1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi!!!! .... (những người tuổi Gà)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vampire2010, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đang tưởng tượng cảnh hổ ăn thịt gà mà thấy hợp kinh người .
    @ Bình: chúc mừng SN mami ông nhá .
    @ all : Tình hình này chắc chỉ có đội " bộ đội chủ lực" đi thôi , he he, mọi người tham gia nhiều vào chứ .
    @ Tôm : Nghỉ đám cưới đê, có việc gì quan trọng hơn việc đi chơi với hội gà hả , đám cưới thì bao giờ cưới chả đc , đi chơi thì có mấy khi , hé hé
    Mờ , mọi người ơi, tình hình là tối nay đi tớ còn đi đc, sáng mai tớ bó tay nhé, phải đi làm, cứ phân công công việc đi , có việc gì mà ko mất nhiều thời gian thì giao cho tớ, vì tớ khá bận .
  2. vitheon

    vitheon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Họp hành gì cũng được, chỉ xin các mẹ các mợ nhắn gium cái tin mess cho nó chắc, chứ hôm nay vào đọc mới biết tối đi off, bó hand luôn rồi,
    Mọi người cứ quyết định hết nhá, dzai chỉ đăng ký theo thôi, đô này hơi bận không off ẹp được
  3. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hey cả nhà. Sau khi bàn thảo, tớ đưa ra lịch trình ngày mai như sau:
    Sáng 9h30: Tập trung trước cửa nhà hát Lớn,
    9h45: Điểm quân rồi lên đường
    11h: hạ trại tại Triền đê Sông Đuống, gần chùa bút Tháp-Vườn hoa cải -bãi ngô để chụp ảnh, mua ngô nướng và ăn nấu nướng ăn trưa luôn tại đây
    13h-13h30 lên đường thăm quan làng tranh Đông hồ (ở gần đấy)
    14h: đến làng tranh vui chơi, chụp ảnh, mua đồ lưu niệm vv...
    16h: Lên đường hướng về Hànội theo đường 5 Hà nội-Hải phòng
    17h30 về đến Hà nội: Nếu máu thì làm tiếp tăng nữa trước khi về nhà.
    Báo cáo cả nhà, lịch trình là thế. Đồ đạc mua sắm đến đâu rồi, hôm qua, mọi người đã bàn luận, phân công được gì chưa?
  4. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu lắm mới vào đc diễn đàn , he he. Hoang vắng quá .
  5. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Up mí quả ảnh đẹp lên choa cả nhà ngắm và thèm thuồng vì đã bỏ lỡ buổi dã ngoại tuyệt vời hôm 30/12, một trận đập phá đã đời để tiễn năm cũ và đón chào năm mới
    Tranh thủ ăn sáng trong khi chờ đợi
    [​IMG]
    Không thể kìm lòng được trước 1 cánh đồng hoa bát ngát, cả nhà ào xuống chộp ảnh đã. Tất cả cóa 12 thành viên (kể cả em Hến )
    [​IMG]
    Công tác chuẩn bị bắt đầu:
    1. Nhóm xiên chả
    [​IMG]
    2. Nhóm quạt lò
    [​IMG]
    3. Nhóm bẻ củi
    [​IMG]
    4. Nhóm gọt củ đậu
    [​IMG]
    5. Cuối cùng nhóm trông chó:
    [​IMG]
    Các món ăn sẵn sàng để nướng:
    1. Thịt bò, thịt xiên (á, không có cái ảnh xúc xích nào)
    [​IMG]
    2. Ngô nướng (chẹp, ngon dễ sợ)
    [​IMG].
    Chỉ còn việc rỉa mồi thôi, a lê hấp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bón choa nhau ăn, thông báo chính thức Zai đã bị cắm sừng
    [​IMG]
    Một số hình ảnh bên lề:
    1. Kẻ thương hoa tiếc ngọc đây
    [​IMG]
    2. Món xúc xích bò:
    [​IMG]
    3. Ăn no roài, ruồi cũng chả xèm đuổi
    [​IMG]
    4. Anh hỏi thăm
    [​IMG]
    5. Em ứ trả nhời
    [​IMG]
    6. Con sâu ăn no, bò trên thảm cỏ:
    [​IMG]
    7. Chụp ảnh mà vẫn không ngừng rỉa:
    [​IMG]
    Thu dọn bãi chiến trường:
    [​IMG]
    Cuối cùng là tiết mục thu xèng:
    [​IMG]
    Sau khi no nê, phè phỡn, chuyến đi kết thúc bằng tấm ảnh bên đống lửa:
    [​IMG]
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 31/12/2007
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ăn no chóng béo
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 31/12/2007
  7. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  8. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Oà, ảnh ọt mang đầy tính thời sự
    Công nhận là khung cảnh lẫn đồ ăn thật tuyệt vơid. Cảm ơn các Gà mái nhé, các cậu thật chu đáo.
    Tớ không ngờ cung đường dã ngoại của mình thật là đẹp, cả một rừng cúc vàng rực. Tiếc là không thể đi hết được những địa danh mà mình đã đề ra. Lần sau, đề nghị nhà Gà này không được lười như thế nữa, nghe chưa. Đã đề ra thì phải đi đến đích chứ
    Nhưng dẫu sao, đây cũng là 1 buổi tiễn năm mới thật hoành tráng, he he
  9. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lời đề tựa thật hay đấy Vịt ạ
    @Vịt, Quạ: các cậu post mấy cái ảnh chân dung tớ chụp chỗ nhà hát lớn lên đi. Nhất là mấy cái ảnh của bạn Hằng đang cười ý
  10. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Úi ja, mạng gì mà mãi mới vào được. Vào để kể vụ đi Tất niên hoành tráng của hội Gà nè và đặc biệt hơn cả là để kể cho những ai ko đi phải giật mình tiếc hùi hụi vì đã bỏ lỡ một buổi đi vô cùng ý nghĩa mà theo nhận định của cả bọn là buổi vui, thoải mái, phè phỡn nhứt từ trước tới nay.
    Sắp sang năm 2008 rồi, mọi người chắc đi chơi đón năm mới hết cả chứ, còn Startling (cứ Cô mười bơ mãi, cho tớ dùng cái tên đẹp phát) chẳng đi đâu cả, hic.
    Nhìn lại năm 2007, ta đã làm được gì nào. Một Công ty nhỏ bé đã được ra đời - phụ trách mảng tài chính, ko bít vì ưa nhìn , cộng tài ăn nói khéo léo hay vì đấm đút xèng nên cũng ko gặp mấy khó khăn gì về khoản Thuế má, Hải Quan... Tuy chưa phát triển mạnh nhưng quyết toán cuối năm cũng có doanh thu rồi. Thế là cũng tạm ổn. Mong sao sang năm sẽ phát triển hơn nữa để ko còn phải lo lắng mỗi khi đi với hội Gà , à ko nhầm, để mời hội Gà một trận phè phỡn hơn trận vừa rồi. Hì.
    Còn về TY, chán. Cô đơn vẫn hoàn cô đơn à. Hi vọng rằng năm mới, hội Gà nhà mình sẽ phát triển mạnh về khoản này nhé. Ai cũng có đôi, có cặp để ko phải buồn vào những dịp như này nhé.
    Chúc toàn thể hội nhà Gà một năm mới dồi dào sức khoẻ (có sức mà tụ tập nhau), đạt được mọi dự định mà mình đã đề ra nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này