1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83_đưa lên bàn mổ :D_tổng kết & đánh giá (trang 21)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người kể mà tôi xúc động quá trời có lẽ trong hội
    tôi la người it tham gia nhất hì hì hì
    nhớ lại lần đầu tiên khi tôi nghe thấy cái tên TTVNOL tôi cũng chẳng hề thấy ấn tượng gì hết cả .Khi black girl dủ vào đó bảo hay lắm chỉ theo cái tính tò mò muốn vào thử xem cho biết nhưng khi tham gia vào với hội 83rồi đúng thật muồn rút chân ra cũng không được hì hì
    nhớ cái lần đầu tiên đi gặp83 nhìn mặt ai cũng thấy sợ cũng thấy lạ hôm đó đi nhìn thấy phù thuỷ tự nhiên thấy sợ phù thuỷ thế nhưng lai rất thích nhìn thế mới lạ chứ
    ca RTC nua cung sợ bà ý lắm nhưng khi nói chuyện với bà ý rồi bây giờ hết sợ rồi hiiii
    trong hội khéo mỗi mình là ít đi chơi nhất nhưng những lần đi chơi với hội công nhạn vui và nhiều kỉ niệm thật hiiiiiiii
    hôm 20-10 nghe nói hội minh đi vui hết cỡ luôn em bận học không đi được về nghe balck girl va snowgirl kể lại em tức nổ cá máu mặt
    thế rồi được tin COW di xa hôm đó đến muộn cùng NUI ,ROCKVN và BLACKGIRL nữa đi đường chỉ lo không gặp được thôi nhưng may đến vẫn kịp
    lúc hội mình hát "NẾU PHẢI XA NHAU" chia tay COW sao mà xúc động thế lúc đó có xụt xịt cảm động nhưng may mà mọi người ko biết hiiiiiiiiiiiiiii
    lạ thật chẳng hiểu từ bao giờ hội ỉn83 lại thân thế cơchứ môic lần khi ngồi vào máy tinh theo thói quen lại ttvnol rồi hội ỉn 83 hà nội
    thôi đói quá đi kiếm cái gì vào bụng đã khi khác viết tiếp
  2. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hôm chia tay COW quả thật là ngày đáng nhớ hiiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Nhót dốt vật. Đến gặp mọi ng` cứ bảo "Nhớ thế, cho bắt tay cái nào" thì ai nỡ ...
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ah, cái hôm trời mưa gió ầm ầm, lanh ơi là lanh, cả nahf đứng xúm xít chỗ Star Bow để đến trwưòng XF tập hát. Hehe, khổ thân bố Kuân hôm í mặc mỗi áo hai dây với áo mưa, lúc sau áo mưa bị con rể nó giật mất, thế là cứ phải nem nép vào chỗ các chị em, trông đến tộ NT với Rock lóp ngóp đội mưa đến nhà Long mượn loa thì bị papa nó đuổi té khói. "Ờ, loa thì ở đây nhưng mà bác không biết các cháu. Thằng Long nó không dặn gì cả" Nghĩ lại bùn cười thế.
    Lại còn đi ăn bún chả nước mũi với XF nữa. Khiếp không chịu được. Đứa nào cũng mồm thì kêu oai oái chê XF bẩn, miệng thì ăn thun thút mút chùn chụt.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Hihi`
    Em nhớ cái hôm đó rùi. Hichic. Hôm đó em chả phảI làm gì nhưng mờ ở nhà chán quá nên em đành phảI đi chơi cùng hộI cho zui. Hìhì . Hôm đó lạI còn đang ốm chứ. Hichic. TrờI mưa đến là mệt lử cả ngưòi. Hichic.
    cả hộI hẹn nhau 8 h mà mình 8 h mí ra khỏ nhà. Phóng như điên sợ chúng nó đi mất mà mình thì không biết chỗ. KHốn nạn đến nơi thì chỉ có mỗI thằng Lionking@ hay sao ấy.
    Đến khổ phóng xe nhanh trờI mưa, đang ốm may mà không hoá ???. ặc ặc
    À hôm đó Her@ và TC@ bị phen xanh mắt mèo khi mà bị thằng VMV@ rú ga 1 phát. May mà không ôtô thẳng tiến :D. Mắt xanh như cái gì con nhái ấy J)
    Cả hộI đi ăn trưa đến là vui. He he biết thế nào là nước mũi, nước dãi rùi .ha ha.
    Bị PT@ cầm cái đũa đánh và búng tai mình mấy phát liền. hichic. May mà vẫn ăn được mấy miếng thịt. hihi
    À còn cái trò bịt mắt bắt mấy con dê. Hé hé. Thằng nào hôm đó đấm tao về đau mất 2 hôm đấy. Tao mà tìm ra được thì tao????????? sẽ tránh xa. :D. Con gái thì hình như là Her@ phảI đi bắt dê thui thì phải. Và chả nhơ là tóm được con dê nào nữa. Thằng dê nào bị Her bắt thì ra chịu trách nhiêm đi kìa. Híhí.

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    he..he nhắc đến với nhớ hôm đấy ,phù thuỷ nhân lúc mình quay
    đi đã chôm chỉa của mình mấy miếng chả ....hic...hic bắt đền đấy
    trả lại đi...he..he

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    HÔm đầu gặp 83 là ở sân bóng,con trai thì mải miết đuổi theo bóng,mấy người ở ngoài cũng chăm chú theo dõi...Con gái thì nghịch ngợm...hơn cả con trai...Dù sao hum đó mình vẫn thấy ngại...hò hét cùng cả lũ nhưng có lúc cũng ko bít nói zì..
    Thế mà bỗng dưng 1 đứa nhảy ở đâu ra,trông cũng kháu khỉnh,xinh xắn...cái giọng thì uốn éo như trẻ con,chẳng bít tả thế nào Tiny ạ...Thấy nó cởi mở mình cũng đỡ hơn...Cảm ơn Tiny nhìu!!!
    Rồi những lần sau,mình cứ thế bị cái trẻ con,cái người lớn,cái điên khùng,dở dở mà cũng rất ngoan,rất cá tính,rất iu thương nhau...of cái hụi toàn ỉn lôi kéo,tự dưng thấy gắn bó với nó tệmặc dù tuổi đời tham gia of mình còn non choẹt!!Nghe các ỉn lão làng,gạo cội kể lại những kỉ nịm mà thấy thèm,hu hu hic hic,ngu ngốc khi ko tham gia từ đầu!!!!
    Chưa bao h mình chơi với hội nào nhiều con trai đến thế,hội nào mà cuời vui vẻ và thoải mái đến thế!!!Cười đến tận những hôm sau...Và rùi cả buồn nữa,buồn thì chắc fải mất nhìu thời gian hơn nhưng mình tin qua thời gian,nó sẽ lại trở thành 1 trong những kỉ nịm mà khi nhắc đến,mọi người sẽ cùng cười với nhau,chan hoà như NHỮNG ANH EM TRONG 1 GIA ĐÌNH!!!!

    Huong
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao cái hội này lại chơi với nhau thân được như thế. Cứ nhìn cái số lượng bài post dày đặc thì đủ hiểu mọi người quan tâm đến box, đến nhau như thế nào (mặc dù buôn dưa lê đến chạy chợ, chạy ra buôn thêm dưa hấu, dưa chuột, dưa gang...)
    Hồi trước thì lèo tèo. Rồi đi đá bóng, rồi offline nhìu hơn. Và gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến hội mình có cả cười và khóc.... và từ đó biết quý hơn những gì mình đang có. Nếu thêm 1 nhân nào nữa của cái chuồng này xuất cảnh thì sẽ lại là 1 thử thách... hichichic....
    I LOVE U, 83!
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nói thật xôi xéo gà hôm đưa thằng Cow đi ngon vãi điệp
    Cantona AFO OFA
  10. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    he he...cháo gà bà sún răng ăn cũng ngon quá ta....
    thằng xfile kia ..cấm dùng từ điệp ơ đây...........

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN

Chia sẻ trang này