1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83 NHẬT BÁO!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    83 NHẬT BÁO!!!

    Còn hành động nào dã man hơn hành động 1 con chuột nhắt phá tan giấc ngủ của gia đình PT .

    Ban đầu nghe thấy tiếng nó lịch kịch, tớ bít ngay là nó đang nghịch cái Samsung "trai tài gái sắc" , bực mình, cầm luôn chiếc Adidas mấy vé ném cho nó 1 phát... ai ngờ lại trúng cái FX của ... thằng cháu. Thấy động, bố tớ dậy, nhưng 0 đeo kính, cụ cầm cái gậy chơi gôn táng nó... ai ngờ vụt phải con Avenis của ông anh. Xót xe nhưng 0 dám cãi bố, ông anh trút giận, tung cú đá, con chụt khốn khổ đập đầu vào cái @ của bà chị...
    Máu me be bét con chụt lết ra gara chú tạm ... Số nó đen ứ chịu được... cả chục cái đèn pha, nào Mercedes , nào Mít su bít xi (và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng...), rùi thì Toyota ... chĩa thẳng vào nó... Có đeo đến chục cái kính Ý xịn giống tớ cũng bị loá mắt... con chụt lảo đảo... Biết mẹ tớ sợ chuột, tớ phải bảo người ta lấy trực thăng mang xác con chụt xấu số đi xa xa 1 chút...

    Buồn ngủ wá... chuột ơi là chuột

    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy cái này rùi
    híhí. Nío lại cho các bác nghe chuyẹn nó phá đám nhà em
    ĐAng ngủ thấy còi báo động ầm ầm. Mở mắt thức dậy màn tự động gấp vào. Thấy 2 cái máy bay Boing 002 của mình đang gào rú thảm thiết. Mỗi cái quay đầu vào nhau đang khởi động. Chả hiểu sao mà nó không bay được nhỉ. Nhìn vào giữa thấy có con kiến mà mình hay tắm kỳ cọ cho nó đang ở giữa. Thì ra là thế
    2 cái máy bay quen chủ không cho phép con kiến lái bay đi. Thảo nào mà chúng nó phản đối thế. May mà con kiến khoẻ kéo cái máy bai lại không thì mất tiieu 2 cái máy bay của em.
    Kiểu này phải cho con kiến lấy con voi bên cạnh thui không thì ...
    Để cho con voi nó quản

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  3. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn cãi........he he, khâm phục em Phù thuỷ.....
    Forever and one I Love You
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hic, tích cóp mãi mới mua đc wả tivi màn hình tinh thể lỏng mỏng bằng tờ giấy, thế nào lúc mang về, chủ wan, ko đóng gói, làm cái tivi đập vào con ruồi đang bay, làm thủng mất 1 lỗ, xót ứ chịu đc. Đem ra bảo hành, thằng chủ hàng lại đổ lỗi cho mình là ai bảo ko chịu đóng hộp, bít là mình có lỗi, nhưng vì xót của, nên đứng lại chửi nhau với nó cho bõ tức. Chửi nhau 1 hồi, bất fân thằng bại, bất ngờ thằng chủ hàng rút con 46 ra, rùi chĩa vào mình và ngắm, nhưng mình nhanh tay hơn, lấy tay fải che lun cái ống ngắm lại, tay trái rút lục bạc, dí vào đầu nó và, ... Pằng..... Ơ, nhưng mà quên mất, fố xá đông người, ko kịp nữa rùi, tiếng còi xe Cớm í éo ầm đường. Hoảng loạn thật sự, đang ko bít làm thế nào, chợt 1 ông già ở trên bay xuống, nhìn mình và hỏi :"Ta là Bụt đây, vì sao con khóc?" may wá, như vớ đc vàng, mình liền túm cái áo vét hiệu Armani của Bụt, và kể lệ vắn tắt lại sự tình trong niềm vui sướng ko thể trì hoãn. Bụt mỉm cười hiền lành, nhìn mình, rùi bảo mình hãy nhắm mặt lại. Ơn trời, thật là may, minh liền nhắm tịt mặt lại, ...., ơ, ....., cái gì lành lạnh sau cổ mình thế nhỉ, ơ ....., ơ kìa......., bụt......., đừng........., đừng làm thế..........., buuuuuuuuụt.....Pằng........ (muộn mất rùi). "Xong, bi h thì con sẽ ko còn lo fải vào tù nữa, Chúa fù hộ con" Bụt lại nói, và lại cười bằng cái nụ cười hiền tù đầy giả tạo. Bất ngờ, 1 giọng nói đanh thép vang lên sau lưng, "Giơ tay lên, anh đã bị bắt! " Ặc ặc, cái gì thế này, mình die rùi cơ muh, mình....... "Thả tui ra, tui có làm gì đâu" tiếng của Bụt vang lên thảm thiết, nhưng đã wá muộn, bóng dáng Bụt đã khuất sau cánh cửa xe tù. À, thì ra, ..............
    Bi h, ngồi hối lỗi trên thiên đàng, mình đã hỉu, tội ác nào rùi cũng fải trả giá, cho dù là con ruồi, hay là Bụt đi chăng nữa, hichic.

    My wife hears me!

  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Á à hoá ra PT giết chết con chuột cảnh tôi nuôi nhé,đền đi.Mấy hôm nay thấy đi không về đã thấy lo,biết ngay là có chuyện,ôi chuột ơi là chuột sao mày chết thảm thế hả chuột ơi hu hu hu,thế là xong đi mua con khác vậy.
    Còn thằng tia nhé,làm u đầu con ruồi tam thể của tao,phải khâu đến mấy mũi đấy,đền tiền đi
    Cantona AFO OFA
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo mà lạnh hết cả người:
    Còn hành động nào dã man hơn khi một con đười ươi đi FX cán chết con voi trong bách thú Thủ Lệ rùi bỏ chạy.
    Tiếng công nông xình xình trước của nhà mình, rồi con Xghẻ L3 6644 xông thẳng vào, đè nát bét hai cánh cửa thép 200li lắp kính chống đạn (chỉ thua xe tăng quân ta tiến vào dinh độc lập thôi ạ), Long.HS nhảy xuống, một tay vác xe (vì nó quý cái xe í lắm), một tay lôi mấy tấm thép cửa xịn nhà em đút vào túi thần kì đô rê mon (đúng là đến chết vẫn còn tham) chạy tuốt vào nhà. Hai giây sau, Xfai mặt bẹp dí còn in hình cái lốp xe xồng xộc chạy tới
    Thằng đười ươi kia, tao dậy mày bốc đầu mà mày cán tao thế này đấy hả, có chui ra khỏi gầm ghế không thì bảo? ggrrr
    LongHS: Bố con voi béo phì lái xe lu, ông bảo mày lăn ra cho ông đi mà mày cứ nằm chình ình giữa đường, ông bốc đầu lên 2mét mà vẫn không qua nổi cái m... mày, xe ông cán phải tóc mày thủng lốp, đuôi xe bị răng mày cạp tua rua như Zimghẻ nhà thằng Núi rùi đây này huhuhu
    Ấy, thế mới bit, báo chí dạo này khiếp quá, cứ gọi là sai lạc láo toét hết cả!!!
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ấy, để tôi cho ông con chụt khác, thiếu giè hả XF? Còn nếu ông mún đi thắp hương con chụt kia thì để tôi bảo trực thăng đưa ông đến mấy ngàn m2 đất trên Láng, chôn trên đó mà.
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  8. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Thế còn mấy nghìn tỷ của bọn con trai thì định làm gì đây.Cái khách sạn anh em định xây và mấy vụ tiêu tiên anh em bàn bạc hôm ăn bún ốc thì có làm ko.Ko thì tao đốt hết tiền đi đấy.Để chật cả cái núi của tao

    Anh sẽ phải làm gì,khi anh cảm thấy nhớ em ???
    Nu'i
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó không xây nhanh lên tao hết chỗ để tiền rồi.Mà không khéo mấy tỷ m2 đất trên láng hoà lạc bị mốc đấy
    Cantona AFO OFA
  10. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    mốc làm sao được mà mốc .
    Để em mang cái "18 bánh xe công lý " chở đàn lợn nhà em lên đấy nuôi . Tội nghiệp nó ở Hànội có bao Ôsin trông nom tắm rửa đọc truyện đêm khuya ấy thế mà nó cứ thích về chỗ rộng rãi có người bạn thủa hàn vi X-File .Ngày xưa bọn nó cứ rúc mãi vào cái máng sứt tranh nhau ăn .....chẹp chẹp ấy thế mà cũng 20 năm rùi .........

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI

Chia sẻ trang này