1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83_đưa lên bàn mổ :D_tổng kết & đánh giá (trang 21)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Buổi đầu tiên đi họp mình cứ tưởng bọn 83 có việc làm hết rồi,ai cũng mặc áo Dilmah,mà hội đấy trông cũng trẻ lắm,khoảng tuổi tụi mình thôi,lại ngồi túm tụm với nhau nói chuyện vì chưa ai đến mở hàng.Hình như toàn chuyện bất động sản hay sao ý,bác nào mặt cũng đăm chiêu.Chả nhẽ bọn 83 còn có đứa mua nhà riêng,tuyệt quá,về đấy mà nhậu thì tốt:
    -"Cậu ơi cho mình hỏi đây có phải hội 83 không?".
    Một cô gái đứng bật dậy,tay cầm ngay cái bút,chắc là ghi tên thành viên:
    -"Anh uống gì cơ ạ?".
    Hic hic,repeat lại lần nữa chắc bọn đấy bỏ thuốc độc vào cốc nước mình sắp gọi mất,thôi,tốt nhất là làm li gì đấy cho mấy thằng trâu bò húc đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu kia hạ bớt nhiệt độ xuống,tụi nó đông lắm.
    -"Đen nóng".
    -"Anh đợi 1 tí ạ".
    Hoá ra hội đấy phục vụ ở quán,chả thân thiện gì cả,mấy đứa con trai thôi,còn mấy em thì cũng bình thường,đứng dậy thế là tốt.Ngồi đợi ở cái quán đấy cũng lắm đứa đi qua đi lại thật,chắc chỉ có vài đứa là đi học,bọn kia toàn thấy ôm nhau,học môn ôm đấy ban ngày làm gì có lớp nào nhỉ?Lượn tới lượn lui có đến vài chục đứa,chả thấy đứa nào vào.Mãi mới có một đồng chí phi vào,đội mũ cối,mẹ ơi,gặp bộ đội rồi.Dựng xe nghe tách 1 phát,hớt ha hớt hải,chắc là dân 83 đến muộn nên vội vàng đây.Không biết Nick gì nhỉ?Chưa kịp đoán xem là bác nào thì đã thấy đồng chí dở ra một đống nguyên liệu để pha đồ uống,hoá ra đi giao hàng,thảo nào đội mũ cối.
    Ngồi thêm một lúc nữa thì có một đôi đi vào,hai cô gái đeo 2 cái cặp hay cái gì ý,nói chung là 2 cái đấy xấu tệ.Hai đứa này ngồi tít tận đâu ý,ngắn gọn là xấu hơn con gái 83.
    Về sau còn vài mống nữa,nhưng mà cũng chả nhớ được,lúc đấy chỉ nhớ mỗi cái câu hẹn đi họp của thằng Blade,nghe cứ như thể nó mà không đi họp hôm đấy và bàn luận Rock thì bứt rứt,mất ăn mất ngủ.Rốt cuộc là mình bị mất giấc ngủ trưa vì 2 cái cốc Cafe ngồi đợi mấy đứa 83.Đứng dậy đi về mà hội phục vụ cũng chưa biết là thằng kia đi tiêm phòng chưa?Tự dưng ngồi gần 2 tiếng ở đây rồi đi về.Chắc phải rửa cốc đến 2,3 lần kẻo lây.Lần sau phải cảnh giác,mất toi cả một buổi sáng.
    Hetfield
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hehehe....em viết thiếp = tiếng Nhật đấy (oai hông ??) hì...nhưng cũng chỉ là chúc mừng ngày phụ nữ thui muh !!! Hihi....kỉ niệm về 83 còn nhiều lắm !!! Nhớ hồi anh em đoàn kết chống lại việc tách box ko !!! Thế mới biết 83 là một hội như thế nào !!! Forever in my heart !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ai cần đọc lại mấy cái chuyện 2003 và chuyện của chú Smile thì bảo. Nếu nhiêu người thì em sẽ Post lên cho

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    à bi giờ mới nhớ là mình có chat : tao mày với Pt 1 lần. hề hề không biết còn nhớ kô nhỉ ? :D

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nói thật thì nói thật!! :P
    cái hôm lần đầu tiên các bạn nữ đi cổ vũ đá bóng, cái hôm đá với Anti mà em bị thằng nào chém gẫy chân ý!!! Lúc vào quán Dima thấy có 1 bạn áo xanh lá cây, rất xinh, mặt tròn tròn, má hồng hồng... Ôí, ấn tượng zã man.. Sau mới biết đấy là Phù thuỷ... Hôm đấy PT xinh thật :P nhất là dưới ánh đèn hồng hồng mờ mờ ảo ảo :P :D

    Baptised in Blood​
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Baptised in Blood​
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hồi đi chơi Quan sơn, tao thấy chị princess bên 82 xinh nhất hẹ hẹ , sau này mới để ý thấy PT xinh hơn, nhưng xét lại cuối cùng thì chả có ai bằng được Hye Kyo Song kả hẹ hẹ

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hịhị có kòn ai nhớ hum đến nhà Hermiu làm bánh trôi bánh chay hông nhỉ ? Hình như từ hồi đó đến giờ anh vẫn chưa dám ăn lại cái món này :D , kỉ niệm về 1 cái bánh nhân rau và 1 cái bánh không biết là bánh gì vẫn ở nguyên vị trí cũ , hù doạ mọi cố gắng ăn bánh trôi chay khác của anh :D , có PT là chung số phận với anh thì phải , ko biết ra sao rồi nhỉ ?? :)
    You won't remember
    When this is blown over
    And everything's all by the way
    When I get older
    I'll be there
    At your side to remind you
    How I still love you
    I S T I L L L O V E Y O U
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhe, nhớ chứ, 1 cái nhân rau, 1 cái nhân dưa hấu, với mấy cái linh tinh nữa, em làm đấy, . Nhưng em bùn cười nhất cái lúc anh Leo với Her ăn cái bánh gì i' nhỉ, nó to gần bằng quả chuối í, hẹ hẹ, kinh dị, nó vừa to, vừa dính dính, vừa.....kinh kinh, cả lũ ngồi bốc thăm để giải quyết, ơn trời mình ko dính,

    Nobody hears me!

  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Anh Leo thân méo, đúng là hôm đấy trót dại trốn học phóng về nhà Her, để được mấy đứa tự nhiên tốt bụng lạ, nhét cho mình cái bánh có nhân húng ... chó... ặc ặc... thôi cố nuốt cho các bạn vui lòng... . Đến lúc phải nhai cả cái bánh chay to đùng, chạy hộc tốc ra ngoài hiên ---> cả lũ chúng nó kéo theo, kiên quyết 0 cho nhổ ----> uống hết cốc bé cốc to H2O mà vẫn còn cái cảm giác nhai cỡ 100 cái kẹo cao su --->ặc ặc, chứng tỏ cái món độc dược của mình chỉ là chuyện nhỏ? Hơ hơ, hôm đấy cứ nhìn anh Leo là phì cười .
    ...gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm ...

Chia sẻ trang này