1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi!!!! .... (những người tuổi Gà)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhl81, 29/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomato397

    tomato397 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Tình hình nà lối tiếp thông báo nần trước, thể theo nguyện vọng của một số gà nhà ta , xin trân trọng gửi tới quý gà một thông bào mà lội dung của thông bào lày tình hình là rất tình hình nà như sau :
    - Dạo lày đời sống tuy có phần eo hẹp đi, nhưng ní do là nhà ta lại cóa máu tụ tập để xả sau mỗi tuần nàm việc căng thẳng, tuy rằng chưa sang tuần sau nhưng tui bít chắc nà ló sẽ căng thẳng hì hì... lên mạn phép chưng cầu dân í về vụ thông báo lày nà :
    - Ủa thế là mình gạch đầu ròng hai lần òi mà vẫn chưa vào đề à, mệt nhể, ngắn gọn nà như sau
    + Xin í kiến các gà nhà ta về việc cuối tuần sau dự định một buổi đi câu cá.
    + Thời lượng : 01 ngày
    + Thời gian : Chủ nhật ngày 16/9/2007
    + Địa điểm : Tại một quán câu ngay bên Gia lâm, ngay qua cầu Chương Dương một đoạn (cụ thể địa chỉ sẽ thông báo sau)
    + Quảng cáo: Quán câu nằm trong làng, nhà sàn nhìn ra hồ, hồ nhìu cá, dễ câu, sáng khoảng 9h mình đến nơi, câu cá, đàm đạo nhân tình thế thái (nhân tiện bàn chuyện chồng con cho các gà mái nhà ta lun thể ). Ăn trưa khỏang 12h tại đó lun, xong ngồi nghỉ lát rùi khoảng 3-4h nhà mìn rút quân. Đây là dịp để nhà mình thực sự gần gũi nhau hơn vì mình có nhìu time để chơi và nói chuyện tại một nơi ko ồn ào. Để nghị các gà cho í kiến và sắp xếp time.
    Thay mặt nhà gà
    Chủ tịch (tự sa thải man81 rồi hà hà...)
    Tomato397i
    Đã kí
    Rooooeeeeeeeettttttttt...................
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    @các gà mái: khổ thân các bạn gà mái của tớ. Lần này mấy ông gà trống rù hết hay sao muh mấy bà ko lôi cổ đi làm xế. Tui mà đi được nhất định kiểu gì cũng fải túm mấy tên gà rù đoá đi mới được. Bực mình ghê đi nhà có mấy gà mái thui mà ko chịu chăm sóc gì cả
    Muh mấy gà mái đi về nhớ quà của tớ đoá, tớ dặn dò vịt múp kĩ lượng lắm rùi đấy. Phải ưu tiên tớ e út nhất nhà muh
    @cà chua thúi: cứ chấm ruộng gạch đầu bờ hoài thì làm sao lên chủ tịch được . Nhưng thui thì vì cái long thể của tui, tui cũng muốn cho nó relax 1 chút nên tui sẽ đăng kí đầu tiên cho ông mừng. Nhưng lần sau đừng có mà đi theo đường chim bay mất hút như sáng cafe nhé, ko là bọn tui cho ông bít tay đoá. Muốn đứng xó hay treo lên ... hả
    Thui gần sáng roài, chúc các gà mái có chuyến du hí zui zẻ. Chúc mấy ông gà trống hết rù, ai thích cafe thì gọi tôi nhé Hum nay vẫn bận nhưng cũng có lúc free
  3. talu80

    talu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở cách HN hơn 100 km cơ Vitmup ạ
  4. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là nhà cậu ở đâu? Đội Gà nhà này ham vui lắm, cậu cứ cho địa chỉ đi, bọn này sẽ làm 1 quả offline hoành tráng về chỗ cậu, ok?
    Mọi người thấy thế nào hả? Cho ý kiến luôn đê. Có khi đây lại là dịp tốt để chúng ta lên đường đó nhờ .
    Hy vọng hôm nay các Gà mái nhà ta đi chụp ảnh không bị mưa, không thì thật khổ thân, hix. Mong rằng đội Gà mái vẫn sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp.
  5. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được chứng kiến một số em Gà nhà ta!
    Gà Gô
    Gà Tồ
    Gà Ri
    Gà Tre
    Gà Mạnh Hoạch
    Gà Tam Hoàng
    ............
    Kính thưa các loại Gà!
    Đi đâu cũng om xòm như cái chợ di động, vui phết!

    [​IMG]
    Đang nhai thịt Gà đấy! Dai quá!
    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 09/09/2007
  6. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Bác Vampire này xấu tính nhá. Biến mất giữa đường. Lần sau mà thế này thì phạt... nặng
    @talu80: xa thật bạn nhỉ? Tiếc quá, gà nhà này toàn người ham chơi. Đến chỗ bạn chơi cũng được đấy một thời rổ rá nhể?

    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 09/09/2007
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Vịt múp ới ời ơi. Sáng sớm nay tui đã fải thức để dặn dò bạn roài mà tình hình là vẫn chưa thấy quà của tui đâu nhể??????????????????
    Tối nay nhà gà đã có vụ đi chắn gió đúng kiểu nhể. Ai đời hóng gió gì mà chả thấy tí gió nào chỉ thấy nóng toát mồ hôi & hét thì cũng ko xong vì cổ họng đau rát Kiểu nỳ mai chắc tiêu roài
  8. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình chơi bời hoành tá tràng quá nhể, tớ về đọc mà hoa cả mắt, thấy chương trình cứ gọi là tới tấp, hichic, tớ chẳng được tham gia cái gì cả
    Tình hình là tuần sau có đi đâu ới tớ một câu với, cứ để tớ xa rời thế này tớ buồn thiu àh
    Tớ ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon, mà Gamai đi ngủ sớm đi nha, hình như ấy đang ốm, giữ gìn sức khỏe nghen
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/9/2007, một ngày với những con số thật đẹp, các gà đã lên kế hoạch để đi chơi làng hoa Mê Linh và chụp ảnh. Thế nhưng, hic trời chẳng chiều lòng người (có lẽ chiều nhiều quá rồi, h hù dọa chút xíu) 6h sáng trời đổ mưa, mưa không to nhưng mau và làm ướt đường. Huhu, chẳng lẽ lại bể kế hoạch một lần nữa sao? Dạo này bao nhiêu kế hoạch đưa ra nhưng vì nhiều lý do mà đã không thể thực hiện được. Quyết tâm không thể để kế hoạch đổ bể thêm lần nữa, chúng tôi vẫn quyết định sẽ lên đường... nếu có người ủng hộ. Hà hà, không ngờ nhà gà toàn kẻ máu me vẫn quyết tâm lên đường kể cả trời có mưa. Vậy là chúng tôi lên đường với tinh thần là không đi đến 7h tối thì không về. Thật may, đúng là ông trời chỉ hù dọa chút xíu, trên đường đi vẫn mưa nhưng dường như có vẻ đã bớt nặng hạt hơn. Cuộc hành trình của chúng tôi đã bắt đầu như thế...
    1. Chân dung các lữ khách: vẫn tươi như hoa mặc dù phải khoác áo mưa và đội mũ bảo hiểm để lặn lội đến làng hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2. Trời mưa, có khi cả lũ thuê chiếc xe này đến làng hoa nhỉ?
    [​IMG]
    3. Độ máu của gà thì khỏi phải bàn là nhất roài, bất kể mưa gió, bất kể nồi cơm điện, bất kể cả chưa có... biển số xe
    [​IMG]
    4. Cầu Thăng Long - Sông Hồng
    [​IMG]
    5. Phi hành đoàn
    [​IMG]
    6. Hoa đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    6. Gà và hoa: tha hồ uốn éo, tạo dáng trước hoa (may mà k có gà trống )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 10/09/2007
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    7. Gà tác nghiệp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    8. ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    (ặc, quên mất chưa xoay ảnh)
    9. Đền Hai Bà Trưng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    10. Phát hiện mới: tất cả các xe đi làng hoa biển số đều có tổng bằng một (tịt, chả làm ăn j được )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    11. Chuyến đi thành công tốt đẹp mặc dù không có nhiều hoa lắm vào mùa này và kết thúc tại quán Thạch ở Nguyễn Chí Thanh với chiến tích của các gà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 10/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này