1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

82club HN - một năm nhìn lại

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 01/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    82club HN - một năm nhìn lại

    Năm hết, Tết đến. Tuy hội Cún 82 ra đời từ hồi hè 2001, nhưng mà hoạt động offline thực sự của hội chúng ta mới bắt đầu từ Tết năm ngoái mà thôi. Chiqui là một kẻ hân hạnh được tham gia hội mình từ những ngày đầu tiên đó, và hôm nay tớ xin phép viết vài dòng về hội mình trong một năm qua tớ tham gia với mọi người.
    Một năm ko phải là quá dài đối với chúng ta, những con người trẻ tuổi và bận rộn. Thoắt một cái mà năm cũ đã qua và năm mới lại đến rồi. Tớ vẫn ấn tượng mãi về hội Cún cách đây 1 năm mới chỉ có ba thành viên tự kêu gọi đi họp rồi lại đến nhìn nhau "có 3 thằng". Sau đó thì có tớ và Pricess tham gia thêm vào. Cái hôm đi Quan Sơn , đó là dịp đi chơi đầu tiên của 5 thành viên hội Cún cùng với hội 83 ( liên minh Cún ỉn đã được manh nha thành lập từ ngày đó ). Tuy ngày đó chỉ có 5 đứa nhưng vẫn rất vui, rất hoà nhập. Và Chiqui cảm thấy Tết năm ngoái thật tuyệt vời vì tớ đã gặp được thêm nhiều thêm bạn mới.
    Mùng 5 Tết năm Nhâm Ngọ, lần đầu tiên hội Cún 82 đi họp với sự tham gia của 12 thành viên. Để tớ nhớ tên xem nhé: Matrix, Chiqui, Leo, 3ty, Cạp, Ringo,Joycee,Vịt,Pricess,NguyenKien,Silvermoon,Bizman và một thành viên 7X là anh Night.
    Đó là mốc mở đầu cho sự nghiệp offline phát triển rầm rộ và liên tục sau này. Hội Cún đã có được những gặt hái thành công trong việc kêu gọi thành viên tham gia offline.Thời gian đó số lượng bài post trên box cũng tăng lên đáng kể, có rất nhiều topic hay. Tuy bác hội trưởng Không Nhà ở xa nhưng hội Cún vẫn vững vàng tiến lên.
    Và chuyến đi chơi đầu tiên của chính hội Cún chúng ta được tổ chức vào cuối tháng 3/2002. Đó là chuyến đi chùa Trầm đầy kỷ niệm. Hôm ý có thêm mấy bác bên ngoài hội cũng tham gia. Chuyến đi có sự tham gia của 22 thành viên. Sau đó, với tinh thần hăng máu, hội ta lại lục tục kéo nhau đi Suối Ngọc vào cuối tháng 4. Và lần này con số thật khủng khiếp với 33 thành viên kéo đến. Hoạt động của 82 thật mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng bài trên diễn đàn cũng như offline !
    Đến tháng 5/2002, hội chúng ta chưa kịp tổ chức cho chuyến đi tiếp theo thì chuyện động trời làm rung chuyển tất cả các Club theo lứa tuổi chúng ta. Đó là sự chia tách các box lứa tuổi theo địa phận. Hic, hội Cún chúng ta tuy ko hy sinh vì đại nghiệp ccứu box nhiều như các hội khác , nhưng đối với chúng ta vẫn là cú sốc bởi sự bất ngờ. Tớ vẫn nhớ buổi sáng 30/5 vừa thò mẹt lên YM đã bị Caubebutchi túm lấy, thắc mắc là tên của hội Cún 82 bay đâu mất rồi??Tớ cũng ngơ ngác, liền gọi điện thoại cho Mod duy nhất còn hoạt động của hội ngày đó là Leo. Hoá ra bác ý cũng chả bít cái gì hết. Thế là cả lũ kéo nhau lên mạng ngó nghiêng, mãi rồi cũng tìm ra cái chuồng Cún bị vứt lên tận trang Hà Nội. Và hai hôm sau thì hội Cún 82 chính thức bị chia cắt thành hội Cún HN và hội Cún SG. Tan nát từ đó.
    Tuy bị chia cắt bởi ranh giới , nhưng hội Cún chúng ta vẫn mãi mãi là một chuồng Cún gắn bó và yêu thương nhau.
    Mùa hè đến, chúng ta đã củng cố liên minh Cún ỉn bằng chuyến đi Hải Thịnh quậy tanh bành và cả đại hội TTVN nữa. Tiếc rằng đợt ý TTVN die nên ko post bài tường thuật hàng ngày được, chứ cái thời gian làm đại hội ở nhà Chiqui, những buổi đi tập thời trang vui dã man. Chỉ có những thành viên tham gia đợt ý mới biết được tường tận mọi chuyện đó ra sao
    Giờ đây, chúng ta đã có thêm rất rất nhiều thành viên mới tham gia vào hội. Họ đã tiếp tục tạo ra một box 82HM mới và ngày càng phát triển hơn nữa.
    Hy vọng ngày kỷ niệm 8/2 sắp tới của hội ta sẽ diễn ra với đúng ý nghĩa của nó.
    Năm mới chúc cho mọi thành viên hội Cún và gia đình một năm đầy may mắn, hạnh phúc và bình an
    HAPPY NEW YEAR

    Thật đơn giản, đó là Em yêu Anh...​

    Được chiquichita sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 01/02/2003
  2. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bác chi qui thân mến !bác tổng kết như vậy là hết đất rồi còn gì! nói thật nha năm qua hội ta ăn chơi hơi nhiều vậy năm nay thì sao hả bác! vẫn biết gạp nhau vui vẻ là chính! nhưng em vẫn thấy buồn lắm Hội ta sắp tới bàn kế hoạch làm ăn mới đi thôi ! chănngr còn mấy thời gian ai cũng sắp ra truờng rôi vậy em sẽ cố gắng ! còn về box ta sẽ fải đổi mới hơn!
    Em chỉ có ý kiến vậy thôi
    chào bác!

    chubekhocnhe

Chia sẻ trang này