82 ặI! Các bạn 82 ơi, Vậy là cuối cùng chúng ta cũng tách ra làm 2 chi hội rồi. Mình đã lướt qua 1 số bài của các bạn và nhận thấy có rất nhiều người cảm thấy bối rối, buồn ,..... Nhưng bạn ạ, thật ra chúng ta chỉ là 1 ngôi nhà lớn chia làm 2 gian nhỏ hơn mà thôi. Chúng ta có thể dễ dàng qua lại giữa 2 box và post bài, giao lưu kia mà. Bạn chỉ cần nhìn sẽ thấy chúng ta chỉ cách nhau 1 cái click thôi. Mình đồng ý là sẽ có rất nhiều chủ đề bị phân tán, từng box sẽ không hay bằng cả 1 82 chung nhưng chúng ta sẽ có những bài về những cái hay riêng của từng miền (chúng tôi hứa sẽ forward bất cứ bài nào hay về box HN. Sure!) Chắc chắn rất nhiều bạn không đồng tình và chưa hiểu HCM chúng tớ. Do đó nếu bạn nào muốn biết rõ có thể chat với mình Yahoo ID: htungvu hay hỏi snowbabe. Hy vọng gặp lại đầy đủ các cún trước đây ở 82HN và 82SG PS:bài này đã có bên 82SG rồi nhưng sợ 1 số bạn o biết nên tớ xin phép post 1 bài nữa wa đây! Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
Ừh, nói chung là có gì đâu mà các bạn phải buồn... Quan san muôn dặm vẫn là anh em mà... Đây ko phải là ý muốn của chúng ta... dù sao cũng kệ... vì sự phát triển của ttvnonline, đôi khi người ta phải hy sinh... Sự hy sinh của chúng ta là vì lý tưởng cao đẹp... khà khà.. --> chúng ta có thể được coi là liệt sỹ.... Tôi nói đồng bào nghe rõ không
ôi thôi ! cảm ơn VTB nhé !!! ông thích làm liệt sĩ thì cứ xin mời nhé !! tôi ko thích làm liệt sĩ như ông đâu !! làm ơn loại tôi ra khỏi "chúng ta có thể được coi là liệt sỹ...." nhé !! híc !! thịt vịt điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii there's only you in my heart
Hê hê chiến sĩ VTB đã anh dũng nèm xoéng ,cho 1 chàng vỗ tay cho sự hy sinh ceo cả đoé nèo. Được sửa chữa bởi - andrew vào 01/06/2002 17:24
Hic hic...... Mình cũng chẩng biết rõ lắm chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết là bị xé lẻ như thế này, thì thời gian đầu thật không được vui như ngày xưa. Nhưng chắc từ từ rồi mọi chuyện sẽ quen thôi. Một nhà xây thêm tầng thì cũng vẫn là nhà của bọn mình. Chúng mình cùng xây dựng, trang trí và phát triển cho ngôi nhà của chúng mình. Dù sao mình cũng đã được hưởng mấy phút sum họp còn xót lại, tuy không nhiều, nhưng cũng cảm thấy được an ủi phần nào. 1/3 trái tim thuộc về 1982 Club.