1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83_đưa lên bàn mổ :D_tổng kết & đánh giá (trang 21)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0

    À mình nhơ hôm đó mình phảI rửa bát. Hichic. Hình như là bốc phảI con 2 bích hay sao ấy. hichic.
    MÀ Pt thì hình như là mình đầu đọc cho ăn cả món bánh trôi nhân thịt lợn chứ nhỉ. Ặc ặc.
    Và TC được phong là dũng sĩ diệt trứng. He he.

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  2. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    cái topic này hay quá, nhớ hồi xưa, hội 83 lèo tèo đi họp chưa được chục người mà rất vui. hic, buồn ngủ quá rồi nên ko đề trưa mai về ngồi gõ tâm sự tâm tình với bà con.
    hì, mạn phép post lại cái bài cũ rích từ thời Quan Sơn (ko liên qua gì với Tây sơn nhá) vào đây, đọc lại thấy nhớ quá
    -----§iÓm-------------------------------------Lêi phª---------------
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    -------------------------------------------------------------------------
    §Ò bµi: Em hiÓu g?- vÒ ý ngh?oa cña mét chuyÕn ®i d· ngo¹i vµ h·y t­êng thu?

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223
    Và đặc biệt www.tvk6.com/forum

  3. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    SunnyRaining bắt đầu cảm thấy tủi thân rồi đấy!
    Vì vào quá muộn mà...
    Ôn chuyện cũ thấy vui, so với bây giờ thấy nhớ, sao không lôi quá khứ về hiện tại???
    Sao không làm gì đó để mọi chuyện như xưa???
    Sao không quan tâm đến nhau hơn nữa để thực sự là một nhà??
    Đôi khi muốn nói thật nhiều "cả nhà ơi" thay vì "bà con" hay "mọi người" nhưng thấy hình như chưa đúng lắm...
    Chỉ vì chưa đi được nhiều với mọi người, nên không biết nhận xét này có đúng không:
    83 vui thật, như tất cả mọi người xưa nay vẫn bảo vậy, như là lý do chính để nhiều người muốn trở thành thành viên! Nhưng là "1 nhà" mà chỉ chia sẻ niềm vui thôi chưa đủ, đúng không nào?
    Không biết nói thế nào nữa... nhưng S_R cảm thấy cần phải làm 1 cái gì đó để 83 giống 1 nhà hơn...
    Một mình S_R chẳng làm được cái gì cả, và nhiều khi vẫn cảm thấy như mình ...ko giống người trong nhà lắm để làm được 1 điều gì...
    tui chỉ nghĩ sao nói vậy thôi! sozy nhá nếu có gì đó chưa phải...!
    Hãy cùng là một nhà....!!!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Post nhiều thế này, thành 1 cuốn tự truyện của cả hội luôn. Nhưng mà hình như hội mình mới chỉ hiểu nhau qua tiếng cười là chính, chứ chưa qua cả những nỗi buồn. Biết là có những điều 0 thể nói được nhưng nếu 0 tâm sự, làm sao có thể thành 1 chuồng No1 đây?
    ...gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm ...
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Cùng lắm chỉ No 2 được thôi, No 1 là club81 rùi


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  6. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất là vụ đi đá bóng với mấy chú phủi ( trận này anh em đại thắng 4-1), đá xong cả nhà anh em ta kéo nhau đi ăn thịt chó luôn.Em nhớ là hum ăn thịt chó trời hơi se se lạnh thì phải, mà lại còn được uống cả rượu quốc lủi nữa chứ, hum ăn thịt chó này gặp luôn cả bọn thể công trên đó, hì hì thế là anh em cũng nâng cốc như ng` lớn bắt chiếc mấy chú thể công.Ăn xong 83 lại còn biểu diễn màn tung khăn làm náo loạn cả cửa hàng thịt chó (hình như hàng này tên là a trang béo).Sau vụ thịt chó này xuất hiện thêm 1 cái nick mới đó là "pam sa đoạ", nhắc đến đây chắc các bác cũng nhớ ai đã làm pam bị mang tiếng như vậy, hehe.Lúc ăn thịt chó về do trời lạnh và pam lại hơi phê phê nên em đã phài đèo nàng ( đỏ mặt), trên đường về các chú 83 bấm còi inh ỏi và chú quân lại còn bốc đồng lên đánh võng thế là bị cơ động tóm gọn.
    Lúc về anh em ta lại còn lên dimal điện biên phủ đánh bạc sai khiến thì phải, bác nào nhớ thì kể hộ em zới.
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    A` phải rồi, có vụ rút bài sai khiến. Hết phim phải cầm cốc Dilmah xuống tận tầng 1, hét tướng lên:" Dilmah 3k ngon tuyệt!!"
    Đến lượt TCruise và TChết phải ôm ghế chạy quanh gốc cây... TCruise lấy cớ 0 có ghế thì chị phục vụ đã chạy ra, rất nhiệt tình, mang theo 1 cái, hehe..
    ...gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm ...
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mọi người nhớ lắm nhỉ.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Uh nhớ rồi,hum rút bài sai khiến đấy anh may quá là may ko bị sao,hehe chắc là ở hiền gặp lành ý muh :D . Còn lúc đi ăn,hình như anh với Scor ngồi đầu thì phải,có đĩa thịt bò đi qua là coi như rơi mất 1 ít chỗ bọn anh :"> :D
    You won't remember
    When this is blown over
    And everything's all by the way
    When I get older
    I'll be there
    At your side to remind you
    How I still love you
    I S T I L L L O V E Y O U
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    SR nói thế là sai rùi, ai bảo la` 83 chưa đồng cam cộng khổ. Mọi người nhớ cái lần 83 sát cánh cùng nhau, fản đối vc tách box với chia mod ko? Từng con người của WP lần lượt ngã xuống trong cái Topic "đẫm máu còn gì". Mặc dù ko làm lay chuyển đc quyết định của BQT, nhưng 83 đã thực sự sát cánh bên nhau đấy chứ, và tớ tin rằng, những chuyện như thế sẽ còn, để 83 thực sự là người 1 nha` theo đúng nghĩa.

    Nobody hears me!

Chia sẻ trang này