1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

83_đưa lên bàn mổ :D_tổng kết & đánh giá (trang 21)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    6/8/2002
    Sau bao nhiêu nỗ lực gào thét, cũng có 1 buổi để "xả thân vì nghệ thuật". Cả lũ ngồi ngay ở sảnh Cung văn hoá. Í a í éo, mỗi đứa 1 câu. Nói nửa câu lại ầm ầm... Cáu nhất là mấy lão con trai cứ lôi chuyện đi Hải Thịnh ra đá thêm vào, trêu tức cái lũ ở nhà đang lơ ngơ chẳng hiểu gì. Akay! Rùi thì tất cả cũng đi đến thống nhất chung: Con gái "nhún nhún kiểu trẻ con" , " gật gù kiểu Rocker" ---> Lão hộ sinh rất mãn nguyện khi thấy chị em diễn đạt hơn cả mong đợi. Con trai đứng sau, chuẩn bị cho màn "bèo dạt mây trôi".
    Trong lúc chị em nghiêng bên nọ, hất bên kia liên khúc gà - cún - ỉn rồi giật tưng tưng điệp khúc "I hate myself 4 loving you" thì anh em nhà Ỉn vẫn đang cãi nhau chí choé xem phải đứng thế nào. 5 cái mũ ... lưỡi trai giả vờ làm nón quai thao. Cứ xếp vào đội hình là cả 5 lại cười híc híc, lũ ở ngoài cũng ré lên những tràng cười đây cảm xúc Vất vả lắm NT, XF, Cow, Núi (sau thay = VMV), Lion mới làm được 2 động tác (bộp bộp, binh bốp,,,) . Tưởng tượng cảnh 5 "cô" tứ thân tha thướt (0 bít XF có chui nỗi vào cái áo 0?), nón quai thao, e lệ nép mình kiểu xã hội đen mà . NT đứng giữa đeo kính đen, Núi, XF quay lưng lại, vịn 1 tay lên vai NT; Cow và Lion ngồi dưới "nón lá che ngang mặt ...lưỡi cày " ..... Hahha....
    Chị em vất vả luyện giọng, anh em vất vả uốn dẻo. 2 bình H2O vừa đưa ra đã vèo chỉ còn là dĩ vãng...Bác "Phớ ớ.. ớ..." tình cờ ngang qua bị bắt cóc, bao vây, lọt thỏm giữa 1 lũ LHS, NT,XF, Rock... Ban đầu chị em e lệ 0 thèm ăn, nhưng cuối cùng hình như cảm giác đồ đi ăn trụm ngon hơn được mời, chẳng tha cho bát nào hết . Phải giữ giọng muhhh.
    Nhí nha nhí nhỗ 1 hồi chuyện ăn uống, chuyện làm sao để có những động tác " cực kỳ đơn giản mà vẫn làm nổi bật nét duyên thầm" cho Áo tứ thân, cả lũ quyết định ... đi về . XF và Núi zin zin nhau đi đâu vẫn chưa thèm về. Mọi người bồn chồn, lo lắng sẽ có 1 vụ tai tiếng như của Pam và Smile hồi sinh nhật PT. .. 2 bé đã zìa, trên tay XF là 1 túi hoa quả dầm (binh bốp .. tâm lý quá ... bốp ...) . Cay cay ngọt ngọtttt.... lợi dụng bắt tay thân mật, vỗ vai thân ... tình ...vì hết giấy ăn... (thương cho cái Album của em, hị hị..)
    Hội mình luôn luôn là hội nước đến chân vẫn còn cố mà vác ghế đứng tiếp. Cái hồi mới có thông báo, đứa nào cũng nhao nhao đòi viết kịch bản, đòi làm diễn viên... cuối cùng thi xong box nhà mình thê thảm, tac tác . May mà có chuyến đi HT, rượu vào lời ra, ý tưởng về 1 "bèo rạt mây chôi" đang được cụ thể hoá.....
    ...chips...
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc đấy đấy í mình,

    Nobody hears me!

  3. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    nón lá che ngang mặt ...lưỡi cày .
    trời ơi phù thuỷ tưởng tượng hơi nhiều đó nha.
    mặt tui với thằng cow tròn như thế cơ mà ......

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    phù thuỷ xuất thân từ nông dân nên chỉ bít đến cày với cuốc thôi hẹ hẹ
    Hôm đại hội 17-8
    Đi từ 2h chiều, đóng bộ nịch sự luôn hẹ hẹ
    Đến thì thấy mấy chú đứng sẵn rồi, làm đủ thứ mệt phết
    Tiếc là hôm đấy quên mang máy quay để ghi lại những khoảnh khắc bị đánh cắp .
    Trước giờ lên sân khấu, anh em đã đủ bộ "tứ thân", chỉ khổ x-files, chui mãi mới lọt được cái áo , chị em trang điểm cho anh em mặt thì trắng phớ, môi thì đỏ choét
    (ơ mà công nhận mặc váy mát phết, cứ như thằng blade lại sướng )
    tiết mục khá ổn, mỗi tội khi xem lại thấy chị em nhún nhảy ko dẻo như khi tập hic hic
    còn zì nữa nhỉ, quên mất rồi, để hôm khác viết tiếp hẹ hẹ

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, mặt lưỡi nào cũng được mà. May chưa phải là :song sắt che ngang đấy . Thằng nhóc COW kia, chị mày xuất thân từ nông dân thì em cũng từ tá điền mà lên nhá. Láo quá, quá láo!!!
    ...chips...
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    cả nhà hìn 2 nông dân cãi nhau kìa. Chắc cũng chỉ vì tranh nhau bãi cỏ cho trâu ăn thui . Khổ chưa. hehe.
    Nhường nhịn nhau tý đi nào.
    Đến nhà Long HS chú Ro ta lâý ngay 2 cái cốc làm cái gì ấy nhỉ mọi nguời nhỉ. hihi
    Nói chung là việc này mới xảy ra gần đây ai cũng nhớ nhắc lại làm gì :D

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hà ..hà tút chỉ suốt ngày so xấu trai với đẹp trai thôi Nhot à ..chuối thế không biêt
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ồn ào quá, biết thiế ông ra Hà Nội sớm hơn, ........
    Hoa sữa, thơ và......!
  9. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có bít ai mang nước ra cho cả nhà không hử?
    (tranh thủ kể công chơi! )
    Vẫn còn nhớ đây là lần thứ 2 gặp mọi người. Hic hic, sụt sịt!
    Bị đổ xe, em Núi đã lon ton ra dựng xe dùm! hì! Hôm đó thấy mình thật chuối! [:")]
    Bà con gần về rùi mới lò dò đến! Đững nghe mọi người tán phét 1 hồi...
    Lần thứ ba gặp 83 là ở trường Kinh tế. Hic, không thể nào quên được. PT nhỉ? Gà qué, chó mèo loạn lên! Rất ấn tượng em Cow quả "gáy", hay mún ặc ặc! Về nghĩ lại cái trò co chân, vãy cánh, hát con gà gáy le té le sáng rùi ai ơi... mà ko nhịn được cười. Em Núi ngồi với bạn mình nữa chứ, cả ...đàn con gái nối đuôi nhau đi qua trước mặt 2 anh chị. Héhé...
    Lúc đó cảm giác thế nào hả Núi??????
    Dồ men tích nhỉ?
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    nên vào www.allofmusic.com mà down Mp3 về mà ghe tậm.
    Các File ở đây rất nhỏ chỉ tầm mất 5 phút là có cái mà nghe thui
    NHớ chuyển về sang tiếng Anh nhá vì ở đó là tiếng Nga mà

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com

Chia sẻ trang này