1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83-FC nhìn nhận và đánh giá

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi YeuNangCaSi, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0

    Rón rén ngại ngùng thế mà đến khi mình vào chả còn gì cả.Nếu ko rón rén ngại ngùng thì ko hiểu thế nào nhỉ
    Cantona
  2. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ôi trời đã qua rồi nhắc lại làm gì phải nghĩ đến tương lai trước mặt chứ. Chủ nhật này lại đá rồi không phai tuần sau nên mọi người hãy quên cái cũ chuẩn bị tinh thần cho chủ nhật tuần này. Anh em cố lên chị em cố lên, 83 cố lên
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0

    1. Nóng cũng mặc, ấy mua chưa đấy huh??? Mà hum trước mấy đứa rút ra 1 kinh nghiệm là mặc 2 áo thì càng tút, he he... để nó thấm mồ hôi cho, chứ cái áo da cam đó nó ko chịu thấm dù chỉ là 1 giọt nước đâu... Kinh dị... Mặc 2 áo nóng 1 chút nhưng còn hơn là chịu đựng cái áo kia cả buổi... Mọi người thấy đúng ko????
    2. Lipit nói chí ný đấy, sao mời mãi chẳng thấy kon trai ăn dưa thế?? Cứ rón rén, ngượng ngùng, thẹn thùng, e ấp... như là mới về nhà vợ é...

    Chỉ có chúa mới biết..
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nóng quá nên 0 ăn nổi
    Cái áo da cam của cô NN mặc mát lắm cô ạ, chẳng nóng tẹo nào, có vụ gì để đổi chác cái áo đấy được 0 cô
    Caring is sharing.........8318
  5. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ông cha ta đã bảo "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" Anh iem mình thì đã biết nhau rồi nhưng còn bên mấy "cụ" 7x thì không biết đâu mà lần .Anh em có thông tin mật gì về 7x phải thông báo ngay để còn biết đường mà đá .Hôm đó không những 83 phải thắng mà là phải thắng đậm để còn cạnh tranh vé nhì bảng nữa chứ
    Mèo con ơi
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không còn đến một miếng,thế nhỡ mà chúng nó không e thẹn chắc chúng nó ăn cả đĩa mất
    Cantona
  7. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1h30 chiều nay 83 đã đá cùng với 7x trên sân số 9 .Đội hình ra quân lần này có nhiều thay đổi so với trận ra quân đầu tiên .Nily trở về đá vị trí trung về sở trường .Gió Lào được tung vào từ đầu trận và cai quản hành lang bên phải theo hướng tấn công của đội nhà.X-file được giao nhiệm vụ bên hành lang còn lại .Lão hạc được đẩy lên đá cặp tiền vệ cùng Singo .Nước Mắm được đẩy lên đá vị trí tiền đạo .Như vậy so với trận trước thì trận này Long HS và Rock không đá chính .
    Vào hiệp 1 phải công nhận là 83 đá rất tốt liên tục ép sân 7x và một bàn thắng được ghi do công của LH là một minh chứng nói lên điều đó .Nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm 83 đã thua một bàn thua không đáng có .Từ một tình huống cố định (do LH phạm lỗi và bị nhận thẻ vàng ) Các cầu thủ 7x đã thức hiện đá phạt nhanh trong khi 83 chưa kịp ổn định hàng hậu vệ .Bắt đầu từ phút này trở đi 83 đã bị vỡ trận .7x liên tục sử dụng những tiểu xảo ,và lợi dụng "sự ưu ái" của trọng tài để liên tục áp đảo khung thành của 83 .Lợi dụng sơ hở từ hàng hậu vệ (cánh phải) 7x liên tục triển khai bóng xuống 2 biên và căng ngang vào trong cho tuyến 2 băng lên dứt điểm .Đến thời điểm này các cầu thủ 83 bắt đầu thấm mệt và rệu rạo .Và thêm một bàn thắng đối với 7x chỉ còn là vấn đề thời gian .Sau khi để thua bàn thứ 2 83 có sự thay đổi người .Rock vào đá thay vị trí của LH ,Viking đá vị trí của Gió lào rồi đến Bean còi thay vị trí của Singo và KTT thay vị trí của X-file .Nhưung sự thay đổi đó không những không gỡ hoà được mà còn làm 83 bị ghi thêm một bàn nữa .Lỗi này là do lỗi thay người không hợp lí .Rock đá bên cánh phải được thay vào đá bên cánh trái nên luôn bó vào trong dẫn đến cánh trái bị mất liên tục .Và như thế đã làm rối loạn đội hình phòng ngự .Bean được tung vào sân nhưng vẫn không gây nên nhiều bất ngờ cho đối phương bởi lối chơi bóng của Bean quá hiền và không ăn nhập với đồng đội .
    Vậy là một trận thua nữa đã đập tan hy vọng vào vòng 2 của 83 .Nếu đúng thì 83 vẫn còn cơ hội nhưng rất khó khi 2 trận sau 83 gặp CHF và Làm Đẹp .Dĩ nhiên quả bóng tròn và chúng ta có quyền hy vọng vào 2 trận tới của 83 .Để thực hiện được điều này thi 83 phải khắc phục được những nhược điểm của 2 trận vừa rồi
    Mèo con ơi
  8. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ấy ui, sao không tường thuật luôn buổi đi bơi thuyền sau trận đấu hôm qua đi! Cho bọn nó thèm...
    Hic, không đòi lên bờ sớm, thêm mấy fút nữa chắc mình ....hic hic....
    PS: Lần sau đừng có ai dại dột mà lên thuyền của lão BEAN còi nhé!
     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic,chả biết Bean làm gì mà chị của em buồn nôn chóng mặt...Ý đồ gì đây,đã thông qua đấu giá chưa mà đòi....
    Hôm qua đi bơi thuyền cực cực ....cực(n ''cực'') vui,đoạn cuối còn vui hơn....nhờ chị Mèo nhờ
    ...Vô duyên đối diện bất tương phùng...
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đến bây giờ tao vẫn không hỉu,,,,Lão hạc àh.....Hay Mèo giải thích dùm đi..................

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."

Chia sẻ trang này