Chuyện tình yêu đôi ta rẽ đôi Bao lời yêu đã vỗ cánh rồi Thầm mong sao cho em hãy quên những kỷ niệm xưa Cuộc tình ta tan theo giấc mơ Hình bóng cũ mãi trôi về đâu Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương cô đơn lối về? (link: http://www.youtube.com/watch?v=-vpmmaEa9bU) Ngày mới bắt đầu với những ca khúc quen thuộc phát ra từ chiếc loa máy tính. Không phải Đan Trường mà một anh chàng ca sĩ hải ngoại nào đó đang hát. Nghe bài này lâu rồi, thậm chí đã ghi nó vào Favorite list của Youtube, đơn thuần chỉ vì thằng cu kia hát chung với em Ánh Minh quá cool but hot (haizz, mâu thuẫn nhỉ, cool là vì mình thấy cool, còn hot là vì em ấy? hot). Nhưng hôm nay mới chợt nghe lời hát và? chạnh lòng. Có những nỗi buồn dù đã cố rứt ra và ném đi thì nó vẫn len lỏi vào tâm trí của con người, bám chặt một cách ranh mãnh quỷ quyệt và chực trào ra cắn xé, hoặc đơn giản là đánh quỵ người ta trong những giây phút cô đơn, yếu đuối. Cách gì để đuổi nó tốt nhất, phần đông loài người cho rằng dùng? rượu (có đôi khi, với đôi người, có thể là beer). Mở email, nhận được tin nhắn của L? ?oI dropped messages on your Yahoo messenger, don?Tt forget to generate questions from what we disscussed yesterday. I expect to have them before this afternoon?. ***** con dở hơi, nó tưởng mình chỉ có mỗi một việc là làm việc với nó chắc. Thôi đi đánh răng rửa mặt cái đã. Vừa thò mặt ra ngoài cửa thì gặp ngay em T? lượn đi lượn lại. Dạo này mình ghét Tàu khủng khiếp, âu cũng là hậu quả của hiệu ứng dây chuyền từ các bạn Việt Nam thân yêu ở khắp nơi trên thế giới, thế nhưng với T? thì phải khác. Thật ra thì chẳng có thằng đàn ông nào ghét cho nổi 1 đứa con gái trắng trẻo, chân dài, xinh xắn và có nụ cười tươi như thế này. Chết người nữa là lúc nào nói chuyện em nó cũng dí sát mặt vào mặt mình, chẳng hiểu do mắt nó kém quá (nhìn kính có dày lắm đâu) hay là do thấy mình đẹp trai nên cố sáp vô kiếm lời đây. Kể cũng khả nghi thật. Hôm nay em mặc áo ngủ xanh, mỏng, nhìn rõ cặp chân dài thon, trắng mịn, cái mông to bất thường mà lần trước gái có lưu ý cho mình thấy, và, khốn nạn thân con quá Chúa ơi, thế quái nào ánh mắt vừa đưa lên phần trên thì thấy ngay cái đám lông nách của em chìa ra, huhu, mất hết cả hình tượng đẹp. Mấy hôm trước xem ?oLust, Caution? thấy em Thang Duy để rậm rạp đã thất vọng lắm rồi, giờ với phát hiện này thì?!!! Ơ, biết đâu đây lại đang là mốt của thanh niên Tung Của nhỉ??? Cũng may cái sì tai này ko phát triển ở VN mình, chứ nếu ko là nguy to. Chiều, đi ra đi vào căn phòng vắng ngắt. Sắp Euro2008 mà lòng cứ thấy lạnh băng. Có cái gì đó phảng phất buồn, có lẽ là sự cô đơn. Tối, đi xem Bồ Đào Nha đá với Thổ. Xong. Bước ra ngòai cửa, thấy khí trời thật mát mẻ và sảng khóai. Ba anh em lên xe đảo một vòng ngắm gái rồi về. Cứ tưởng vậy là xong, vậy mà cũng đâu đã xong? Ừ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn?.
Vì sao trời lại mưa? Vì sao lòng người lại hay thay đổi? Vì sao càng lớn con người lại càng dễ thay đổi đến thế? Có rất nhiều cầu hỏi mà tớ muốn hỏi bạn nhưng chắc bạn không trả lời cho tớ đâu. Vì sao ư vì bạn biết câu trả lời rồi mà. Cái ngày mà bạn đề nghị tớ làm mấy trang web đó là cái ngày mà tớ rất vui. Tớ vui vì được làm việc cùng bạn và vì đó cũng là việc mà tớ muốn làm. Tớ đã làm với tất cả trách nhiệm của mình từ thuê người design tới việc tự mình viết code. Tớ hoàn thành công việc rất nhanh chỉ còn việc hosting nữa là xong và tớ gọi điện cho bạn để thông báo nhưng trả lời tớ chỉ là những tiếng tít tít vô nghĩa và một cái nick name luôn sáng đèn nhưng khi pm thì chẳng thấy trả lời. Và tớ chợt nhận ra rằng bạn đã bỏ rơi tớ, bỏ rơi những dự án mà chúng ta đã bàn với nhau. Dẫu biết rằng bạn đã làm rất nhiều việc ngốc nghếch nhưng việc ngốc nghếch nhất của bạn là lừa dối tớ ngốc ah. Tớ là người rất cố chấp nên vì vậy tớ sẽ không tha thư cho bất cứ ai làm tớ bị tổn thương kể cả người thân của mình. Khi biết rằng mình đã bị bạn bỏ lại đằng sau tớ rất buồn. Tớ đã bị nhiều người đối xử không ra gì nhưng với bạn tớ thực sự ko ngờ tới. Bạn với tớ đã cùng học với nhau 3 năm và kể từ đó vẫn giữ liên lạc thường xuyên thế mà giờ đây trong tớ bạn chẳng là gì cả. Có nhưng lúc tớ định tới hẳn nhà bạn để hỏi thẳng bạn rằng tại sao lại đỗi xử với tớ như vậy nhưng tớ hiểu khi biết được những khoảng tối còn lại trong con người bạn tớ sẽ càng cảm thấy buồn hơn mà thội. Giờ đây tớ ngồi lặng im trong lòng trống rỗng và trên tay cầm chiếc phone với rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của bạn. Bạn nhắn tớ rằng muốn nói chuyện, rằng muốn chuyển tiền để hoàn thành công việc. Bạn đã làm tớ chán hết tập này tới tập khác. Bạn tưởng tiền của bạn quan trọng vậy sao. Tiền của bạn ko mua được niêm tin của tớ đâu. Hãy cầm tiền và biến đi cho khuất mắt tớ. Ngoài trời mưa vẫn rơi và trong tớ một tình bạn đã vỡ tan, nó vỡ tan như bong bóng mưa vậy. Hãy cuấn séo khỏi cái thế giới của tớ và để tớ được yên, đừng bao giờ gọi điện, pm hay nhắn tin cho tớ nữa tớ sẽ ko trả lời đâu ngốc ạ.
Yêu mãi ngàn năm Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em Nụ hôn đó chỉ là những phút giây nông nổi Em dại dột em trẻ con yếu đuối Anh bỗng thành một người lớn bao dung. Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em Vì trái tim anh đã có thừa người khác Những bản tình ca ở bên em anh hát Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em. Em biết rằng rùi anh sẽ quên Cái gì thoáng qua, mấy, anh còn níu lại Cho dù đối với em nó sẽ là mãi mãi Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường. Đừng dằn vặt vì đã nói yêu thương Ai cũng có phút yếu lòng như thế Em chẳng trách đâu dù tình yêu có thể Đến trong nhau bằng những dối lừa. Có phải duyên nhau thì thắm lại Đừng xanh như lá,bạc như vôi Bữa giờ spam quá, nên hôm nay có nhả ý tặng mọi người 1 entry dể xương.Héhé!chúc mọi người nhìn nhận tình yêu 1 cách dể xương như cái entry này.(Haaaa tự spam cho mình lun).Thật ra, bài thơ này là 1 kỷ niệm của nhỏ bạn. Người ta thường nói: "tình đầu là tình chia ly".Nhưng theo MINHvẫn luôn mong muốn mọi người nên........... Yêu ai yêu chỉ 1 người Đừng nên để ý đến người thứ hai Dù rằng cũng đẹp cũng tài Cũng nhìn cho rỏ tính tình vẫn hơn. Thế giới riêng ai chỉ một người Trọn đời ai nhớ 1 người thôi Ngoài ra tất cả là vô dụng Tất cả chỉ là giấc mộng thôi.