1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi!!!! .... (những người tuổi Gà)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhl81, 29/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Mai tui bị bỏ rơi rùi, nhà gà rủ nhau đi xem phim mà k có tui
    Ai đi chơi với tui không? Buổi trưa nhá, tối ở nhà gặm nhấm nỗi bùn bị bỏ rơi.
  2. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  3. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả làng một ngày năng động
    [​IMG]
  4. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sao tối nay mọi người lại đi xem phim à,
    Vậy longbeach xin tặng bài thơi này cho nhưng ai k đi và ở nhà nghiền ngẫm nhé.....
    Kẻ đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
    Ps. Bài thơ này mình đã đọc ở đâu đó từ lâu rồi nhưng giờ vẫn thấy hay và thấy nó cũng giông giống với nhà Gà chúng minh....hi hi.
  5. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao thía này? Tự dưng lại thấy nhớ! Nhớ cái gì cũng chẳng bít nữa. Không cụ thể
    @hoacucbien và vitmup: Hai bà rủ nhau ko đi xem phim hả. Thía này thì tui buồn chít mất.
  6. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Mún đi cũng có được đâu, bận mờ. Thui, để thứ sáu đi, vụ Quan Lạn bị hủy thì thứ 6 đâu cần phải lo nhìu nữa. Nhỉ bà con nhỉ, đi phải có tui chứ???
  7. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Hội gà này xôm nhỉ? từ bên Box gà81 đến box cuộc sống...đâu đâu cũng thấy gà...ha ha...mình tuổi gà...nhưng mà đúng là "gà" thật
  8. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    -----------
    tui muốn đi lắm
    tại hôm qua xin nghi để đi mà không đc đi
    hôm nay nghỉ sao nổi
  9. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chít mất thôi, lần này làm sao thía. Đụng đến bàn bạc vụ j` cũng bị hỏng là sao??? Hết người này người kia bàn lùi, giờ lại đến cv của ông xã mình fá hỏng kế hoạch đi chơi của mọi người nữa chứ.
    Khổ thân mình quá, từ tuần sau bận lu bù rồi có muốn đi chơi cũng khó đang định tranh thủ đi xả hơi trước ai dè................
    @vodanh: chuyện nhà Gà mà. Mà ông tự nhận là "gà" thật nhé đến lúc bị mấy gà mái nhà mình làm thịt thì đừng có mà kêu đấy.
    @các gà: mấy gà ơi, xem hộ tớ xem chuyên gia bóc tem nhà mình đi đâu rồi nhỉ. Có thấy thì nhắn về KCS hàng này hộ nhà gà với
  10. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ơ thì tớ là gà thật mà...chứ có phải là không đâu...nhưng mà tớ gầy gò ốm yếu lắm...người toàn xương thôi...các chi em gà thịt làm gì phí lắm...để tớ vỗ béo thời gian nữa đã nhé hi hi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này