1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 là 81 ơi !!! - Tầng 3-Nơi hội tụ của Nhà Gà vui vẻ.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 1thoidenho, 22/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    ờ ... tối mai trà đá đê .... thi xong òi mún đi đâu thì đi ...... chơi tẹt ga đeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  2. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    @Cá: có tiền không mà đi trà đá đóa? Đang phải tiết kiệm từng xu từng cắc mà lại... hoang thế hả? Mai cóa người mời không mất tiền thì được đi ná, còn không thì ở nhà đê. Thích đánh què cẳng hử?
  3. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  4. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thứ 2 ngày 21-4 mời mọi người ghé qua "Ngày Xưa..."
    địa chỉ 46 Lê Duẩn nhé, tớ mời mọi ngiười hôm nay, coi như tụ họp luôn , lâu lắm rồi ko tụ tập , mọi người cố gắng thu xếp thời gian qua nhé
  5. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tối qua vui quá, lâu lắm không có bữa tụ tập vui vẻ và đông như vậy
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Oài, vừa họp xong mệt qúa. Tình hình là rất tình hình nhá. Gà mái bị sếp bắt phải nghỉ ở nhà ăn chơi hôm 2/5 tới, không cho đi làm mới sợ chứ (Muh đoạn này cần mở ngoặc đơn ngoặc kép rằng nghỉ ko bị trừ vào ngày fép & vẫn được tính ..., hihi)
    Nghe tin xong shock wa, gà faỉ chạy ngay đến trạm thông tin để biên tập ngay tin hot, mời mọi người vào http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=956344&whichpage=39&

    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 22/04/2008
  7. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ờ, công nhận đấy nhỉ, đông và vui thía ko biết.
    Cảm ơn Gà bíu đã có nhời mời tụi Gà, hy vọng đây sẽ là địa điểm lý tưởng để nhà Gà thường xuyên có thể tụ tập - Quán Ngày Xưa - 46 Lê Duẩn. Không gian ấm cúng với những đường nét trang trí rất độc đáo. Âm thanh thì càng riêng biệt hơn mà ít quán trên HN có thể có được. Hê hê, tiếng gì ý nhỉ?
    Đồ uống cũng thật đa dạng, phong phú: nào là giấc mơ hồng, giấc mơ xanh. Tớ ấn tượng quả nước Tháng Tám - đi uống nhờ hay sao mà ngon thía. Còn cafe, hê hê, hôm qua cao trí gọi caphé lâu mới oách chứ, ngon thì có ngon dưng đêm về trằn trọc đếch ngủ được tẹo nèo. Lần sau vào lại gọi caphê lâu típ.
    Lần sau cứ thế nhá Gà bíu, chắc còn đông, vui hơn và sẽ còn nhiều cái để kể hơn đấy.
  8. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    xã iu ạ, chị "Mười bơ" còn nhấn mạnh vào từ "cà fê lâu" ---> ý chê quán nhà mền phục vụ chậm í xã ^__^
    Oánh một trận để làm gương cho kẻ khác đê
  9. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp còn 1 tuần nữa là đến kì nghỉ vĩ đại (30/4 - 1/5) (1 phút mặc niệm để cám ơn các cụ đã hy sinh cho chúng ta có ngày nghỉ hôm nay), nhân dịp túi tiền thì hết mà vẫn mún đi chơi, đồng nhân dịp hè và vũ hội của biển đang bắt đầu, tôi xin long trọng gửi tới toàn thể gà mái, gà trống và gà Fm lời mời tham gia chuyến đi chơi về biển.
    Địa điểm: Đồ Sơn - Hải Phòng (dù nước không trong, biển không sạch, gái không ngon mắt lắm, nhưng đó là nhà iem, hổng đẹp nhưng duyên duyên nè mấy ianh)
    Thời gian dự kiến:
    * 30/4:
    7h sáng xuất phát tại Hà Nội, đi khoảng tầm 10h kém là về đến HP, và thêm 30 phút nữa là thẳng ra Đồ Sơn. (tận dụng thời gian, vì sợ hum đó nắng to thì mệt nhắm).
    Iem sẽ gọi điện trước, chuẩn bị món nhậu cho anh em Gà về
    Sau đó dọn dẹp chỗ nghỉ, ngủ trưa, tầm 3h vác xe chạy ra biển hóng nắng, đây là lúc cho chị em tha hồ biểu diễn tạo dáng kưa giai, và Gà trống mỏi mắt nghiá gái nhà khác mà không bị lườm nhá. Sau đó là ngồi ở 1 quán nào đó, uống nước dừa, ngắm hoàng hôn (eo ơi, lãng mạn thíe), nếu cao hứng có thể iem sẽ ... hát hầu anh chị vài bài
    7h tối về nhà măm măm, đồ biển có người chuẩn bị sẵn cho, chỉ việc nấu thôi nhá, chị em nhà mền trổ tài cho chúng nó (à nhầm, gà trống) đi bằng nạng để tìm... toilet đê.
    9h tối, nếu ai có nhã hứng thì tiếp tục ra biển, lúc này nghe sóng biển mới gọi là mê li. Có 1 địa điểm rát là đẹp để im lặng lắng nghe tiếng sóng và thì thụp... đập muỗi. Hết 1 ngày, hãy để cho đêm trôi trong tiếng chúng ta xát phạt nhau về cờ bạc nhá.
    * 1/5:
    Rạng sáng (4 - 5h), leo núi ngắm mặt trời mọc. Ở gần nhà iem có núi Ngọc, trong núi có 1 con suối chảy ko bao giờ cạn, trên núi có 1 ngôi chùa nhỏ nhắn, nơi iem rất khoái vì sư tụng kinh gõ mõ hẳn hoi chứ ko mở băng nhá ^__^ Trên đường xuống núi thì ta lại tiếp tục chụp ảnh cho nhau nhở... Sau đó nếu ai thích thì ra chợ cá, tìm mua hải sản để trưa nhậu nhá (chợ nài chỉ mở buổi sáng thoai, và là hàng đánh bắt, hơi mắc, nhưng đảm bảo nhiều loại lạ ngon dã man, dù rằng cũng phải có duyên mới vớ được)
    8h sáng, khi nắng hãy còn non và biển ít người, cơ hội cuối cùng cho gà mái diện bikini 4 mảnh tung tăng nhá, chỉ khổ thân gà trống
    huhu... mún xuống bãi đá nhắm, nhưng giờ cái bọn chết tiệt nó xây Resort ời, tức điên, nên lượn hết bãi nọ bãi chai thì đi về, nhậu tiếp.
    2h trưa, mò dậy, đi canô ra đảo Dáu thăm khỉ nhá. Chiều chuẩn bị vìe Hà Nội, có thể kết thúc cuộc hành trình ở quán trà đá ven đường hoặc nơi chốn karaoke nào đó (dù iem ghét đặc).
    Chốn nghỉ ngơi của chúng ta: nhà ông nhội của iem, chắc được xây từ hồi sau giải phóng, cổ điển và thiếu hiện đại, nhưng papa iem thích sống ở nơi đó để... (làm gì chỉ papa iem biết), nên nó được giữ nguyên hiện trạng. Đây sẽ là nơi chúng ta tha hồ làm giề thì làm, he he...
    Tiền bạc dự kiến: nộp trước mỗi người 200k nhá, chúng ta chỉ cần tiền ăn là chính, chơi là phụ, nên ai có thì thủ thêm ^__^
    Phừ, hết ời, bác nào mún đi thì đăng kí nhá... cố gắng chuẩn xác, để iem còn báo xuất về nhà.
    Note: Chậc, quên, hum đó, con iem gái của em, nó có giai lên hỏi cưới, nên anh em chúng ta đi nhẹ nói khẽ, cười duyên để còn kím đường chồng con nhá ^__^ he he he...
  10. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu ngày mới gặp nhau coá khác. Hôm qua vui thiệt.
    Thansk ga beu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này