1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

82 hông bít chơi một cách wân tử...hic hic

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Thôi em Tiny nguôi giận đi. Đã biết thế rồi nên không thèm chấp. 2 hội ta đã chủ động đề nghị hoà bình rùi. Bây giờ chỉ còn chờ thái độ của hội gà thôi.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  2. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ nghiêm trọng, ở đây vẫn hoà bình lắm có thấy chiến sự gì đâu nhể.
    VAM
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hic hic , hội 82 ốc..wé chẳng hiểu thế nào là chiến tranh hay hoà bình giè cả , hic hic , em đã bảo em lạc chuồng rùi chẳng biết dường về nữa ...Mà em thích ở đây chọc ngoáy các bác đó làm gie dc em neo` ..Các bác chỉ lạm dụng chức wuyền khoá với chẳng không, hic hic , em mặc kệ...
    em la` ai , cô gái hay ...chàng trai..
  4. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hị hị, thôi beconthichdua về chuồng gà đi em, nếu quên đường về thì để anh sang bế em về nhá, đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại.

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

Chia sẻ trang này