1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83_đưa lên bàn mổ :D_tổng kết & đánh giá (trang 21)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 02/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    83_đưa lên bàn mổ :D_tổng kết & đánh giá (trang 21)

    E hem`... cho tớ cốc nước...
    Ban đầu là hội DAMI quen Tom Cua và Pippo. Hai chàng này lúc chat cho cái link ttvn với lời quảng cáo :"Vào mà xem, hay cực!" Mà cái topic đầu tiên tớ đọc là ở box Tâm sự , cái gì mà "người chỉ yêu duy nhất 1 người".
    Thế rồi đăng kí nick. Thần chết và Mummy làm trước. Ra nhập 83. Buổi họp đầu tiên của hội tớ đang vi vút với lũ bạn ĐH. Nghe 2 đứa bạn kể mà ....
    Lần hội mình đang bầu cử linh tinh, có con bé giọng uốn éo gọi cho mình. Nói chuyện 1 hồi mới biết hoá ra mình biết nó. Tiny nhỉ?
    Sinh nhật TC. Đi qua Stylish. Blade i' ơi' gọi TC, Tom Cua, Pippo. Mấy nhân chủ chốt từ hồi đấy đến h vẫn 0 thay đổi. TC phải ngồi chỉ nick từng đứa cho tớ. Courage. Trong ánh nến. Lãng mạn vật. Dây điện uốn hình trái tim cháy bùng bùng. 24/12. Sinh nhật TC. Lần đầu tiên gặp hội. Và sau lần đấy phát hiện ra Blade ...
    Nước mắm với topic 18 trang (bị Tiny khoá <img src='images/emotion/peace.gif' border=0 align=middle>) lăng xê PTSM --->nổi tai tiếng từ đấy .
    Rồi đi xem đá bóng, đi ăn thịt chó (nhi`n), đi chơi hôm Valentine... eo`, nhanh thật. Mình đã trở thành thành viên cũ.

    Còn bây giờ.
    Sau những biến cố thăng trầm của cả box, thấy quí cái chuồng này lạ lùng. Thân hơn cả hội ở lớp. Và 1 ngày 0 thấy "chúng nó" chí choé là tối về ngủ đến tận sáng .
    Cái YM dài ra. Cái phone list cũng dài ra. Cám ơn vì mình đã có thêm những người bạn mới.

    Huhu xúc động quá, sụt sịt... xì```




    ...Đôi khi những gì chúng ta tin lại 0 phải là sự thật...




    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 21/11/2002 ngày 10:25
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Èo, bẩn wá, lấy cho tớ cái khăn nào, con gái con nứa, hắt xì hơi thì fải bịt mũi vào chứ
    Hic, nhanh thật, nhớ cái lần đầu tiên đi chơi với hội, hôm đấy đi wa trường ngoại thương xem hội chợ, thăng Blade nghe mấy đứa con gái xui (Ơ, lạ nhỉ) làm cả lũ bị bọn nó chém, bị chém mà vẫn nhe răng ra cười (ngu). Bọn mày còn nhớ cái màn tặng ngô ko, hehhehhe, nghĩ lại thì cái cách mình vào hội cũng hơi bị ấn tượng đấy.
    Còn cả trận đấu đầu tiên của 83 nữa chứ, bùn cười, 5 thằng đi đá, xong về tự khen nhau, khen lấy khen để, khen như chưa bao h đc khen, mà tội gì, trên mạng mà, .
    Ngồi nghĩ lại, tư nhiên thấy bồi hồi lạ, giống như lần đầu tiên đi gặp mặt mọi người í. Nói thật nhé, với tớ, mọi người như nhưng người thân, những người thân trong gia đình vậy. Fải rùi, tớ đã coi 83 như một gia đình khác của mình vậy, gia đình thứ .... 3. Hehhehe, vì gia đình thứ 2 của tớ là .........., mình nhỉ.

    Nobody hears me!

  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hì, zờ phút ôn nghèo kể khổ đây
    e hèm e hẹ
    nhớ lại hồi mạng ttvn cũ chết rồi, có mạng ttvn online, hồi đó box 83 chủ yếu là những thành viên của mạng cũ, hồi đó mod của box có mỗi mình và meo leo veo, mà hồi đó bài ít như chuột chít, toàn meo leo veo paste những bài cũ ra, những bài tường thuật đi chơi xa ... còn bây h thì bài cả tỉ, anh em câu bài ko mệt mỏi, ngày nào ko vào cái búc (gọi theo kỉu long hay sờ ) có ID 285 là ko chịu nổi [:))]
    <<< ơ mà rồi ko hiểu tại sao hội 83 cũ cứ rụng dần, sau này chỉ còn thành toosonet & long hay sờ là còn trụ lại hic, bùn thựt >>>
    mốc đánh dấu cho 83 ĐỔI MỚI có lẽ là 24/12, hôm đó toàn những khuôn mặt lạ lẫm, phải mãi đến tháng sau mình mới nhớ được nick mọi người, và cũng tháng nữa để nhớ được tên thật nữa
    ôi, nhớ những buổi hội Ỉn đi chơi xa wá, hẹ hẹ, vui thật, à , cả vụ ra ngoại thành với bọn con trái, bọn con gái & blade nữa, còn cả vụ mình xung phi qua cái mương quê blade nữa, kinh khủng thật, ko hiểu lúc đấy nghĩ cái quái zì mà liều thế ko bít
    suýt quên, cả hôm cả hội đi half life mà em gặp tai nạn nữa, cảm ơn các bác đội bóng đã giúp đỡ em tận tình he he, ko có các bác, chắc em chả bít làm thế nào
    em định viết thêm nhưng bây h fải đi măm măm rồi, để hôm khác viết tiếp, với lại lủng củng quá, thôi, fiền các bác nhỡ đọc rồi thì thôi
    p/s : có ai đồng ý nên đổi ngày sn hội thành 24/12 chứ ko fải là 2/12 ko he he he . ngày 19/5 hàng năm sẽ là đại hội 1983, ai đồng ý thì vote cho em 5* nhá

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  4. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe mọi người kể vui quá, ngày trước cũng đi với hội vài hôm và hôm nào cũng vui. Nhưng bây h ko được tham gia cùng chán thật. Thôi vote cho mọi người thêm 5*. ( à mà tao vote cho thằng Wân ko phải vì ý tưởng đâu nhé, tao have no idea).
    [​IMG]
  5. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hehe....PT, NT và Cow nhắc lại chẳng lẽ iem lại ko !!!
    Hì...nhớ hồi có TTVNOL mình chẳng biết đứa nào xui vào đăng kí nick đầu tiên là maiden@ thì phải !!! Hồi đó chán phèo à !!! Hội 83 thì biết mỗi thằng lợn Cow !!! Vào đọc bài thì toàn nhân cũ mà mình nhảy vào post thì chẳng ai để ý mấy !!! Đi họp hội thì tẻ quá !!! Kết thúc = việc hát Karaoke !!! hihi.....thui chẳng kể linh tinh nữa !!!
    Thế là mình chuyển sang bên Rock Club hoạt động cùng Tiny. Mình cũng tổ chức mấy buổi họp Rock club hơi bị zdui luôn và tí nữa thì đã thành Hội trưởng Rock Club (hihi...vênh mặt tý nào) !!! Nhưng rồi chẳng hỉu sao mình cả Tiny lại nhảy sang 83 hoạt động tiếp !!! Thế là hai đứa lật đổ BĐH cũ của 83 !!! Mặc dù cuộc đảo chính ko được thành công như ý muốn nhưng thế cũng đủ để 83 có bộ mặt mới !!! (Anh LongHS đọc đến đây thì đừng ghen nhá, quá khứ muh !!!)
    Cuộc họp đầu tiên diễn ra vào ngày nào ý nhỉ (chẳng nhớ nổi, đấy cái tính mình ko hay nhắc đến cái gì là quên lun) !!! Mình đến đầu tiên rồi đến hai chú Tom@, Pippo@ đèo nhau đến, rồi Nhot@, Tiny@, Pam@, TC@, Mummy@....Cả hội ngồi ở quán nước trước cổng trường AMS đợi thằng lợn Kuân@ mãi rồi đi bơi thuyền HTây !!! Vui vật vã !!! Nhớ lại mà vẫn thấy bồi hồi !!!
    Tiếp đến là cuộc hẹn cho lễ Giáng Sinh ở Stylish Cafe !!! Xuất hiện thêm 2 nhân vật là PTSM@ và Princealadin@, dưới ánh nến lung linh, lãng mạn quá, ngồi cạnh PT@ thấy PT@ xinh phết (hihi.....) !!! Rồi PTSM@ còn làm cả trái tim bằng dây thép nhựa đốt lên đẹp vật !!! Mình cũng làm một cái nhưng nhìn như cái hình gì ý !!! Xong rồi cả hội xuống đường định đi dạo nhưng đông kinh khủng !!! Hụi TC@, Mummy@, PTSM@, Tom@, Pippo@, Prince@ về trước hết cả !!! Cuối cùng còn mình, Nhot@, Tiny@, Pam@, Cow@....ở lại chỗ hồ Thuyền Quang đến >12h đêm !!! Khiếp phết !!! Nhưng vui.....
    Rồi những cuộc đi chơi gần tết biết thêm Hermione@, Nui@, ..... chẳng nhớ nổi nữa !!! hì.....
    Những cuộc đá bóng, bắn HL, đi ăn thịt chó, đi chơi, hop hội...vẫn còn trong tâm trí mình !!! (nghe chuối quá !!!). Và cũng như thằng NT, 83 đã trở thành một gia đình khác của mình !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    lộ rồi nhé blade
    -----------------
    hic, tao thích nhất được gọi điện thoại với Hermione, được nghe giọng nói ngọt như đường kuba, điệu như nước chảy, véo von như hoạ mi hót trong mưa
    thích nhì là gọi điện thoại cho Thần chết, nói thoải mái như với những đứa bạn cấp 3, thậm chí chửi bới mấy đứa DAMI khác vô tư
    thích thứ ba là gọi điện thoại cho Phù Thuỷ, thỉnh thoảng được nghe tiếng dế kêu nhân tạo rất vui tai
    còn khi chat chit thì ghét nhất là Thần Chết & Hermione, rất hay invi , sunnyraining thì thỉnh thoảng bụp vài câu, gặp thằng blade thì chỉ hehe vài câu là hết, nhot thì hỏi lung ta lung tung, mummy thì hay để status như hâm
    --------------------------------
    đêm khuya, đi ngủ, để khi nào nhớ thêm viết tiếp

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai nhớ anh cả , buồn mất 5 phút nghẹn ngào ko nuốt trôi cái cốc đựng nước :D. Sao anh đi chơi với 83 nhỉ , anh cũng không nhớ nữa , chỉ nhớ hồi trước có 3 thằng 82 là anh , Scor và 3ti thành 1 bộ đi cùng 83 chơi suốt , rồi vèo vèo vèo vèo , 2 đứa kia không thấy đâu nữa , lặn mất rồi , anh cũng chẳng còn dịp đi chơi nữa ,vậy cũng coi như lặn, bây giờ nhìn lại thấy 83 toàn người mới thôi , :| , không biết có kòn zui như hùi trước nữa ko hỉ :)
    You won't remember
    When this is blown over
    And everything's all by the way
    When I get older
    I'll be there
    At your side to remind you
    How I still love you
    I S T I L L L O V E Y O U
  8. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    khong nho la phai thoi ,co gi la dau .......... ai bao ong anh khong sinh ra vao nam83 hêhhhêh

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  9. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vào quá muộn để có gì mà ôn nghèo kể khổ cùng cả nhà...
    Chỉ nhớ hôm đầu tiên gặp mặt thì thấy 83 đông đến kinh dị. Tiny rất niềm nở, có em Phù thuỷ và Nước Mắm ở đó, đủ để vênh mặt lên là mình ko phải người lạ trăm phần trăm!
    Hôm đấy tự xét thấy quá e dè so với bản chất thật!
    Ấn tượng nhất là
    - con gái bị áp đảo
    - mái tóc Leo (khi đó chưa biết cha này ko phải box mình :D)
    - răng Bò (em Cow rất tích cực cười mà)
    - Tiny nói nhiều (hịhị :>)
    - MMF ngồi đâu là em không nhìn thấy đứa nào phía sau nữa hehe
    - Núi thì lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở
    - ơ mà sao quên hết rùi thí nì? Hôm đấy thấy vui lắm. Vì còn đi Bách thảo với bà con 1 hồi. Phải về sớm tiếc hùi hụi! Bác nào hôm đấy bị kẹt ở hàng rào trò máy bay í nhỉ? héhé
    Không biết có phải bạn Blade đưa em ra chỗ lấy xe lúc em về sớm hông, một bạn rất đỗi dịu dàng dễ thương... ko nhớ là ai...tiếc wá!

    Đấy, em chỉ có mỗi sự thật ấy để đóng góp vào "phút nói thật" nhân ngày thành lập hội thui hà! Dài lắm nhưng mà muộn wá rùi...
    => còn ...nhiều nữa!!!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
    Được Sunnyraining sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 03/10/2002
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    00.40 Am ??" 3-10 - 2002
    Hé hé. Đầu tiên đọc cái Topic thấy tưởng nói thật về cái gì. Hìhì. Đang định vào nói thật về cái chấm chấm thì . hihi . LạI mang nhau ra ôn lạI kỷ niệm cũ. Haha.
    Thôi thì đành dùng tạm cái tính hay quên của mình ôn lạI vậy. hihi
    Lần đầu tiên vào mạng không hề có ý định vào 83 chút nào hết trơn .( câu nói thật đầu tiên). Chỉ vào Rock Club đọc bài thui vì nghĩ vào mạng là tìm kiếm thông tin bổ ích chú không như bi giờ. Hi`hi`
    Sau đó thấy có Tiny@ và Blade@ cũng là ngưòi trong hộI 83 nên mò vào.( Ngu lần thứ nhất) Hi`hi`. Xin tham gia độI bóng mà không đi tập hôm nào hết cả. haha
    Iem l à iem không phảI là nguờI Hn lên lần đầu tiên đi họp là em rất chi là ngại. Hichic. Chỉ sợ ngưòi HN không chơi vớI dân quê mùa như em thui. Hihi.
    Mình nhớ gặp thằng Pipo thấy mình nhỏ nó cuờI cuờI chắc nghĩ là mình bé thế mà máu đá bóng. Vì hồi đó chỉ có mấy chú là máu nghi tên vào độI bóng thui hi`hi`. CÒn cái vụ hôm đó thì nghe kể rùi. Hìhì
    Sau đó cũng gặp dần mọI nguời. Càng ngày càng đông thêm hihi`. Mình nhớ là lần đầu tiên Chat là Hermione vào buổI chiều. Khi đó đang Add mọI ngưòi vào và đã lỡ vào cái Topic YM trên 83. hichic( KHông cái ngu nào hơn cái ngu này ??" Ngu lần thứ 2)
    À cong gặp Pt thì câu đầu tiên là đạI loạI như bảo mình tiểu nhân. ( hichic không biết có còn nhó không nhỉ )
    Chính ra là định post lạI cái bài hôm đi chơi 14-2 cơ đấy. KHổ cái tài iệu lưu lạI các bài viết hay trên Box ở trong ổ cứg đều hỏng hết . Chả còn cái con khỉ gì cả. hic hic. Đen vật vã. Mấy hôm tết ở nhà 1 mình bánh trưng ăn tùm lum. được hôm đi chơi sướng vật. ( Và đây cũng chính là cái ngu thứ 3 và cái ngu lớn nhất : ( )
    Hôm đó đèo Tiny@ hát inh ỏI ngoài đường như thằng điên. Hè hè. Ở nhà toàn bánh trưng mà hôm đó lạI bánh trưng. Bị Phù Thuỷ ??o bón??? cho ăn bánh trưng như nhồI vịt. May mà luyện mấy hôm tết chứ không thì chết nghẹt
    Mình còn nhớ hôm đi ăn thịht cho trước tết mình không đá bóng ngồI ngoài chơi bài búng tai vớI mấy chị em. Chả nhớ là búng ai được cái nào không. Hihi
    À Anh Sư tử ui. Em thì vẫn nhớ là gặp 2 anh ở đâu. Hôm đó chính là họp mặt ở Ams sau đó đến NT chơi. Câu đầu tiên hỏI: 2 cậu này là thành viên mớI à ( HỏI Cạp và Sư Tử). hìhì. Quê wá hé. Haha
    To thằng Blade : Nếu tao nhớ không nhầm thì PT mang dây thép đi thui . Còn tao mớI là thằng châm cái trái tim đó trên nến hay sao ấy. hìhì.
    À nói thật tiếp nhá: Hôm đó lần đầu tiên em biết uống rượu anh đào. Hì hì.
    Hôm đó về khen PT xinh vớI cái thằng nào mà PT và TC quen và đi xem phim vớI hộI 1 lần ( chúng nó học XD thì phảI) Mấy chú đó kể ngay cho TC. ( TC còn nhớ cái vụ này không nhở he he)
    À nói thậ tiếp nè: Chat với TC là nhiều nhất và đa số là chat đêm. HỌc hỏI được thêm nhìu điều nhờ bộ Trưởng bộ tuyên truyền nhờ. Hìhì
    Chat lâu nhất là với Phù Thuỷ. Hichic. Bi giờ thì chả gặp tốI khi nào nữa cả. hichic.( KHông biết cnf nhớ hôm vừa chat vừa xem MU đá không. Hihi. Hôm đó MU thắng 4-2 thi phải. He he. Chú Beck là được quả Pently hí hí nhơ không)
    Viết mail nhiều nhất là cho Her + Pam . Vì trứoc khi chưa Chat em toàn mail cho nó rẻ tiền. Pam giờ này thì đã theo chồng nào đi Tây rùi hay sao ấy. hichi
    Còn nhiều cái định nói thật lắm nhưng thui khi khác hén. Hìhì. Di ngủ cái đã . Sáng mai dậy Post bài
    Mọi thứ vẫn không thay đổI gì hết trơn.
    Thích mùa lạnh hơn.
    01-05 Am 03-10-2002

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com

Chia sẻ trang này