1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83_đưa lên bàn mổ :D_tổng kết & đánh giá (trang 21)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0

    Hê hê cái cô Tiny này. Anh chả đập cho chú Long nhà cô chết chứ bi giờ. Hihi
    Thằng Long mà không dạy bảo vợ cẩn thận thì mày chết vớI tao. Khai hết.( mà khai cái gì nhỉ :D ) Hôm nay anh em đi ăn thịt chó đã phân công nhau nhận bảo vệ Tiny khi chú đi xa rùi. X-file thứ 2, Rock thứ 3. Đấy còn lai thì phân côn nhau ra mà bảo vệ.
    Chết chết. Thằng NHót nào sờ. Đấm chết giờ chứ lại. Hi`hi`. Mà chắc cái vụ này thằng Blade vẫn cay cú mình lắm đây. Nhưng tao không trêu mày bao giờ đây nhá. Nên chắc cũng không tức tao lắm nhỉ.
    Chính ra cả hộI phảI cảm ơn vì NHót phát hiện ra chứ lỵ. Bi giờ đi đâu Blade cũng có chuyện để kể. Thía mớI vui. Chứ không biết nói chuyện gì nhỉ. Hìhì
    Thui Tiny ui nghe nó làm gì trong lúc tức tốI có thẻ nó đổ oan cho nguờI khác thì sao. Biết đâu đấy nhờ. Thế bi giờ nói là thằng Long Hs bịg gay thì có ai tin không.

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hihi anh đã thấy có 2 người nhầm anh với 3ti nhá , bùn thế ko biết , có 1 thời gian đi tu thôi mà thế lày rùi :(
    You won't remember
    When this is blown over
    And everything's all by the way
    When I get older
    I'll be there
    At your side to remind you
    How I still love you
    I S T I L L L O V E Y O U
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    hehe,ts mày,dạo này lặn đâu mà ghê thế hả,hôm nào tao qua nhà mày nhá,còn hay ngủ ở nhà buổi sáng ko đấy

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm đấy TC ngồi cạnh Blade rùi đến Nhót nên chuyện gì chị ấy cũng thấy hết (chứ 0 phải tớ ngồi cạnh ấy hôm đấy đâu Blade nhá). Nói chung là mặc niệm.... cả Hetfiu nữa ... thở dài ....
    ...gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm ...
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Anh Leo, anh Cạp.. anh 3tixêkô iu dấu ơi, sao các anh nỡ bỏ chúng em mà đi thế này huhuhuhu.. còn mớ đĩa em để ở nhà anh Leo nữa, làm sao mà đòi được bi h hic hic hic
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  6. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi họp,em vừa ốm dậy,giọng khàn khàn như vịt đực,ngồi đợi dài cổ,cứ tưởng 82 là 83,ngồi bi ba bi bô,ai ngờ cái lũ Ỉn đấy (Nhót,Tiny,Pam,Blade,Nước mắm,Comeintodie,Tom...hehe,nhớ mỗi thế) đến muộn cả tiếng đồng hồ.Nhóc Tiny thì ra bá vai vịn cổ mình cứ nhủ thân thiết lắm.Pam thì quát mình một câu ra oai khi mình bảo cái áo đồng fục trường Chu của mụ ta là trường Trần Phú,cú ko chịu được.Hôm đó chú Nhót mặc áo Metallic màu đen khủng bố (đùa thôi,đẹp fết).Ngồi được một lúc thì Tiny nhảy tót ra ngồi cạnh anh 3tixêkô (hồi đó còn là hội fó 82) để bàn chuyện đi suối Ngọc.Và cả lũ ngồi hỏi cung mình,nhưng hôm đó ốm quá,fải về sớm nên cáo từ mọi người em về trước.Mà hôm đó là anh trai em đưa đón thế mà mấy hôm sau đi họp,Pam hỏi ngay mình là người iu đâu,nghe choáng ko chịu được.
    Còn nhớ ngày đầu mình vô 83 là đăng kí ngay vào hội Bùng Học của Her rồi đến hội Độc Thân.Bi h thì ko dám bùng học nữa mà cũng chẳng còn độc thân...đáng tiếc,đáng tiếc.
    Mà ngày sinh nhật hội bọn ta có đi đâu ko?
    Cuộc đời là cái đinh,còn mình là cái búa
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hehe Tiny ơi,kái đĩa kủa anh đâu rùi,hichic.Đống đĩa còn lại của em ở nhà anh,ai đến cũng bảo là có phần 1 ít trong đấy,giải quyết ra sao bi giờ nhỉ :D.
    Anh vẫn gặp các 83's members suốt đấy thôi,nhiều nhất là Blade và Nhot,còn lại là nhìn thấy ngoài đường nhưng chẳng gọi được ai cả :|.Hum nay vừa thấy vmv lượn lờ trước cổng nhà anh cùng smile thì phải :)
    You won't remember
    When this is blown over
    And everything's all by the way
    When I get older
    I'll be there
    At your side to remind you
    How I still love you
    I S T I L L L O V E Y O U
    Được HoroscopeLeo sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 06/10/2002
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, dạo này chú biến đâu ý, chẳng gặp bao giờ.
    83 này vui nhẩy. hic hic, 81 đến tuổi người lớn rùi nên ko còn vô tư, "trong sáng" như các cô các chú nữa. Nhưng bù lại lại vui cái khác :D .
    83 xem ra mình chẳng biết ai mấy. hình như hồi mới vào thì hermione add mình vô và "chào thầy". Hi hi, lúc đó cũng chẳng bít ai với ai cả. chat mí lần. (Bi giờ cũng chưa biết nhỉ trò nhỉ ). rùi bít em kem áo, ý lộn, kem ý qua 81, Leo qua FFFC, ... chẳng nhớ hết nữa. Rùi đến tự nhiên chẳng biết sao lại biết CnC (Bi giờ đang biển thủ cái đĩa của mình), Blade hình như có vụ nhờ mua DVD zì zì lâu lém rùi. He he, nhưng mà hình như đa số là add mình vào chửi vì hồi nâu nâu vào 83 này quậy.
    Rốt cuộc bi giờ cũng chưa bít ai cả. .


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hì, có thể coi mình là thành viên của 83 cũng được đấy nhỉ??Ngày đầu tiên đi họp là đi họp 82 cũng là đi họp với 83 ở Dimah Kim Mã.Nhớ mãi con bé gầy gò đeo cái kính trắng, nói liên miệng, chạy luôn chân là Tiny.Sao bây h thấy nó béo thế nhỉ??Chắc bé Tiny hết là trẻ con rùi, hết được đi ăn ké rùi....
    Họp về chuyến đi chơi Quan Sơn, hôm ý là tháng 1 thì phải.Bác 3ty thì đã gặp từ trước, nhưng hôm đó cũng mới là lần đầu tiên gặp Leo và Cạp.
    Hic, nhớ hôm đi Quan Sơn, trời lạnh lẽo mùa đông mà bác nào lại chọn địa điểm chèo thuyền thía cơ chứ??Rét run cầm cập...Hôm ý ấn tượng nhất là em KiênOFR với bài Forever and one trên đỉnh đồi, thi thoảng lại bị mấy tiếng toe toe của mấy bác Gà trống phá đám bên cạnh. Hi`, chả nhớ lúc ý ai đưa ra câu thách thức với hội 81" ông đố chúng mày vừa thổi kèn vừa hát đấy ! ".......
    Chị chơi với 83 nhiều đấy chứ??Mấy hôm Tết chả đi chơi bét nhè ra còn gì, nhất là hôm 14/2 ý....chị vẫn nhớ em Cow với màn song phi qua cái mương gần nhà Blade chỉ vì 50K thách thức.....khiếp vật.....
    Phải cảm ơn các chú Ỉn đã mời chị và Pricess hôm 8/3 trên Hàng Trống. Nhưng mà chú nào ghi thiệp của chị toàn bằng tiếng Nhật nên chị chả hỉu các chú viết cái gì nữa....
    83 vui vật, chị khoái kiểu chơi vui vẻ như của các em lắm.....gần đây nhất là vụ đi biển Hải Thịnh....một lần nữa chứng tỏ 83 có nhiều nhân tài về chuyện quậy phá đến mức độ nào....
    Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng mà chẳng thể kể ra hết được.....với chị thì 83 là những người bạn đầu tiên khi chị bước chân vào TTVN........
    Nhớ lại thấy nhanh nhỉ??Chị sẽ còn đi chơi với 83 nhiều......
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Lần sau 83 đi chơi mời anh đi làm quen dzới nhá


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

Chia sẻ trang này