1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

82 ơi, làm sao để hoà nhập ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Co-be-co-tich, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Khổ ghê.
    Em nó vừa "chân ướt chân ráo" vào 82 mà các chú cứ thay phiên nhau dụ dỗ thế à?
    Em nó còn "Trẻ người non dạ" các chú tha cho em nó đi.
    To Co-be-co-tich:sắp tới 82 sẽ tổ chức đi chơi.Em tham gia cho vui.Các thành viên 82 đều dễ gần lắm.Em yên tâm đi.
    Tri thức là vô tận.
  2. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ, em cám ơn các anh các chị ạaạa.....hì hì, chị conhuighe ơi cho em theo chân chị với nhá...
    Còn cái vụ đi chơi thì chắc là ko được ạ , hichic, còn bé --> stay at home !!!

    Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Vô ný , đi cũng được cơ mà , hôm đấy là CN , cố lên em ơi .. đi đi cho đời nó vui ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  4. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ đại ca của em đây,hè
    thế hôm đó em có di ko?a mắt các anh chị í luôn thể,đi rồi về học hành nghiêm chỉnh nha,nói trước cấm tên nào nhí nhố,để em í học đã
    hôm đó em đi đi,đi thay anh ,anh bi giờ già rùi mệt mỏi quá,chẳng có ai tầm quất xoa bóp cho hằng ngày nên ngày càng xuống dốc rồi khụ khụ
    mà khiếp quá,anh dắt em vào đây làm quen học hỏi mấy chị ở đây thì em se hỏng mất em à,chết rồi hình như nhầm địa chỉ hay sao í
    mắt anh có bị cận đâu nhì,sao lai để em vào đây đưọc nhì?quái lạ................
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng nagỳ tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​
  5. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trời! Sao lại theo chân chị ấy ? Chẳng may chị ta ngứa ngáy chân tay mà gót cho một phát có phải ăn cháo không ? Tốt nhất là theo một anh trong hội này (Đừng theo anh vì anh thích đi một mình) vì chẳng may có việc gì thì ai giúp cho có phải tốt hơn không ?
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  6. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Oé, có cần thiết phải dã man thía ko, anh Hoàn liệu liệu nhé, cứ được thể nói xấu con gái thui, em thấy các chị box này có làm sao đâu, dễ thương đấy chứ...hừm..
    hehe, mà đại ca ơi, đại ca ko đi thì em lại càng ko thể đi được , đừng có ngồi đấy mà....
    To anh shogun : thanks anh nhìu, đời thế nào kệ nó anh ạ, nhưng mà em sẽ cố gắng hơn,
    Dù điều gì xảy ra thì em vẫn phải là em !!!

    Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hãy sống hết mình , em sẽ thấy hoà nhập được ngay
    To live is to struggle
    Ta tin người sao người nỡ lừa dối ta
  8. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    trùi ui!!! vừa thấy có một em bé gái vào là các anh bâu vào ngay ập tức... hix hix.. em ơi!!! nên cẩn thận em ạ... đi với mấy chị con gái trước thì hay hơn... như chị chẳng hạn, vừa xinh, vừa dễ thương... khì khì..... chắc em cũng dễ thương lắm nhỉ...
    nhưng tiếc là bi giờ thì chị ở xa quá.... nên không thể dẫn em đi chơi được... mấy bữa nữa nếu chị về được thì đi chơi nha!!!
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  9. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nếu cùng rủ mọi người cùng đi chơi thì liệu có dễ hoà đồng hơn không nhỉ??? Tớ cũng muốn dễ hoà đồng đấy... mới chân ướt chân ráo... mong mọi người giúp đỡ nha...
    To Co-be-co-tich: nhóc ơi!!! em có đi chơi mí chị không??? chị cũng mới nhập hụi... cùng chị đi chơi mí mọi người nhé!!!!
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  10. snoopy2002

    snoopy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thôi mấy anh ơi dể cho Cô-be-co tich yên nhé, tên nao leng phéng là chết với tui đó!

Chia sẻ trang này