1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83_đưa lên bàn mổ :D_tổng kết & đánh giá (trang 21)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra ông bà với cháu thế nhể?
    Hơ hơ...
    ... chúng ta sẽ ổn thôi mà...
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Muốn iu tất cả mà hông được,câu hay nhứt kủa XF trong ngày!!!

    Hương

  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    1 NĂM ĐẦY BIẾN ĐỘNG!!!​
    Ban đầu là mạng cũ, mạng mới cãi nhau ỏm tỏi. Sau đó là đến chuyện cả box 1 hàng dài những dòng chữ đỏ ---> khoá nick từ Tiny@ đến cái nick dự phòng của 1 số người. Đó là giai đoạn 83 đứng trước thử thách TO BE OR NOT TO BE! --->cuối cùng 0 chỉ sống nhăn mà còn sống rất khỏe.
    Đại hội TTVN. 83 khẳng định sự lớn mạnh, 0 hề thua kém các box khác.
    GIẢI BÓNG ĐÁ THUA nhưng chẳng ai như cái hội này... lúc nào cũng nhăn nhở. Đội cổ vũ trở thành biểu tượng tinh thần của box (khen 1 tẹo)
    HOẠT ĐỘNG OFFLINE ĐI chơi tá hoả, lịch học cũng được post lên để tiện cho việc rủ rê bùng tiết . Mới đi chơi hôm trước hôm sau đã thấy ...
    Đặc biệt sau khi 1 thành viên năng nổ C-n-C ... ra đi box mình tình cảm và gần nhau hơn, cố tận dụng tất cả những dịp có thể đi chơi, có thể bùng nổ --->các bác trai rất có năng khiếu tổ chức --->khen thật!
    ... chips ... rubadami ... phu_thuy_so_ma ...​
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    83
    _Phát hiện ra những tài năng vừa có thể giật Rock vừa có thể wằn wại rên rỉ những bài dạng "Kiếp ve sầu"
    _Phát hiện ra khả năng làm sập sàn bởi kiểu nhảy "tưng tưng" như . Quyết định học bài bản để có thể " ĐÚ" đúng kiểu , "ĐÚ có khoa học
    _Phát hiện ra những kẻ cầm quỹ lớp chi cho wỹ hội , và sau đó...
    .....
    (mọi người bổ sung cho iem )
    _Tiny và Kem Ý đã chính thức là con dâu nhà người . Tiny@ lấy "thằng nhợn" cùng chuồng. Kem Ý@ đi theo anh Hungmn@ (mặt ngựa, mắt ngọc, mõm nai, má nạc, mình ngỗng ... ) của hội GÀ. Lễ ra mắt đã được tổ chức và anh MN ... méo người khi phải share cái bill kalakôlê
    _83 đứng trước sự đe doạ "xâm lược" của các thế lực bên ngoài . Tinh thần "bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ" được phát động trong cả box...
    thế thui, còn vể từng thành viên thì bác nào làm nốt hộ iem, nhá
    ... chips ... rubadami ... phu_thuy_so_ma ...​
  5. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc ...xem nào ..cái gì mà nhảy nhót ..mầu mè thế nhỉ ..Hoa cả mắt ..Nay mới Bít PT thích thế này ... Khen đểu !

    Hic hic ...hết tiền rồi , không post bài dài nữa ... Câu nói cửa miệng của LTHT ...nhưng không làm sao rời khỏi cái máy này đưọc , trùi ạ ...không biết là mình chi mới tham gia cái hội Ỉn này thôi ...hình như là từ ..tháng 3,tháng 4 /02 gì đó ...rồi một giai đoạn náo nhiệt trong cuộc sống củamình bắt đầu ...Ngày thường thì tạt qua hàng pôst bài ...có khi ...đang đêm khuya ...chợt nhớ còn cái Acc chùa ..bật dậy ...vào mạng ...cũng chỉ để Post bài ...rồi lại đá bong triền miên ( qiên ..có định kỳ cứ - chủ nhạt hàng tuần ..) rồi lại kéo nhau cả hội đi chơi ...Đi chô Xa với hội thì chưa có lần nào thì phải , còn đi gần thì không phải nói ..chả thiếu được mình ... ! Rồi khi về nhà ..nhìn lại cái túi mình ..hê ..có vấn đề ...nhưng lại cảm thấy một niềm vu vui trong lòng ... Rồi mơ màng thr hồn theo một cái gì đó ...( có khi theo bóng một cô trong hị thì phải ... ....rồi ngủ thiếp đi ..mai lại là một ngày mới !
    Vui là thế , đáng nhớ là thế ...nhưng đã 2 tháng rồi , vì bận quá ..không sát cánh chiến đấu bên mọi người được ...( hic ...tiếc ) , rồi khii nghe lại những chuyện xảy ra tròn quãng thời gian đó ..ôi mau thật í ....Tiny , Kem có chốn có nơi rồi à ...Cow đi rồi à ... có vẻ Vắng vắng đây ( he he ..sống chết mặc bay ..phận ai nấy chịu ..) .... Phận tôi chưa lo xong ..chứ sức đâu mà lo nhận xét về mọi người ...he ..câu chối bình luận với nhàbáo khéo quá .... ... Thôi không muốn nói gì niwã ..tất cả mọi việc sẽ bắt đầu lại ..và ....
    Chả còn cả tiền mua chữ ký ...hizc !​
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    to.nhot và tút :he .he các chú mới nghe mọi người doạ ..đã làm lành với nhau rùi à...nhanh thật...thế là tốt rùi.(phải cảm tạ tui đấy nha).
    đúng là 1 năm vừa qua 83 đã gặp rất nhìu thử thách ..nhưng chúng ta vẫn đứng vững..và qua kỳ đại hội mọi người đã bít đến box 83 nhìu hơn ...tên tuổi của 83 đã khá nổi tiếng ...
    83 rất đa dạng và phong phú ....về tất cả các mặt...
    âm nhạc thì vô cùng phong phú ...với đủ các chủng loại..ROCK..POP...
    TUỒNG ...CHÈO.....DÂN CA..MÚA CỔ TRUYỀN....CA TRÙ..v.v.v..

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình cũng làm cái tổng kết sau 1 năm cái nhỉ. Và cũng nói sơ qua xuất hiện của vài nguời và các hoạt động Offline luôn
    Đầu tiên: Buổi họp đầu tiên vào này 2-12-2001 tại Ams vào lúc 3h30. Gồm các thành viên gạo cội sau : Blade@ ,Tiny@ ,TC@ , Pam@ , Mummy@ , Nhot@ , Pipo@, Tom@ , Toosonet@ , Halffmoon@(81) @ mở ra kỷ nguyên mới cho 83 ra đời .
    Sau đó về là màn cãi nhau inh ỏi của các cựu thành viên và newcomer. Kẻ ra đi và chúng ta là những ngưòi ở lại. . Nhưng cũng rất tiếc vì không cùng các thành viên cũ là lên cái chuồng có cả cổ chí kim
    KHi hẹn nhau xem Film tại rạp Dân Chủ gặp thêm Cow@ ( tên này thì từ trước) , Imi@ và Gau@
    Noel ?" 24-12 -2001 Cả hội họp nhau trên Stylish khá là vui vẻ. hihi. Hôm đó kết nạp thêm thành viên PT@, Aladin@ .
    - Gặp thêm được Her@ ( không còn lịch thi năm ngoái nên không nhớ là ngày bao nhiêu chỉ biết là thi Anh Văn) . Thế là thêm 1 bà chị ngoan ngoãn. Haha. Hé hé.
    - Hội bàn bạc nhau cái chuyện đi chơi ở Quan Sơn. Và quyết định lại họp nhau ở Ams. Tai đây biết được thêm 2 anh 82 là Leo@( ông này cũng khá lâu) và Cap@ và thêm 1 thành viên khá nổi tiếng với Topic : Tôi yêu Phù Thuỷ sợ ma . Vâng anh chính là NT@. Cả hội có 1 buổi Offline ngoài trời ở NGoại Thuơng khá là vui vẻ .
    2-2-2002: Chuyến đi Quan Sơn của hội diễn ra sau đó 1 tuần hay sao ấy. Và một số thành viên đã ko đi được nhưng dù sao thì hôm đó cũng khá là vui vẻ. hihi. Kết nạp được thêm Chiqui@ và Princess@ . Sau đó 2 chị này rất năng nổ với 83 . hihi . Còn chú Kien@ thì chả nhớ tham gia từ khi nào nữa. Có phải sau cái vụ Rock ở Thu Khuye không nhỉ
    7-2-2002 ( 28 hay 29 tết gì đó ) Tất cả các thành viên thì phảI đã có bữa thịt chó khá ấn tượng tạI Trang Béo. Hôm đó đúng là vui chưa từng thấy . Và sau đó đã phát hiện ra 1 vấn đề khá là bức xúc . Nt@ chuyên đi lừa gạt con gái nhà lành uống rượu cho đến khi đỏ ửng mặt không còn biết trờI đất là cái gì nữa thì mớI thôi . Đúng là ác thật nhỉ mọI ngưòi nhỉ. hihi
    14-2-2002 ( 3 âm lịch ) Cái này thì chắc không phảI nói nhiều nữa nhỉ. Sau cái vụ này chíng ta thân nhau hơn khá nhiều. hihi
    sau đó gặp thêm X-file . hichic. Cầu thủ to con nhất giải. Hihi. Và hắn đã bị các nàng úp cái sọt ấy ấy lên đầu. ha ha. Nhục
    Giả bóng đá lần thứ 1 : Chúng ta tham dự giảg vớI tinh thần học hỏI , cọ xát kinh nghiệm để lấy thực lực tham gia các giảI sau. Trên tinh thần đó chúng là vào giảI vớI tâm lý tự do thoảI mái. Và các chiến binh đã mang về vớI chỉ 1 bàn thắng trong tay và đứng cuốI bảng
    Có hồI hộI cũng khá là vất vả lựa chọn ra họI trưởng chính thức đứng ra nhận 1 nhiệm kỳ là 3 tháng. Tổ chức họp và bầu cử công khai tạI Ams
    Sau gảI thì không còn mấy hoạt động của hộI thì phảI nhỉ. Hi`hi`. Em thì cũng khá bận nên không tham gia các trận đá bóng của độI được. Nghe kể nhiều hôm đi đá bóng mà có mỗI 1 cổ động viên trung thành PT@ ngồI ngoài. Hichic. Thương cô bé quá cơ. Và trong lúc này đã thêm được chú Rockvn@( nghe cái tên thế mà có bíêt cái gì về Rockvn đâu trừ The wall)
    Gặp thêm được 1 số thành viên như Sunny tạI Ams . Khi mà hộI họp bàn về vấn đề gì đó khá là quan trọng. Hìhì về cái gì thì em chả nhớ.
    Nói chung là sau này trở đi hoạt độn nhiều hơn nên Nhot cảh nhớ mấy. MớI cả có quá nhiều việc nên chả thể nhơ hết được. hichic ( Nhiều cái hay quên lắm )
    Và biến đổI lớn nhất là về con trai có lẽ là lần đi HảI Thịnh. HồI đó có lẽ là cái chuyến đi tham quan vui nhất của mình từ trước đến nay mất. hi`hi`. Vì đến hôm đó mớI được đi 2 ngày mà. Sau cái vụ này thì xờI ơi. Nhiều cái để nói lắm mà chả thể nói ra ở đây được. haha. Nhưng mà con trai thì thân nhau hơn. Chả nể nang đến cái gì nữa cả cứ nói ra hết ào ào. Ha ha.
    Vụ đi chơi xuống nhà PT. Các bác các cô vui tính thiệt ha ha. Nôn thốc nôn tháo. Em buồn cuờI mà không dám cườI vì nhìn mặt các cô ỉn cái cứ thộn ra. Cừoi khéo lạI bị phan cả cái chai lúa mớI vào mẹt thì khổ. Hihi
    ĐạI hộI thì gần đây.
    Đá giả lần 2 : So vớI giảI trước giảI này độI hình đã được cảI thiện đáng kể. Chúng ta đã rút ra được cả 1 cục kinh nghiệm to đùng từ giảI trước nên có tiến bộ . Vào giả vẫn vớI tinh thần học hỏI cọ xát và chuẩn bị cho giảI 3 nên chúng ta lạI đứng cuốI bảng. 0 điểm và ghi được 4 bàn thắng. Nhưng chúng ta có biết cái không rút ra được là cái gì không. Haha. Có thấy là cứ khi anh em ta đá mà thắng là đa phần là ko hề có con gái ở đó không. Mà có thì cũng rất ít chỉ 1 hay 2 nguờI . Thế nên giảI 3 chúng ta cố gắng rút cái kinh nghiệm này nha.
    Sau cái vụ giả này thì chả có gì nhiều nói vì quá nhiều nguờI nói rùi.
    Bài sau cố làm cái vụ tổng kết sơ sơ các thành viên cái nhỉ. Nhưng mà khó lắm. Iem chả biết làm như hồI cách đây 10 tháng đâu. Hichic. Vì hiện giờ chả biết nhận xét về cái gì nữa cả. hichic. Nếu viết trên tinh thần tự do không gò bó và có khi không đúng lắm nên chả biết viết về cái gì cả. hichic. Thui té

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

  8. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    làm thêm vài cái tổng kết nữa đi xem nào...
    chị văn kém, chả bít viết gì, vào xem các chú Ỉn thể hiện thui á
    Forever and one I Love You
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung một tí. (về những thời điểm khó khăn nhất của 83)
    Lần họp đầu tiên , 2/12/2001. Chiều hôm đó đang không biết làm gì thì nghe thằng ZiangNeo (thành viên 83 cũ) gọi bảo đi họp hội. Thế là tức tốc phóng lên cổng Ams. Một lúc sau, khi đi thì mấy đứa kia (thành viên cũ) tách ra đi đường khác. Bắt đầu có sự rạn nứt giữa cũ và mới.
    Thời gian tiếp theo , do làm việc không rõ ràng, minh bạch, cuộc chiến giữa thành viên cũ và mới trở nên cực kì căng thằng, dữ dội. Trong đó, tớ và Cow là 2 người chơi với cả cũ và mới, nhưng vì thằng Cow nó khôn khéo hơn, nên hầu như không sao. Còn tớ thì vốn dại, có sao nói vậy, nên xảy ra một cuộc cãi nhau to với hội cũ (căng thằng nhất là với Mellyvee). Nhưng cuối cùng cũng đã OK. Và bây giờ lại bình thường.
    Mở ra cuộc bầu cử , thành viên ban điều hành đầu tiên gồm 7người Blade, Cow, Mellyvee, Tiny, Toos (Còn hai người nữa là ai tớ quên béng)
    Lòng tràn đầy nhiệt huyết với những dự định tốt đẹp. Mọi chuyện diến ra gần như hoàn hảo đến khi một sự việc tiếp theo nảy sinh.
    Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của hội 83 HCM. Nhu cầu tách box được đặt ra. Mọi sự sẽ bình thường nếu như không có những sự hiểu lầm.
    Đó là khi diễn ra đại hội TFG . Hôm đó, hội 83 HN họp để quyết định bầu ra hội trưởng, hội phó chính thức, và bàn về việc phân công Mod sau khi tách 83HCM ra. Thế là trong 7 Mod của 83, thì 4 mod không tham gia đại hội, là Blade, Cow, Tiny, Toosonet . Cho đến bây giờ, tớ vẫn không biết có chuyện gì đã xảy ra ở đại hội, mà khi về nhà, mở box ra xem thì đã có một bài của ATC, chi tiết tớ không nhớ, nhưng đại để là không chấp nhận tổ chức hiện thời của hội, kết tội 83 HN đã không hợp tác với BQT trong việc tách box ?.
    Chiến tranh nổ ra , mở đầu là việc Tiny bị khoá nick. Sau đó một loạt Mod bị giết chết tươi, đỏ lòm là Cow, Toosonet và ?odân thường? như Pipo? Nhiều lắm, không nhớ hết.
    Chán nản vì cách giải quyết của BQT tớ cố tình gây rối, cãi nhau với họ. Xin từ chức? Cuối cùng rút luôn khỏi hội (không tham gia online cũng như offline) trong vòng 4, 5 tháng gì đó. Thực ra thời gian đó tớ cũng bận một số việc riêng nữa.
    Trong thời gian này hội cũng có nhiều hoạt động, nhưng tớ không biết.
    Tớ tiếp tục tham gia gần như đều các hoạt động của hội bắt đầu từ ngày 30/7. Khi hội đi Hải Thịnh. Công nhận lần đó rất vui. Mở ra một thời kì mới, cực kì tốt đẹp và thân thiện giữa bọn con trai của hội. (vì rất tiếc là lần đó không có một mống con gái nào đi hết). Buồn cười nhất là tối 31/7 sinh nhật tớ, cả lũ đã cạn 100% để chúc mừng sinh nhật, rồi lần lượt nhảy qua đống lửa, phi ra biển, cùng nhau?.hái hoa.
    Đấy là những sự việc trong năm vừa rồi mà tớ còn nhớ , còn thời gian tới, có thể tớ lại phải lặn một thời gian. Rất tiếc, vì hội đang trong thời kì vui vẻ, thân thiết nhất. Nhưng đành chịu vậy.
    CHÚC HỘI 83 NGÀY CÀNG LỚN MẠNH

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, mấy thằng chúng mày nói hết rùi, làm tao chẳng còn bít nói gì nữa, chỉ bổ xung vài thông tin thôi.
    Thứ nhất là Topic đầu tiên của tao là :"Các bác ơi! Em sẽ cưa fù thuỷ sợ ma" chứ ko fải là "tôi iu PTSM" (Post linh tinh dễ hỉu lầm lắm đấy), !
    Trận đấu đầu tiên của 83 chỉ có 5 thành viên, tao, pippo, romeo, hetfiu với tom, thắng 5-1, về post bài khen nhau ầm ĩ cả lên, bi h đọc lại thấy ngượng, hehe.
    Đến trận thứ 2, cái trận hoà với Anti í, thì có thêm đc thằng VMV, sau hôm đấy là đi QS, nhớ ko?
    Cái hôm gặp thằng Xfai thì có thêm thằng Nui với Smile nữa. Hum đấy thằng Nui đc màn xanh mẹt vì sinh tố.
    Đá giải lần đầu thì mọc ra thằng nhợn Nyli, nhưng bi h thằng cu xuống HP tu rùi, hay là hum nào hụi mình kéo xuống thăm nó cái, . Đá giải lần 2 thì thêm con bò lạc Rio nữa, hì.
    Hic, bổ xung đc thêm vài thông tin nữa, mọi người ai nhớ thì Post thêm nhé, cố gắng đến hom SN thì có 1 bản báo cáo đầy đủ.

    Not me

Chia sẻ trang này