứt..hứt..
    Được nhl81 sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 30/07/2007
  2. man81

    man81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ai lò mò sau lưng ấy thế
  3. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thơ mỏằ. chưt rỏn chỏằâ lỏằ<, em có thỏƠy gà sỏằÊ rỏn bao h 'Âu

  4. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    OỏĂch, 'úng quĂ, 'úng quĂ, 'úng là "gà sỏằÊ rỏn" lỏm ẵ, sỏằÊ cỏằc luôn, mỏằ. chặa kỏằi thỏưt vui
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới về nhà mình nhỉ,
    Lúc này có nhiều việc quá! Cuộc sống thật là lạ! Lúc mình mất thì mất tất cả, lúc trở về thì tất cả cùng trở về. Chẳng biết như thế là tốt hay xấu nữa? Chỉ biết đón nhận và chờ thôi.
    Mấy hôm nay TPHCM mưa nhiều quá! Lo ghê! Ngày nào đi làm về cũng ướt dù có áo mưa!
    Chúc cả nhà mình vui vẻ nhé! Sắp sang tháng rồi!
  6. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    box nì ai đã có gà con nhỉ ? chúng miềng off cái bàn kinh nghiệm làm thầy u các gà con ! tiện thể dzooo!
    hy vong ko phải only me ! hic hic
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ sinh năm 81 nhưng ko tuổi gà thì có được tham gia không?
  8. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng dạo ở đây lâu lắm rùi mà toàn thấy Gà độc thân thui. Hôm nay, mới phát hiện ra đc 1 Gà Bố/mẹ
    Tớ là tớ cũng rất iu trẻ con đấy và cũng đc các cháu quý cự kỳ , he he. Đặc biệt là các cháu gái (thế mới lạ chứ) nhưng tiếc là bây h vẫn độc thân .
    Nhưng ko sao các bạn nhỉ, dù độc thân hay có gia đình rùi thì chúng ta vẫn cứ là 1 gia đình nhà Gà phải ko ? Hy vọng nhà Gà chúng ta cùng đoàn kết nắm tay nhau, cùng nhau chia sẻ để vượt qua khó khăn nhất là thời kỳ dịch cúm gà đang lan tràn như hiện nay, các Gà nhỉ?
    Chúc cả nhà Gà ta luôn khoẻ
  9. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ mở cửa nhà ngày mới nhá, hoa hôm qua nhl cắm vẫn còn tươi lắm, chưa cần thay hoa mới
    @meo_con: Tớ cũng ứ fải tuổi gà, tớ chỉ là bạn của gà, học cùng gà từ bé cho đến lớn, cứ liên quan là tham gia tất. Wellcome ấy, vào chơi cho vui nào, cho chuồng gà đầm ấm thân thiết nào
  10. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Uh, tiếc là mình chưa có dù muốn lắm và cũng đặc biệt yêu trẻ con. Hi vọng còn nhiều bạn Gà khác đã có Gà con vào nhưng chưa tham gia thì cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm thầy u với bạn.
    @all: tất cả mọi người vào thăm topic ko phải tuổi Gà nhưng yêu mến nhà Gà thì cùng tham gia nhé. Gà ko phân biệt giống loài đâu.
    Cả nhà ngày mới làm việc hiệu quả, bây giờ ai có hứng thì nghe nhạc cùng Gà tớ nhé!!!!
    Tình Ca
    Quốc Bảo.
    Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày
    Lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu
    Mà vẫn hân hoan
    Mùa xuân nở ra môi cười
    Lòng son còn nguyên dâng người hết thôi
    Có khi yêu như là yêu lần cuối
    Và như là yêu lần mới đâu ngờ
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
    Và ta vì em tương tư lần đầu
    Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay
    Nói yêu em ngần ngại
    Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em
    Thức cùng xuân để biết lòng xuân
    Biết lòng ta đang nhớ
    Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu
    Vì em nhan sắc ấy
    Trút lòng son vào khối tình câm
    Sẽ một hôm em biết
    Sẽ một hôm tình hóa đàn chim bay đến
    Đến đánh thức một nhan sắc
    Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy
    Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy
    Vẫn trái tim này thiết tha
    Thì ta hóa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm
    Oh oh yeah?
    Có khi yêu như là yêu lần cuối
    Và như là yêu lần mới đâu ngờ
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
    Và ta vì em tương tư lần đầu
    Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay
    Nói yêu em ngần ngại
    Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em
    Thức cùng xuân để biết lòng xuân
    Biết lòng ta đang nhớ
    Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu
    Vì em nhan sắc ấy
    Trút lòng son vào khối tình câm
    Sẽ một hôm em biết
    Sẽ một hôm tình hóa đàn chim bay đến
    Đến đánh thức một nhan sắc
    Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy
    Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    ---------------
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=91
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này