1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi!!!! .... (những người tuổi Gà)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhl81, 29/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bạn vo_danh_doc_khach này nhanh thế, đang định vào sửa lại cái bài thì đã bê nguyên bài của ng ta sang rùi. Chán thịt.
    Tình hình là hum nay cứ gọi như là ra sáng ngủ dậy mở mắt bên trái, bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái, đá cái thúng ai vứt giữa đường cũng bằng chân trái .... nên mới đen đủi buồn rầu đến như thế này. Vụ nào cũng thấy cancel là sao
    Ức quá mấy con gà mái rủ nhau đi ăn ốc luộc. Có ai đi cùng không???
    Lần này quyết ko thay đổi nữa, ít ng cũng đi đấy nhá.
    Củm ơn bạn vo_danh_doc_khach đã có nhời khen và đăng ký thêm vào danh sách nhà Gà. Nhớ là lần sau có vụ gì thì tham gia nhiệt tình nhé.
    À, hôm nay sn bạn sao, rất tiếc là bạn tham gia vào hội hơi muộn nên nhà tớ không biết để chúc mừng bạn sớm. Vậy qua đây, thay mặt các bạn gà trong danh sách, chúc mứng sinh nhật bạn nhé.
    Chúc buổi sinh nhật của bạn vo_danh_doc_khach tràn ngập tiếng cười và niềm vui.
  2. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, khoe khoang quá nhể? Tặng cái bánh cho đỡ tủi nhé. Nếu tối rỗi thì đi ăn ốc với bọn tớ (tặng bánh to và đẹp thế thì nhớ mang theo tiền để khao bọn tớ nhá)
    [​IMG]
  3. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    THế vụ đi cùng đội 7x lại cancel rùi sao?
    Thế này thì tội cho vịt quá nhỉ? Tưởng hôm nay có cơ hội bắt đc mấy bác 7x. Đúng là tâm không sáng nên hành sự không đc thiên thời roài
  4. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Oah..cám ơn 1 thơi để nhớ...đúng là anh em ta chỉ mừng nhau cài này là quý hoá lắm roài...hy vọng có lần gặp mặt làm thật he he...
    Cheersss...
  5. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn startling nhé...nhất định sẽ tham gia off cùng nhà gà lần sau...
    Thôi chuẩn bị lên đường bia bọt với mấy thằng bạn cái nào ...
  6. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Nè, ông lải nhải j thía? Cái tâm người ta ngời ngời thía mờ bảo không sáng hử??? Bắt đàng hoàng chứ có phải bắt trộm đâu mờ tâm không sáng?
  7. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Vịt mup...chén xong cái bánh này ấm bụng hẳn...lấy sức để chiến bia ha ha...
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Để tui up hộ bà, nhưng mờ file bà gửi sang tui bị lỗi phông, tên 1 số người tui k dịch nổi, hehe
    [​IMG]
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 02/09/2007
  9. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Gà đi rỉa ốc và vào vũ trường mổ hạt dưa!!!!​
    Khà khà, vui thía không biết. Mặc dù kế hoạch cũng chỉ mới khơi ra chưa đầy 2 tiếng đồng hồ thế nhưng mấy chị gà mái nhà mình quả thật máu quá. Đúng hẹn, 20h xuất phát, năm con gà mái mơ kẽo kẹt thẳng tiến địa bàn nhà ốc. Quán ốc là một nơi rất thơ mộng, dịu dàng và trầm lắng. Gà có khác, rỉa gì mà nhanh thế. Thoáng một cái, năm con gà đã làm việc xong mấy anh ốc. Trái ngược với không gian ấy là một không khí rất sôi nổi đó là sàn khiêu vũ. Mấy con gà mái chân đi dép lê, quần soọc, áo dài tay hùng hậu kéo vào sàn để rồi ai cũng phải ngước mắt nhìn với theo - mấy bác gà này gì mà vui tánh thía. Chỉ là muốn thay đổi chút không khí, nên chị em chỉ có ngồi nghe nhạc và mổ hạt dưa. Vào đây mà ko làm giề thì chán lém, 2 gà rủ nhau ra sàn rỉa chút cho khuấy động phong trào (@ hoacucbien - nhớ là tui với bà lần sau phải phục thù vụ này đó nha). Kết thúc vào lúc 22h30, chị em hẹn ngày tái ngộ.
    @ mọi người trong danh sách: Dù đã thông báo cho toàn bộ nhà gà bằng tất cả các phương tiện có thể liên lạc được (xốn hết cả xiền), thế mà chỉ có mỗi việc nhắn tin lại báo cho tớ biết một câu mà cũng ko nhắn - kiêu thế ko biết. (có vài người nhắn lại nên ít kiêu). Mọi người nên đoàn kết nhau lại một chút thì tốt hơn.
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    hic, thèm wa mà ko đi được.
    Tui bị đau ở nhà chờ đùi gà mà chả thấy bà mang về cho j cả, mất công tui coi mấy bà là bạn tốt quá. Đã thế về còn kể chứ, bực hết cả mìnhhhhhhhhhhhhhhh. Đi uống nứơc cam đâm đầu chăn bông tự tử đây.
    Hơ hơ mà mình ko kiêu nên nhắn tin lại suýt bị chú CA tóm lại đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này