1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi!!!! .... (những người tuổi Gà)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vampire2010, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ôi TY của em , khè khè
    Chúng chả ra mắt ầm ầm, có anh là nười ko đi thôi, giờ còn kêu ai . Lần sau nhớ tham gia đầy đủ ko vợ cho biết tay.

  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi chút: Các bạn tham gia topic này đều là member của box Gà HN phải ko?
    Tiếc nhỉ! lúc mình biết có buổi off của các bạn ở đây thì muộn mất rồi. Mình vừa từ SG ra, có thể nhập hội cùng các bạn được ko? Tuần sau có buổi off nào ko? tự nhiên thèm đi chơi thía ko biết
  3. Galuoi81

    Galuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    shanex à, vô tư đi, 1 tuần tối thiểu 3 cuộc off (đối với tớ), còn bọn gà ham chơi kia thì kín tuần, hehe.Tớ thì cứ tiện tóm được gà nào tớ lại off phát . Hôm nào chúng ta off cùng bạn shanex cho vui nhá
  4. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  5. vitheon

    vitheon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà Cá nói một hồi chả hiểu gì cả nữa, sao tự dưng tôi lại bị đưa làm bồ nhiều người thế, phục vụ sao cho nổi, huhu
  6. Galuoi81

    Galuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhà gà này đúng là ... , tự dưng mọc ra 1 đống chị, mà như thế lại kéo theo 1 lũ rắc rối nữa khác đòi làm .. anh rể (theo quy luật) . Biến hết cả đi cho tôi nhờ
    Giữ lại bồ của tớ thui(danh phận duy nhất ko bị cưỡng chế)
  7. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ặc, xem ra mối quan hệ của mình là lằng nhằng nhất , nhưng mà mình là người chung thuỷ nhất , hà hà
  8. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong choáng nặng luôn, không thể nào mà nhớ nổi . Kiểu này chắc phải mô hình hóa, sơ đồ hóa ra mới hiểu đc mất không thì loạn lên mất .
    May quá, mình không có bồ bịch nào, vẫn nghiêm văn chính, he he. Đúng là ngoan thật.
    @ALL: Có một Gà Sài gòn ra Hà nội kìa cả nhà, cả nhà thể hiện tinh thần ọp ẹp không biết mệt mỏi 7 lần/tuần để đón chào Gà ...lạc này nào
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Chài, gà lười đòi đuổi biến hết đi mới kinh chớ. Vợ mà nói 1 tí thì khóc toé loe. . Sợ vợ chết được (mặc dù bị ép, hehe).
    Hic, sao mối quan hệ của mình cũng lằng nhằng thía nhỉ? Có khi phải tuyển thêm mí bồ nữa cho lằng nhằng cả thể.
    @ Bồ: đừng khóc thế, mền bùn khóc theo bi h. . Bồ nhớ nhá chỉ được êu mỗi mền thoai đóa, không được êu đương với bồ khác đâu.
    -----------------------
    Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vược qua được lời "tạm biệt" cuối cùng.
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 12/12/2007
  10. Galuoi81

    Galuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng quá, làm tôi wên cả mất bồ của Vịt là ai rồi
    @ 1thoi .... : khi nào ông mô hình xong nhớ cho tôi nghía cái, xem cái mê cung ấy nó có kinh dị lắm ko? . Mà ông mô hình được quá siêu, hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này