1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83_đưa lên bàn mổ :D_tổng kết & đánh giá (trang 21)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nghe thằng Nhót nói thê thảm, thê lương, thương tâm... chưa kìa. Đúng là nam nữ thụ thụ bất thân có khác, đáng thương thật, hic. Bạn nữ 83 nào lần sau cho nó cầm tay một phát, hehe
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    1 ngày vui....... Nhớ mãi hôm nay 20/10/2002......

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui nhất... và cũng....
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tút ngu.
    Cầm tay khi đang iu nó khác và cầm tay kiểu bạn bè nó khác. Thằng đần. Bạn bè cầm tay nhảy nhót thì vô tư mà

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  5. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    sẽ nhớ mãi buổi chia tay cow tối hôm qua

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chia tay Cow. Cả hội leo lên cái xe bus. Đi và về là 2 cảm giác thật sự trái ngược nhau. Lúc máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, cũng là lúc cả hội kéo lên xe... í ới.... Bo ơi... Cow ơi để lại cho tao con di động... Buồn... lại hát... Nhóm múa bất hủ đã thiếu mất 1 người...
    ...chips...
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hôm wa được thằng Long HS nói thật là ngoài thằng Long ra Tiny thân nhất mí mình. hìhì.
    Đúng là mình có ấn tượng tốt với Tiny quả không sai.
    Nhưng mà nếu mà không gặp Tiny ở hội 83 mà gặp ngoài đường hay đi xem Rock thì chắc là ghet nó lắm đấy. he he

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 22/10/2002
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    HÌ, tối wa cám ơn Phuongkeen nhìu, thật nhìu, hẹ hẹ, lần sau tôi sẽ ko cho ớt vào cháo nữa,

    Nobody hears me!

  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 lần lên tầng hai của sân bay Nội Bài mới,đứng ở sảnh A.Qua ba lần này thấy ghét phải lên đó lần nữa,khốn nạn,căm thù,nhưng chắc còn phải lên đó nhiều,ít nhất là còn một lần nữa
    Cantona AFO OFA
  10. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tin em bít đến TTVN, mạng cũ, em vào bằng acc của con bạn trời đánh của em, chat chít loạn, quen được vài người. Sau đó sự cố kỹ thuật, em ko vào đó được nữa, chu du phiêu lạc, thân gái dặm trường, bèo dạt mây trôi ra tít chốn xa xôi, cuộc đời trớ trêu nó ko cho phép em connect được vào TTVN nữa mặc dù bạn em nó bảu gửi ct TTVN qua cho em ...connect (nghĩ lại thấy sợ, may mà hùi đó ko bít cách connect). Sau đó từ đâu mọc lên cái goép sai của ttvn, em cũng lon ton chạy vào...hic trước mặt toàn những người lạ hoắc. Em cũng ko chú ý nắm. Bẵng đi 1 thời ran em được bạn rủ rê quay lại thấy sao mà đông đúc phát triển rầm rộ thế. Mờ có nhìu cái hay hay, thế là em đâm thẳng xuyên thủng post mà ko bít mình đã viết những cái khỉ rì nữa, nhưng vẫn nhớ là hùi đó hứng thú lắm ............. sau đó..........
    Lần đầu tiên gặp mọi người là ...ở hàng điện tử trước cổng trường Ams. hehe. Các con nợn chơi ĐT ồn ào, ủn ỉn eeng eéc váng cả một góc Iem với nàng imi ngồi, nhòm nhòm, cười cười, nói nói... rồi dần dần quen không khí ~> cười to dần ~> nói nhiều dần ~> rồi cười váng, ko nể nang ai hết. hehe. Công nhận hội mình có cái kiểu làm quen thắm thiết hơi bị nhanh. Rùi sau đó là Quan Sơn, xem phim, Ngoại Thương, hái khế, Vườn Đào, Bãi Tre với canh bạc cuộc đời và 1 chuyến đi hái hoa nhoa nhoả hehe em nói nghĩa đen ạ. Rùi sau đó số phận lại trớ trêu một lần nữa, xô đẩy em đi xa hụi Ỉn
    Cái em nhớ nhất là sự quan tâm của mọi ng`...của Tyni, của Blade, của Pam, của Nước mắm, của Ngựa.. mặc dù em ko là gì cả, em chỉ vào và đi chơi với hội vài lần nhưng mọi ng wan tâm như thể iem nà một ng bạn lâu năm rùi. Iem cảm động lắm. Qua đây mà cứ lưu luyến mọi người mãi. Ko thể quên được... tiếc lắm cái thời gian đã qua rồi.
    Gau^'
    Được Gau sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 22/10/2002

Chia sẻ trang này