1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi!!!! .... (những người tuổi Gà)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhl81, 29/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    em mún hoải lè ọp ở đâu ạh...em ở SG áh...
  2. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà ngày mới (oài, bây giờ giữa trưa rồi)
    Hôm nay đi ngoài đường đông vui thế, ra là các em sinh năm 89 đi làm thủ tục thi ĐH. Nhanh thật! Vậy là cách đây 8 năm rồi. Tớ còn nhớ, 8 năm trước, hai bố con tớ mang theo chiêc xe đạp cà tàng, đi tàu lên HN. Trên đường từ ga đi vào nội thành bố tớ cho tớ dừng lại ở Hồ Gươm, pha cho tớ một cốc C sủi, bắt tớ uống để lấy lại sức. Đó là lần thứ hai tớ lên HN, nhưng là lần đầu tiên tớ nhìn thấy Hồ Gươm, sao mà HN nóng và đông đúc thế, tớ chỉ cảm thấy có vậy thôi. Bố chỉ cho tớ Quốc Tử Giám (nhưng hai bố con không vào), giới thiệu về QTG cho tớ trên đường đi đến nhà trọ. Ngày nào đi thi cũng dậy từ 5h sáng ra khỏi nhà vì sợ tắc đường. Thi đợt 1, bố chở tớ đến Ngã tư sở, cho tớ dừng lại và hỏi: Giờ đi xuống Hà Đông hay đi vào Đường Láng? cho con chọn (vì hai trường định thi đi theo hai hướng khác nhau mà) cuối cùng thì rẽ vào Đường Láng. Đợt 2 thì không fải chọn, vì tớ làm hồ sơ mỗi một trường. Tớ chẳng quên được hình ảnh bố lúc đứng đợi bên đường như bao ông bố bà mẹ khác, chắc bố fải hồi hộp lo lắng lắm. Mỗi lần từ phòng thi ra, tớ biết nụ cười của tớ làm giãn ra những nếp nhăn trên gương mặt bố. Tớ chỉ mong thi nhanh nhanh chóng chóng để được về nhà, chán ở HN quá rồi. Lúc ấy, chả nghĩ gì đến chuyện nếu mình đỗ sẽ fải ở HN ít nhất 4-5 năm nữa. Thi xong môn cuối cùng, giữa trưa nắng, bố đèo tớ ra ga để kịp về chuyến tàu sớm nhất. Vậy mà vẫn chen lấn nhau, không có chỗ ngồi. Tớ đứng chỗ nối đầu máy với toa tàu, gió thổi mát rượi. Cảm giác được về nhà thật thích. Tớ cười suốt, mấy bác đi tàu hỏi: "cháu vừa thi về hả, liệu có đỗ không?" "Cháu không biết ạ", "nhìn cháu tươi tỉnh thế kia, chắc làm bài tốt, chắc là đỗ rồi" "cháu hi vọng thế ạ"...
    Vậy mà đã 8 năm
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Dịch mãi mới ra cái thắc mắc của ấy. SG thì chịu rồi. May ra lắp thêm 2 cánh thiên thần vào để bay ra đây ọp ẹp thoai.
  4. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Chán như con gián cả nhà ạ!!
    Cả buổi sáng loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết cho công việc của mình, một đống bản vẽ. Làm việc với máy tính nhức cả đầu. Đi làm được 3 năm rồi mà tự mình phải học hỏi là chủ yếu chả có ai chỉ bảo tí nào. Cơ mà mình học khối kĩ thuật nên kiến thức là một chuyện chứ chuyên môn cần người có kinh nghiệm chỉ bảo thêm. hic..
    Vào kêu ca một tí cho đỡ xì trét.
  5. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đọc của bạn này đau cả miệng, đọc xong chưa hiểu ngay được he..he...
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    @ cohuongxd: đó là một kỷ niệm đẹp và bạn phải tự hào là có người đưa đi thi chứ.còn mình thì toàn đi xe ôm thôi mà quả thật mùa hè năm đó nóng quá.có lẽ từ đó đến bây giờ năm nay hà nội mới có mưa để làm mát cho các sĩ tử.
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    dạ....cẻm ơn anh đã chịu khoá tìm hĩuòh....níu thía thì em sẽ đợi khi nèo nhà mình rãnh thì bay vèo đây ọp dzí em 01 lần..
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    thía bi giờ bạn đã hĩu chưa ạhmiệng bạn thía nèo roàiđỡ hơn chút nèo chưa....
  9. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chẳng lẽ không fải là mình đã kể với niềm tự hào sao?
    Lúc mình type những dòng đó mình đã khóc đấy, mình thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá.
  10. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Híc, hiểu thì có hiểu, nhưng mà đau hết cả mắt rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này