1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi!!!! .... (những người tuổi Gà)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhl81, 29/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời thế đã nhể? Mai tui up Video clip lên blog, hà hà
  2. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vịt ơi, những cái ảnh này chỉ nên để cho chúng ta biết thôi chứ. Cậu làm thế thì làm sao bọn tôi còn dám vác cái mặt này đi đâu nữa
    Tôi đã nói là không thích trưng cái mặt mình lên rồi mà cậu vẫn không chịu nghe ah. Chán cậu ghê.
    Hy vọng sẽ không bao giờ phải chui vào ống kính của cậu nữa.
    Buổi sáng, chúc cả nhà vui vẻ.
  3. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Cậu bảo tui lúc nào hở??? Mờ đây là theo yêu cầu của khán giả nhá.
  4. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ đi công tác SG 1 tháng vào tuần sau. gà mình có ai vào đấy không? Liên hệ cùng đi chơi
  5. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ờ kìa, lúc nãy mình hoa mắt hay seo ý nhỏ. Có mấy cái ảnh biến mất tiêu đâu rồi cả nhà nhỉ ???
    Qua những tấm hình vừa rồi,phải công nhận trình độ làm "phó nháy" của Vịt nhà lên lên đời thiệt, pro thiệt....tớ đố ai có tấm thứ 2 đây....ke ke
    Chúa cả nhà bữa trưa ngon miệng!!
  6. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mà tớ là tớ cũng tức thay cho motthoideyeu đây, ấy nghĩ ra món gì làm thịt....em Vịt béo múp này đi nhở (áp chảo, luộc, quay ra rang nhỉ?)
  7. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu lắm tớ mới ghé thăm. Tớ cũng thích R.Baggio, cũng vì đẹp trai nhưng còn có vẻ gì tội tội. Nhất là cái quả Penalty hồi đấy tớ xem xong càng thấy thích hơn. Ngày xưa sưu tầm bao nhiều là ảnh của R.Baggio,hehe
  8. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cùng sở thích roài. Tớ cũng mê tất tần tật những gì của "Ý" nhất là man và vespa. Nhưng mà còn một thứ ghét nhất là nạn ăn cắp. Ở ý, vua chôm là số một thế giới đấy.
    [/quote]
    Ôi lâu lắm rồi mới gặp được một người nói thích chả phải vì Ý "đẹp trai", hihi, sung sướng quá, tớ thì mê tất tần tật những gì của Ý
    [/quote]
  9. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc được cái này về tuổi Gà của bọn mình đây! Mọi người xem xem có đúng không nhé!
    Trong 12 con giáp, tuổi Gà đáng ra là tuổi con Công xòe kênh kiệu!
    Nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú, Tuổi này nhất quyết chỉ làm những gì họ có làm qua hoặc cho là phải.
    Tài quan sát sắc bén, không thể nào làm điều dấu diếm hay qua mặt Tuổi này được, y như tuổi Gà có cặp mắt phía sau lưng vậy!
    Phẩm chất này làm cho nhiều người tưởng là tuổi Gà có "nghề" bốc quẻ hay bói toán.
    Tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối.
    Tuổi Gà không chao đảo, lay động, và chẳng cần rụt rè giử thế, họ là một cuốn sách đã mở sẵn, nói điều thật và giử lời.
    Tuổi này nghĩ rằng mình phải có ý kiến thì người khác mới tôn trọng mình. Nhưng cũng vì tính thẳng thắn quá nên dễ bị kẻ khích động dẫn dụ mà không hay. Nhớ là tuổi Gà không hề bay trong mộng mị, lúc nào cũng đề cao cảnh giác.
    Tuổi Gà dày dạn này làm điều chi cũng phải làm hoàn hảo và qui cách, đặc biệt là việc chăm sóc diện mạo. Chải chuốt và ngắm nghía hoài cũng thấy chưa được! Một sợi tóc bung ra cũng không hài lòng. Nếu được lưu ý hay khen ngợi là cường tráng dầu chỉ là vài lời êm dịu, tuổi Gà sẽ chiều lòng hết mực.
    Tuổi Gà thích đi xa nhà, đặc biệt đi với bạn bè yêu kính mình. Ở nhà ăn cơm một mình không xong, thà đi chơi thâu đêm với một lũ bạn hỗn độn sướng hơn. Chưng diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm! Ðúng "mode" mới là vấn đề, tiền bạc tốn kém không quan trọng.
    Nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi Gà lại thích rút về cuộc sống đơn giản, thủ cựu.
    Mặt ngược lại của tuổi Gà là dễ hóa ra tư lự hay mơ mộng không thôi đến chuyện đại sự, nếu có tình cảm ảnh hưởng đến. Tuổi Gà có khả năng mộng tưởng tận cùng đến khi nào thực tại xâm lấn mới chịu thôi.
    Nói vậy chứ tuổi Gà là một trong những người đồng hành trung thành và đáng tin cậy nhất, sẳn sàng chịu thiệt để làm vui lòng bạn.
    Tuổi Gà cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo. Mặt đẹp thì trí óc cũng phải bén nhạy và việc xử thế cũng phải tốt. Tất cả mới làm cho cuộc sống vuông tròn.
  10. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Câu này rất hay, tớ cũng thấy thế! Có những giai đoạn thật là kinh khủng, bị tai nạn, no man, cv tồi tệ, mất tiền, bố mẹ ốm, gánh nặng gia đình đổ hết lên vai... hichic...Dù sao vẫn cố gắng gượng. Có phải tuổi Gà là lận đận thế không hả mọi người mặc dù mình chả bao h làm điều xấu cả....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này