1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83_đưa lên bàn mổ :D_tổng kết & đánh giá (trang 21)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lion bốc phét é, hum đó tớ bắt được ấy chứ ấy bắt được tớ lúc nào
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tốn tiền, chỉ thấy mỗi thế.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  3. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    nói thật con mèo nhà xfile sắp tiêu rồi...ANH EM ĐÂU CHUẨN BỊ ĐẾN NHÀ XFILE CHÉN HỔ ĐỒNG BẰNG ĐÊ.
    (con mèo nhà nó đổ bệnh mấy hôm nay rùi ...sáng nay nó phải vác mèo đến NAM ĐỒNG để chữa bệnh cho mèo...TỘI NGHIỆP
    ...CÓ LẼ Y HOC CŨNG BÓ TAY RỒI ....
    theo chuẩn đoán của các chuyên gia tai đấy hình như bị lây nhiễm virut.......rất có thể BỊ LÂY NHIỄM TỪ CON VOI XANH CÓ CÁI CHÂN LỆCH CỦA MỤ PHÙ THUỶ....HE..HE...BẮT ĐỀN PT ĐI

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế được! Mà nếu thế thì ai bảo ăn trụm làm giè... đáng đời!!
    Ơ nhưng mà tụi nghiệp con mèo. hic
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ăn mèo đấy thì mày cũng bị lây bệnh lun lai ần king ạ hẹ hẹ

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  6. quixiang-yingjun

    quixiang-yingjun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ớ, sao lại đòi ăn thịt mèo?
    ...chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh...
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Fải nói thực lòng là rất khâm phục những ấy hum qua đến khoa Fáp làm con trai lớp K35 A&B(anh Sư Tử,Nuớc mắm,Rock,Núi,Rio,XF,Het,Nhót,lai ừn,Blade,ngoài ra kon gái thì có Phù thuỷ)...Chưa từng thấy ai nhiệt tình như những người đó,vừa đến cái là xông vào làm như thể trại là của chính mình í,làm hết mình,làm quên cả ăn,giải quít từng việc cho cái hội vô dụng lớp tớ...hic,ko có bọn ấy,chắc cái trại thảm hơn rất nhìu...
    Cảm ơn nhìu nhìu nhìu nhé!!!!!!!!!!!

    Love 83


    Hương
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Có cần thiết phải khách sáo thế không.Chơi với 83 mà vẫn chưa biết hết 83 hả thầy bói

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  9. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    2 lớp K35A&B làm 1 bữa liên hoan đi rồi mời hội 83 đến .có gì đâu.hehe

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm gặp hội. Hi`hi`. Vui thật nhỉ. Thế mà cái cảm xúc đó đã 1 năm rùi. Nhanh thật . Cái hộI này mình chưa ghét bất kỳ 1 đứa nào, chưa đứa nào thật sự làm cho mình bực tức để cho nó cái tát. Há há ác thật.
    Những mảnh vụn cảm xúc đó giờ đây lẫn lộn bởI nhiều cái chi phốI, sau 1 năm đã có nhiều sự biến đổI . Không biết năm sau nữa thì sẽ thế nào. Mình chắc không thể nhìn thấy sự thay đổI đó được. Không biết lớn hơn chút nữa khi mà ai cũng có cái mà ai biết là cái gì đó thì mọI ngưòi có còn nhớ đến nhau không. Có còn online thường xuyên hay mặc dù chỉ 1 tuần 1 lần như bi giờ không. Không còn liên lạc vớI nhau nữa thì cũng chán nhỉ. Hi`hi`.
    Hay là có cái kế này hay nhất này. HộI ta cứ chấm chấm nhau đi là gặp nhau thường xuyên và không phảI xau nhau ngay ấy mà nhỉ. Hi`hi`.

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

Chia sẻ trang này