1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83 Điểm Hẹn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi November_tears, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    83 Điểm Hẹn

    Hôm qua, tại nhà văn hoá Cầu Diễn, show diễn đầu tiên (cũng có thể nói là bản demo) của 83 Điểm Hẹn đã được tổ chức. Trong thời điểm mà các show nhạc nhiều như nấm sau mưa, các cuộc thi ca nhạc đc tổ chức khắp mọi miền trên tổ quốc, dân ta đang lên phong trào "nhà nhà ca hát, người người ca hát" thì 83 Điểm Hẹn có thể nói là một của lạ . Lạ như thế nào ư? okie, hãy nghe tôi phân tích.

    Một cuộc thi của những Ngôi sao lớn trong một sân khấu nhỏ. Nếu bạn không tin thì hãy xuống Diễn hỏi thằng "giám đốc nhà văn hoá Cầu Diễn" mà xem, nếu sự phấn khích của các thí sinh lên đến maximum thì có lẽ cái sân khấu đã sập từ lúc nào mất rùi, nhất là thí sinh A, thí sinh B ... .

    Một cuộc thi đề cao tinh thần Dân chủ. Tính dân chủ đc thể hiện wa việc chọn lựa thành phần BKG dựa trên tiêu chí "đa số đánh bại thiểu số" . Bên cạnh đó là khoảng cách giữa thí sinh và BGK , khoảng cách giữa thí sinh và khán giả , khoảng cách giữa thí sinh với thí sinh là hoàn toàn ko có. Bạn có thể khan, có thể cổ vũ, có thể cười, và cung có thể cãi lộn

    Một cuộc thi mà thí sinh là số 1, là trung tâm. Bởi vì BGK cũng là thí sinh , người thi cung là thí sinh , khán giả cũng là thí sinh , MC cũng là thí sinh , ban nhạc cũng là thí sinh , và nhóm múa fụ hoạ cũng là thí sinh nốt .

    Một cuộc thi không bị bó buộc bởi các quy tắc. Bạn có thể hát, có thể lên đồng, có thể xuyên tạc nhạc, có thể ngỗi giữa sân khấu ăn vạ, có thể múa cột, có thể diễn *** ()... no probleme, cái chúng tôi cần là tài năng thực sự .

    Một cuộc thi mà người thua cuộc cười hớn hở. Thế mới lạ

    Vì thời gian eo hẹp nên tôi tạm thời dưng ở đây, hẹn các bạn ở Kỳ 2 với chuyện Hậu trường của 83 ĐH và chúng tôi nói về chúng tôi
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến lại cười. TSB, hôm nay ngồi trong lớp tự nhiên hềnh hệch cười đến 3, 4 lần. Làm chúng nó tưởng mình thần kinh, haha.
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến lại cười. TSB, hôm nay ngồi trong lớp tự nhiên hềnh hệch cười đến 3, 4 lần. Làm chúng nó tưởng mình thần kinh, haha.

    Nghĩ đến lại ngượng.******,hôm nay ngồi ở nhà tự nhiên cười....thẹn thùng đến 3,4...chục lần.Làm mọi người tưởng mình...đang iu rồi mới chít,hihi
    Đúng là bổ mắt,người anh Tút cứ gọi là...dẻo quẹo như cây kẹo í nhẩy.Xem ra rất chuyên nghiệp,hm`
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc nhìn cảnh em Kadic lên đồng .. sợ quá ..
    Mình là 1 vị giám khảo mẫu mực .
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ban giám khảo đây. Giám khảo này nhận xét hơi bị chính xác nhỉ. Mừ BGK hát cũng hay nữa chứ.
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ có chương trình 83 ngày về thế
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ bà PT về ...tài trợ thì có chứ sao
  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    là chương trình gì thế nhỉ /
    Nghe có vẻ ấn tượng gớm nhỉ ?
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, hôm đấy các bác đi đú với nhau chả ai đến cứu em cả Để em một mình xách dao phay chiến đâu với ngan luộc, tôm nướng, vịt quay... rồi lại phải càn quét cả một đội bát đĩa. Đúng là khổ nạn!!!
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá à,không còn gì để nói nữa,tao đau hết cả quai hàm đây này,khốn nạn.Hẹn ngày tái ngộ

Chia sẻ trang này