1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

81 vô địch!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi The_Rose_Wall, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    81 vô địch!

    Chà, mặc dù thắng lợi đầu không được mặn mà cho lắm nhưng cũng thấy vui!
    Lần sau các chú gà ta cố gắng hơn nhé!
    Có một điều "chuối " nhất :TRọng tài! Chẳng nhẽ căn bệnh này cũng "lây lan" sang cả TTVN hay sao nhỉ!
    Hoan hô bác thủ môn!!!!!!!!!

    Bong Hong Thuy Tinh
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    lão trọng tài thật đáng ghét
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    81 thì nhất định phải vô địch rồi cố lên anh em ơi .Chán quá tớ định về nhà lấy xe nhưng vừa về thì có khách lúc ra các bác đi mất rồi hiccchicc dù sao thì cung vui vì gà chuồng ta đá thế cũng ổn hehê....
    Htktfantasy
  4. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Hic , thế bác TRW là bác nào thế , bác đứng ở đâu mà em không biết nhể ? Dù hôm nay đá chưa đúng phong độ nhưng đội ta cũng thắng , các bác cũng nên vui chứ
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh thủ môn

    Có 1 điều em muốn nói cùng anh...
    Nhưng mắt anh cười...
    và chiều quên tắt nắng...
    Dấu chân xa, con đường vắng
    Vẫn còn 1 điều em chưa nói cùng anh
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    The ti so bao nhieu ha , dung la em ko da co khac , doi nha thang loi ruc ro

    Why, Am I dying?
    Kill, have no fear
    Lie, live off lying
    Hell, Hell is here
    I was born for dying
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh em đá còn rời rạc và em công nhận là còn quá chủ quan hêhê nhưng mà thắng là tốt rồi
    .Sắp tới là trận quan trọng với CHF một đội mạnh của TTVN anh em cần " lỳ hơn" hôm nay anh em chắc cũng đã xem trận ACM với CHF rồi chứ .
    Anh em cần rút kinh nghiệm thêm cho trận tới .Trận vừa rồi khoảng cách giữa các tuyến quá xa .Với cả ở giữa sân không cầm được bóng .thủ môn như thế là tốt rồi nhưng vấn đề là tuần sau bác ý sẽ đi Đà Nẵng kể cũng hơi tiếc nhưng không sao vì đội ta không thiếu gôn .
    Nói chung muốn vô địch thì còn nhiều việc phải làm hơn .Đặc biệt phê bình thằng Mars nhé hê hê chú chỉ vì muốn giữ chân cho trận giải trường ngày mai mà nỡ bỏ anh em .Như tao,và Thúc Hoàng đây này vẫn thi đấu bình thường chả sao cả tất nhiên là không nhiệt tình quá mức phải giữ chân chứ nhưng ko có nghĩa là bỏ anh em .
    Anh em cần đá nhuyễn hơn hê hê cứ như hôm nay thì chẳng khác gì cơm nguội cả làm mấy bác cổ động viên cũng chả muốn hô nữa ]
    Dù sao cũng cảm ơn những bác cổ động viên đã hết mình ra sân cổ vũ cho đội bóng
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
    Được sửa chữa bởi - Nokia8890 vào 24/03/2002 17:55
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bọn này định tặng hoa cho bác thủ môn mà bác đấy sợ

    Au même moment, deux endroits différents et une même étoile........
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    tò mò wé
    hmmm,gd
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh thấy em ra sân lúc sau quay đi quay lại đã chả thấy đâu rồi
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này