1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi!!!! .... (những người tuổi Gà)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vampire2010, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO AMEN
    Bánh mừng SN nè:
    [​IMG]
    Thêm tách cafe cho đỡ ngấy nữa nè:
    [​IMG]
    Sinh nhật vui vẻ nhé amen - Dạo này im hơi lặng tiếng quá đấy.
  2. man81

    man81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thx Còi nhé, có đúng còi là nhớ đến mình . Dạo này đang đóng phim "Nguời Hà Nội trầm lặng" mà, thông cảm nhé
  3. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    @ man 81 : ông kia không thấy cái bánh tui mừng sinh nhật ông to lù lù kia à. Cái tội lười đi ọp ẹp là đáng oánh đòn lắm, nhưng hnay la sinh nhật nên tha cho đấy . Đúng là man man roài
  4. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Bác này có cái từ " thế mà " nghe ghét nhờ , chả hay gì cả . Thế cơ mà !
  5. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới được gặp mọi người, hihi. Lâu ngày mới gặp lại nhưng phong độ không khác mấy, cả nhà nhỉ? Vẫn hoành tráng như xưa
    @All: Cả nhà thông cảm nhá, dạo này ko có điều kiện để đi òp ẹp cùng mọi người, hì hì.
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hic tốt bụng mà vẫn bị gọi là còi ghét thía nhỉ. Biết thế ứ xèm tốt nữa
    Vui thôi chứ mọi người vẫn nhớ men chỉ tại men bận trầm lặng gì đó mà ko gặp đc thôi.
    Nice day to cả nhà
  7. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hi, cảm ơn cả nhà, iu cả nhà quá . Nhưng hôm qua nhà mình mải cãi nhau quá không.. rỉa mồi mí hay sao, tớ thừa nhiều quá . He, hay hôm nay mang đi trà nóng nhỉ?
    ------------------------------
    Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vược qua được lời "tạm biệt" cuối cùng.
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 29/11/2007
  8. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Mí con mụ nè, ăn chơi phè phỡn quá là đáng thể. Ko thể chấp nhận được, bảo sao ê sắc. Khà khà. Ai ngoan được bằng tui.
    Đi về có gì kể nhá.

  9. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Híhí, tui làm chân le te kể chuyện trước cho bà nghe. Thú nhận với bà đúng là khó có thể chấp nhận được Ai lại có mỗi cái chuyện chào nhau trước khi về thôi mà, hichic, tui là tui chưa thấy ở đâu quyến luyến đến thế Uống hết cả thùng nước chè, ăn hết cả sọt xoài, may mà hàng nhà người ta hết hàng (cái này tui không chắc, e là họ sợ không dám bán ), không kể lót dạ bằng gi gỉ gì gi cái gì tui không biết được Sợ mấy Gà, cho cả vào trại hết đi. Bà Cá nhanh nhanh xây trại đê.
  10. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhà GÀ, hôm nay gặp nhà Gà mình đc nghe 1 câu nói hay nhất trong ngày, ah ko phải là hay nhất trong tháng chứ
    Cá: Nốt hôm nay, ko gặp nhau nữa nhé
    H: 1 tuần ko gặp nhau thì... giết tôi đi còn hơn
    Thật thế này sao? nghiện nhau thế này sao?
    Có lẽ thế vì bâu h là 11h58'' PM ngày 29/11/2007 nghĩa là vừa đi ọp ẹp về đc khoảng 1 tiếng nhưng nhà Gà đã tụ tập đầy đủ trên mạng để ..tiếp tục tám, choáng thật.
    Thôi, mình cũng phải ...adua theo thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này